Cảnh hàng vạn người cắm trại qua đêm ở núi Bà Đen gây sốt mạng

Việt Hà

(Dân trí) - Rời TPHCM vào ngày mồng 4 Tết (1/2), nhiếp ảnh gia Bùi Văn Hải hòa mình trong dòng người tới hành hương đầu năm ở núi Bà Đen (Tây Ninh) và ghi được những khoảnh khắc ấn tượng.

Mới đây, bộ ảnh ghi lại cảnh tượng hàng vạn người cắm trại dưới chân núi Bà Đen (Tây Ninh) gây sốt mạng xã hội. Nhìn từ trên cao, dòng người di chuyển san sát nhau gần như không còn chỗ trống.

Đáng chú ý, khoảnh khắc những tấm thảm màu sắc được người dân trải dọc quanh khu vực quảng trường dưới chân núi tạo nên hiệu ứng thị giác thú vị, ấn tượng.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, nhiếp ảnh gia Bùi Văn Hải cho biết, bộ ảnh được anh thực hiện trong vòng khoảng một ngày. Sau khi chia sẻ lên trang cá nhân, anh bất ngờ khi thấy bộ ảnh của mình nhận được chú ý, chia sẻ trên nhiều nền tảng.

Cảnh hàng vạn người cắm trại qua đêm ở núi Bà Đen gây sốt mạng - 1

Hàng vạn người di chuyển về khu trung tâm dưới chân núi.

Rời TPHCM vào ngày mồng 4 Tết (1/2), nhiếp ảnh gia Bùi Văn Hải hòa mình trong dòng người tới hành hương đầu năm ở núi Bà Đen (Tây Ninh) và ghi được những khoảnh khắc ấn tượng. Cảnh tượng đông nghẹt thở ở đây khiến người đàn ông này choáng ngợp.

Cảnh hàng vạn người cắm trại qua đêm ở núi Bà Đen gây sốt mạng - 2

Cảnh tượng hàng nghìn gia đình trải bạt dưới chân núi khi tới hành hương.

"Khoảng 15h là thời điểm đông nhất. Mọi người từ khắp nơi đổ về, trải bạt, chiếu xung quanh khu vực quảng trường để chờ xem biểu diễn văn nghệ và bắn pháo hoa", anh Hải chia sẻ.

Với sự hỗ trợ của fly cam (máy bay không người lái), những khoảnh khắc hàng chục nghìn người trải bạt cắm trại dưới chân núi được nhiếp ảnh gia Bùi Văn Hải ghi lại khá trọn vẹn. Đó là khung cảnh không khác gì "Festival Camping" (lễ hội cắm trại).

Tới đêm, lượng người cắm trại ngủ lại dưới chân núi vẫn rất đông. 

Dù lượng khách đông nghịt nhưng anh Hải nhận thấy công tác phân luồng giao thông rất tốt. Du khách di chuyển đúng làn, trật tự và có lề lối nên không gây cảm giác khó chịu dù chỉ có thể nhích từng chút.

Cảnh hàng vạn người cắm trại qua đêm ở núi Bà Đen gây sốt mạng - 3

Ngủ qua đêm dưới chân núi Bà Đen đã trở thành nét văn hóa truyền thống của người dân địa phương dịp Xuân về.

Anh Hùng Phước (ngụ tại Bình Phước) cho biết, cắm trại qua đêm dưới chân núi Bà Đen, vốn là nét văn hóa của người địa phương từ nhiều năm nay. Đây là cách người dân đón nhận nguồn năng lượng an lành, linh thiêng và cầu năm mới phát tài.

Sau khi ngủ qua đêm dưới chân núi, sáng hôm sau người hành hương tiếp tục tham gia lễ cúng quan trọng "Trình thập cúng" và dâng hương hoa quả, trà bánh để tỏ lòng thành kính.

Cùng việc chiêm bái tượng Phật Bà Tây Bổ Đà Sơn, khám phá không gian Phật giáo quy mô, du khách còn được ngắm nhìn khung cảnh thiên nhiên an bình, tham quan triển lãm đèn đăng nghệ thuật lấy cảm hứng từ các bức vẽ dân gian. 

Theo thống kê của Ban quản lý, riêng ngày mùng 4 Tết - tức ngày Khai mạc Hội xuân - núi Bà Đen đón 145.000 lượt khách hành hương tới Chùa Bà lễ Linh Sơn Thánh Mẫu và chiêm bái tượng Phật Bà Tây Bổ Đà Sơn trên đỉnh núi.

Từ lâu, hội Xuân núi Bà Đen tổ chức tại khu Di tích lịch sử văn hóa - danh thắng và du lịch núi Bà Đen thuộc xã Thạnh Tân, huyện Hòa Thành (Tây Ninh), trở thành một trong những ngày lễ tâm linh nổi tiếng ở khu vực Nam Bộ. Ngày hội kéo dài từ mồng 4 tới 16 tháng Giêng Âm lịch hàng năm.

Ảnh: Bùi Văn Hải