Bé trai 9 tuổi trốn vé máy bay trót lọt và bay cách xa nhà gần 2.700 km

Huy Hoàng

(Dân trí) - Một bé trai 9 tuổi đã tự mình lên máy bay trót lọt mà không bị ai chú ý, sau đó bay tới nơi cách xa nhà gần 2.700 km mới bị phát hiện.

Câu chuyện về cậu bé 9 tuổi người Brazil tự mình lẻn lên máy bay rồi đi vi vu du lịch tới một địa điểm cách nhà gần 2.700 km đang gây xôn xao dư luận nước này.

Đó là bé Emanuel Marques de Oliveira, được cha mẹ phát hiện đã biến mất ở nhà riêng tại thành phố Manaus hôm 26/2. Mẹ của Emanuel, chị Daniele Marques, nói với cảnh sát rằng bất ngờ không thấy con trai trong phòng riêng. Khi bà thức dậy vào buổi sớm và vào phòng kiểm tra, cậu con trai 9 tuổi không có ở đó.

"Tôi thức dậy lúc 5h30 sáng và sang phòng thấy con vẫn đang ngủ bình thường. Sau đó, tôi về phòng riêng, ngồi lướt điện thoại một lúc. Tới 7h30, tôi sang lần nữa thì thấy cháu không ở trong đó nữa. Tôi bắt đầu hoảng sợ và gọi báo cảnh sát", chị Daniele cho biết.

Bé trai 9 tuổi trốn vé máy bay trót lọt và bay cách xa nhà gần 2.700 km - 1
Cậu bé 9 tuổi người Brazil trốn lên máy bay mà không cần vé (Ảnh: NY Post).

Sau khi thông báo với cơ quan điều tra, người mẹ đăng tải hình ảnh con trai lên mạng xã hội nhờ tìm kiếm. Tới 10 giờ tối cùng ngày, một nhân viên của hãng hàng không Latam gọi điện báo cho chị biết họ thấy cháu bé đang ở sân bay Guarulhos. Địa điểm này cách nhà gần 2.700 km.

Emanuel cho biết rất thích đi máy bay du lịch. Vì không có tiền nên cậu bé đã lên mạng để tìm kiếm thông tin về "cách lên máy bay không bị chú ý". Sáng 26/2, cậu bé trốn khỏi nhà và đến sân bay gần đó. Nhờ những mẹo học được, cậu đã thực hành trót lọt việc lên máy bay mà không cần vé. Sau đó, Emanuel đáp chuyến bay đi từ thành phố Manaus thuộc phía tây bắc Brazil tới thành phố Guarulhos, phía đông nam bang Sao Paulo.

Bé trai 9 tuổi trốn vé máy bay trót lọt và bay cách xa nhà gần 2.700 km - 2
Cuối cùng, cậu bé đã trở về nhà an toàn (Ảnh: News).

Hiện ban quản lý sân bay Manaus đang tiến hành điều tra lỗ hổng an ninh xem làm cách nào một cậu bé có thể lên máy bay thoải mái mà không cần hành lý và giấy tờ. Cảnh sát địa phương đã trích xuất camera an ninh sân bay để hỗ trợ điều tra. Tại sở cảnh sát, Emanuel nói muốn tới Sao Paulo để thăm một số người họ hàng.

Sau đó, nhờ sự hỗ trợ của đội ngũ nhân viên sân bay, cậu bé đã trở về nhà an toàn vào sáng ngày 28/2.  

Trước đó, vào tháng 1/2020, một vụ việc tương tự từng xảy ra tại sân bay quốc tế Orlando, Mỹ. Khi đó, Sade Subbs, 15 tuổi, đã vượt qua trạm kiểm soát an ninh của sân bay chỉ bằng chiếc thẻ lên máy bay của người lạ. Sau khi bị bắt, Sade khai nhận chỉ muốn thử cảm giác lên một chiếc máy bay như thế nào.