DNews

Chàng trai 14 ngày xuyên Việt: Đi 3.800km, được người lạ mời về nhà ngủ

Mộc Khải

(Dân trí) - Làm việc ở lĩnh vực điện tử nhưng Đức Lộc lại yêu du lịch, thích khám phá. Ở tuổi 31, anh có 2 chuyến phượt xuyên Việt với gia tài là những trải nghiệm thú vị và vô số ảnh đẹp của mọi miền đất nước.

Chàng trai 14 ngày xuyên Việt: Đi 3.800km, được người lạ mời về nhà ngủ

Bắt đầu đam mê bằng chiếc xe Wave

Phạm Đức Lộc (31 tuổi) sinh ra và lớn lên ở Hải Dương, là nhân viên của một công ty điện tử. Anh có niềm đam mê lớn với du lịch, thích khám phá thêm nhiều điều mới và mong muốn ghi lại những khoảnh khắc ý nghĩa của tuổi trẻ.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, Đức Lộc cho biết bản thân anh vốn yêu thích những chuyến đi từ khi còn là sinh viên. Với chiếc xe Wave bố tặng để đến trường, Đức Lộc đã bắt đầu đam mê, thực hiện chuyến đi đầu tiên đến Khu di tích Côn Sơn - Kiếp Bạc thuộc tỉnh Hải Dương.

Chàng trai 14 ngày xuyên Việt: Đi 3.800km, được người lạ mời về nhà ngủ - 1

Đức Lộc thích đi phượt từ thời sinh viên (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Khi còn là sinh viên, kinh tế hạn hẹp, anh chọn đi các điểm gần khu vực mình sống, bán kính 100km đổ lại. Dù vậy, hành trình đầu tiên cũng mang đến cho anh nhiều cảm xúc, khiến anh càng yêu hơn những danh lam thắng cảnh của quê hương.

Năm 2018, Đức Lộc cùng chiếc xe Wave của mình chu du đến Tam Đảo (Vĩnh Phúc). Không may, anh gặp tai nạn và chiếc xe không thể phục hồi. "Bố mẹ tôi nghĩ sau khi ngã, tôi sẽ sợ không dám đi tiếp, nhưng năm 2019 tôi đã mua chiếc xe khác, tiếp tục đi nhiều hơn, xa hơn", anh kể.

Đến nay, Đức Lộc đã trải qua rất nhiều chuyến đi, thăm hết 63 tỉnh thành của Việt Nam. Anh từng có chuyến phượt xuyên Việt hồi năm 2023 với hành trình hơn 4.500km từ Hải Dương đến Cà Mau rồi trở về. Năm nay, chàng trai 31 tuổi tiếp tục phượt từ Hải Dương đến Lâm Đồng rồi trở về Hải Dương với đoạn đường hơn 3.800km.

"Tôi tin ai thích du lịch cũng muốn có chuyến trải nghiệm dọc đất nước Việt Nam, có cơ hội là sẵn sàng xuyên Việt. Tôi cũng muốn tự thử sức, vượt qua giới hạn của bản thân nên ấp ủ kế hoạch cho chuyến đi này rất lâu rồi, nhưng vì cuộc sống, công việc, nên đến gần đây tôi mới thực hiện được", Đức Lộc cho hay.

Chàng trai 14 ngày xuyên Việt: Đi 3.800km, được người lạ mời về nhà ngủ - 2
Chàng trai 14 ngày xuyên Việt: Đi 3.800km, được người lạ mời về nhà ngủ - 3
Chàng trai 14 ngày xuyên Việt: Đi 3.800km, được người lạ mời về nhà ngủ - 4

Đến đâu Đức Lộc cũng chụp ảnh để lưu lại những kỷ niệm khó quên trong chuyến đi (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Trong chuyến phượt 14 ngày từ Hải Dương đến Lâm Đồng vừa qua, Đức Lộc chụp vô số hình ảnh về những địa danh, cảnh đẹp của đất nước đăng tải lên mạng xã hội và nhận về nhiều lời khen ngợi của mọi người.

Anh nói mỗi ngày trong chuyến đi đều là những trải nghiệm khó quên với mình, dù cũng có đôi điều khó khăn.

"Đi phượt qua nhiều vùng, tôi đối mặt với việc khí hậu thay đổi, có chút không quen. Ngoài ra, ngồi xe máy nhiều cũng khiến tôi mỏi nhừ người, rồi có lúc xe hết xăng nhưng không có trạm nhiên liệu, đi đến khu thưa dân cư không có quán cơm hay thậm chí có những ngày tôi còn không tìm được nơi lưu trú, phải chạy xe gần đến nửa đêm", anh kể.

Chàng trai 14 ngày xuyên Việt: Đi 3.800km, được người lạ mời về nhà ngủ - 5
Chàng trai 14 ngày xuyên Việt: Đi 3.800km, được người lạ mời về nhà ngủ - 6

Trong chuyến đi, anh đối mặt với nhiều khó khăn về thời tiết (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Không chỉ vậy, Đức Lộc còn gặp những cơn mưa bất chợt, những hôm nắng "cháy da", lạc đường vì tin vào ứng dụng chỉ đường của Google... Song, anh cũng cho rằng đó là những khó khăn không đáng kể mà bản thân có thể xử lý. Cứ thế, đi đến đâu, Đức Lộc lại giơ máy chụp ảnh đến đó để có thể lưu lại những cảnh đẹp của đất trời.

