"Bẫy tử thần" từng cướp đi sinh mạng nhiều người nhưng ai cũng muốn đến

Huy Hoàng

(Dân trí) - Bất chấp những cảnh báo nguy hiểm, du khách khi tới Bali luôn muốn đặt chân tới hồ bơi tự nhiên ngoài trời Angel's Billabong để trải nghiệm dù đây là "cái bẫy".

Một trong những điểm đến nổi tiếng nhất ở Bali (Indonesia) với hình ảnh tràn ngập trên mạng xã hội Instagram phải kể tới hồ bơi tự nhiên ngoài trời Angel's Billabong. Nhưng nó cũng được coi là "cái bẫy tử thần" với nhiều cảnh báo nghiệt ngã.

Bẫy tử thần từng cướp đi sinh mạng nhiều người nhưng ai cũng muốn đến - 1
Ngắm Angel's Billabong từ trên cao (Ảnh: News).

Chỉ cần tìm kiếm nhanh trên Tik Tok về Angel's Billabong, du khách sẽ nhận về kết quả là hàng loạt video tuyệt đẹp với phong cảnh đẹp như tranh vẽ.

Angel's Billabong là hồ bơi tự nhiên giữa biển, được ví như kỳ quan nằm trên đường dẫn ra biển Pasih Uug. Nằm trong phía tây nam của đảo Nusa Penida, người địa phương mô tả nó là "cái bẫy" đích thực. Nơi này từng cướp đi mạng sống của không ít khách du lịch. Nhiều người khác cũng bị thương nặng do bị sóng dữ quét qua đánh thẳng vào vách đá.

Bẫy tử thần từng cướp đi sinh mạng nhiều người nhưng ai cũng muốn đến - 2
Du khách bị sóng lớn ập tới bất ngờ, cuốn vào vách đá (Ảnh cắt từ clip).

Đoạn video được chia sẻ nhiều trên mạng xã hội trong những ngày qua ghi cảnh một nhóm gồm 4 cô gái đang thư giãn dưới dòng nước mát.

Nhưng bất ngờ, một cơn sóng lớn ập tới khiến họ không kịp trở tay. Cuối cùng, 2 người may mắn bám được vào vách đá. Những người còn lại cố vùng vẫy để kịp thoát trước khi những đợt sóng mới đổ xô tới.

"Bẫy tử thần" từng cướp đi sinh mạng nhiều người nhưng ai cũng muốn đến

Du khách có thể thoải mái trải nghiệm nơi này vào những ngày nắng đẹp. Ngược lại, thời điểm thủy triều lên cao chỉ nên ngắm nhìn từ xa. Đặc biệt, khi thủy triều dâng cao đột ngột, sóng lớn sẽ va đập mạnh vào vách đá rất nguy hiểm.

Mỗi năm, Angel's Billabong thu hút hàng nghìn du khách ghé qua. Nhưng điểm nóng du lịch này cũng ghi nhận vô số vụ người bị sóng cuốn trôi ra biển.

Bẫy tử thần từng cướp đi sinh mạng nhiều người nhưng ai cũng muốn đến - 3
Dù bị coi là "cái bẫy tử thần", nhưng nhiều du khách đến Bali vẫn muốn tới đây trải nghiệm (Ảnh: Trip).

Năm 2018, một du khách có tên Qiuwei Anhui, 46 tuổi, quốc tịch Trung Quốc, đã thiệt mạng khi mải chụp ảnh selfie mà không để ý đợt sóng mạnh ập tới. Không may, vị khách bị kéo tuột ra biển.

Trước đó vào năm 2017, một du khách 23 tuổi người New Zealand, cũng bị mất tích sau khi cố cứu bạn gái người Đức. Gần đây nhất vào tháng 1 vừa qua, một du khách người Ấn Độ đã thiệt mạng.

Theo người dân địa phương, thời điểm trải nghiệm lý tưởng nhất ở Angel's Billabong là 8h đến 9h sáng. Những ngày thời tiết không ủng hộ, du khách chỉ nên đứng từ trên cao ngắm nhìn.