Đặt mục tiêu mỗi năm một lần xuyên Việt

Đức Lộc chia sẻ, anh dự trù kinh phí 700.000 đồng/ngày và chi tiêu khá thoải mái trong chuyến đi. Các khoản anh thường chi là xăng xe, ăn uống, chỗ nghỉ ngơi và vé vào cổng các khu du lịch.

"Lúc đầu mình cũng lo lắng nhiều vì đi một mình. Mình lo sức khỏe không đủ, xe cộ hỏng hóc, tai nạn, cướp... Nhưng đi rồi mới thấy mọi thứ nhẹ nhàng hơn nhiều, không cần sợ gì cả bởi có vấn đề xảy ra thì ở đâu cũng sẽ có người giúp", Đức Lộc cho hay.

Chàng trai 14 ngày xuyên Việt: Đi 3.800km, được người lạ mời về nhà ngủ - 7
Chàng trai 14 ngày xuyên Việt: Đi 3.800km, được người lạ mời về nhà ngủ - 8
Chàng trai 14 ngày xuyên Việt: Đi 3.800km, được người lạ mời về nhà ngủ - 9
Chàng trai 14 ngày xuyên Việt: Đi 3.800km, được người lạ mời về nhà ngủ - 10

Cảnh đẹp của đất nước qua ống kính của Đức Lộc (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Anh kể, trong chuyến đi vừa rồi, khi khám phá thác Phú Cường tại Gia Lai, anh gặp gỡ một người đàn ông gốc Cà Mau. Hai người mới gặp đã thân, chuyện trò vui vẻ, hợp ý.

Không chỉ vậy, người này còn mời Đức Lộc về nhà dùng cơm và nghỉ qua đêm. Điều này khiến anh rất vui và cảm nhận được sự thân thiện, hiếu khách mà bạn bè quốc tế vẫn nói khi nhắc đến người Việt Nam.

"Mọi thành viên trong gia đình anh ấy cũng rất nhiệt tình, thân thiện, làm tôi có cảm giác như đây là họ hàng của mình chứ không phải những người mình chỉ mới vừa quen. Cảm giác như đang về nhà vậy", chàng trai Hải Dương bày tỏ.

Chàng trai 14 ngày xuyên Việt: Đi 3.800km, được người lạ mời về nhà ngủ - 11

Lối sống, sinh hoạt của người dân địa phương được Đức Lộc ghi lại trong chuyến hành trình của mình (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Đi qua nhiều vùng từ biển cả đến núi non, tiếp cận nhiều người và những phong tục tập quán khác nhau, Đức Lộc được mở mang tầm mắt và thấy cuộc sống đẹp tươi hơn.

Anh thừa nhận bố mẹ và những người thân trong gia đình cũng lo lắng khi anh thực hiện những chuyến đi xa, nhưng hiểu được đam mê của anh nên không ai ngăn cản mà còn hết lòng ủng hộ. "Cô em gái sinh năm 2000 của tôi rất hào hứng khi nghe về những chuyến đi của anh trai và cô bé là người hăng hái ủng hộ đam mê của tôi nhất", anh nói.

Chàng trai 14 ngày xuyên Việt: Đi 3.800km, được người lạ mời về nhà ngủ - 12

Đức Lộc bị cảnh đẹp ở Măng Đen (Kon Tum) mê hoặc (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Trải qua hành trình 14 ngày, Đức Lộc hạnh phúc vì chiêm ngưỡng được nhiều danh lam thắng cảnh của quê hương. Nơi để lại ấn tượng sâu sắc nhất với anh trong chuyến đi này là Măng Đen (Kon Tum) vì nơi đây có không khí trong lành, mát mẻ và người dân thân thiện, hiếu khách.

"Ở đây có rất nhiều điểm tham quan và mang một vẻ đẹp rất khác khiến cho tôi có những cảm giác rất khó tả", Đức Lộc cho hay.

Sau chuyến đi này, chàng trai quê Hải Dương cảm thấy bản thân trưởng thành, chững chạc và điềm đạm hơn rất nhiều. Khi đối mặt với khó khăn, anh cũng bình tĩnh để giải quyết. Những thay đổi tuy nhỏ mà lớn khiến Đức Lộc cảm thấy bản thân như được nâng cấp hơn.

Chàng trai 14 ngày xuyên Việt: Đi 3.800km, được người lạ mời về nhà ngủ - 13
Chàng trai 14 ngày xuyên Việt: Đi 3.800km, được người lạ mời về nhà ngủ - 14

Đi đến đâu, Đức Lộc cũng cảm nhận được sự thân thiện, hào sảng của dân địa phương (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Anh bày tỏ: "Chuyến đi đã giúp tôi có vô số trải nghiệm thú vị. Khi được ngắm nhìn tận mắt mới biết Việt Nam mình có nhiều cảnh đẹp đến vậy. Người ta vẫn hay nói "đi một dặm đường hơn đọc một cuốn sách" đúng là không sai".

Đức Lộc nói thêm, anh tự đặt mục tiêu mỗi năm xuyên Việt một lần. Trong năm nay, anh sẽ cố gắng sắp xếp thời gian để tiếp tục thực hiện chuyến hành trình một vòng Tây Bắc. Sang năm, kế hoạch của anh là khám phá những hòn đảo dọc bờ biển Việt Nam.