1. Dòng sự kiện:
  2. Du lịch nghỉ lễ 2/9
  3. Đoàn 4.500 khách của tỷ phú Ấn Độ đến Việt Nam

30 ngày trăng mật bằng chuyến phượt xe máy của vợ chồng son

Diệp Phan

(Dân trí) - Vợ chồng Hồng Phúc, 28 tuổi đang hưởng trăng mật sau khi kết hôn với chuyến phượt bằng xe máy, đi hơn 3.000km qua 20 tỉnh thành trong gần 1 tháng qua.

Phạm Thị Hồng Phúc, 28 tuổi cùng chồng là Phạm Ngọc Thức, 29 tuổi đang có những ngày trăng mật sau khi cưới bằng chuyến phượt bằng xe máy.

Xuất phát từ hôm 7/2 tại quê nhà Đak Lak hướng ra các tỉnh phía bắc, hiện tại họ đã đi qua hơn 20 tỉnh thành và đang dừng chân ở Tuyên Quang. 

"Xuyên Việt là ước mơ của mình từ lâu. Chồng mình cũng là một người đam mê khám phá đây đó nhưng trước đây chỉ đi một vài chuyến dài 2 -3 ngày. Sau khi cưới, bọn mình thống nhất sẽ đi trăng mật bằng một chuyến dài ngày bằng xe máy", Phúc chia sẻ.

30 ngày trăng mật bằng chuyến phượt xe máy của vợ chồng son - 1

Cặp đôi di chuyển bằng xe máy, trang bị bảo hộ an toàn trên chuyến đi (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Chuyến đi của khởi đầu mới

Để có một lịch trình cụ thể xuyên suốt chuyến đi, vợ chồng cô đã cùng ngồi vạch ra các điểm muốn đến trên mỗi chặng đường. Cặp đôi trước đây làm công việc văn phòng ở Bình Dương nhưng đã xin nghỉ việc. Đây cũng là cột mốc đánh dấu khởi đầu cho kế hoạch rời thành phố về quê lập nghiệp của cả hai.

Sáng 7/2, vợ chồng Phúc xuất phát hành trang đơn giản như: quần áo, vật dụng cá nhân, dụng cụ sửa xe, máy ảnh... Họ di chuyển trên chiếc xe số trước đây vẫn dùng chở nhau đi làm. Để đảm bảo an toàn, cặp đôi luôn mang đồ bảo hộ trong suốt thời gian lái xe. 

30 ngày trăng mật bằng chuyến phượt xe máy của vợ chồng son - 2

Cả hai tự cài đặt máy ảnh lưu lại những khoảnh khắc cùng nhau (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Ngày đầu tiên, cặp đôi di chuyển khoảng 200km từ Đak Lak đến Phú Yên, đến tối thì nghỉ ngơi ở Tuy Hòa. Suốt dọc đường, Thức là tay lái chính, nhưng vợ anh nhiều lúc cũng muốn thử cầm lái chở chồng 1 đoạn.

Đi từ Tây Nguyên, ra Trung, ra Bắc đôi vợ chồng trẻ đã trải qua những ngày nắng, mưa và đủ loại địa hình cùng nhau. Nhưng ấn tượng nhất với Phúc đó là những đoạn đường đèo hiểm trở dẫn lên các huyện vùng núi Tây Bắc như Cao Bằng, Lạng Sơn, Hà Giang... Dù kế hoạch đặt ra rằng mỗi ngày ít nhất phải đi được từ 150 - 200km nhưng ở đây họ chỉ đi được 80km/ngày. 

Mỗi ngày, 2 người di chuyển trên xe máy khoảng 4 - 5 tiếng đến các điểm. Đến những nơi có điểm tham quan du lịch, cảnh đẹp, họ dừng lại khám phá, trải nghiệm các món ăn địa phương.

Không quá áp lực thời gian nên lúc nào mệt sẽ tìm chỗ nghỉ chân, không cố quá sức. Chặng đường mà cả hai vượt qua đã lên đến hơn 3.000 km. 

30 ngày trăng mật bằng chuyến phượt xe máy của vợ chồng son - 3

Chuyến đi thêm ý nghĩa khi vợ chồng Phúc có dịp ghé thăm nhà bà nội ở Quảng Ngãi (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Đến hiện tại, vợ chồng Phúc chưa gặp sự cố nào lớn trên đường đi. Duy chỉ có 1 lần bị bể bánh xe, Thức phải dừng lại sửa bằng dụng cụ mang theo. Ngày đến Quảng Ninh, cả hai phải chạy xe gần 80km mới tìm được điểm sửa chiếc máy ảnh của mình.

"Bọn mình phải tốn thêm 1 mớ tiền sửa máy và hành trình bị chậm hơn một chút so với dự định", Phúc chia sẻ. 

Dù cả hai đều lớn lên ở vùng núi Tây Nguyên nhưng khi đi từ Móng Cái đến Lạng Sơn, họ phải trầm trồ trước những con đèo nguy hiểm và hùng vĩ. Thời tiết lạnh khiến đôi vợ chồng trẻ thích thú. 

Tuy nhiên, vì thời tiết lúc bấy giờ chỉ từ 4 -7 độ C trong khi phải chạy xe máy băng qua sương mù, mưa nhẹ nên cảm giác lạnh thấu xương. Chưa hết, đoạn đèo vợ chồng Phúc vào vượt qua khá hiểm trở, đường chỉ đủ cho 2 chiếc xe máy tránh nhau, một bên là núi, một bên là vực sâu. 

"Mình ngồi sau khá sợ và thương chồng phải tập trung lái xe rất áp lực. Tuy nhiên, mình cảm thấy hạnh phúc vì được trải qua những khoảnh đáng nhớ với cùng người bạn đời của mình", Hồng Phúc chia sẻ. 

30 ngày trăng mật bằng chuyến phượt xe máy của vợ chồng son - 4

Cùng nhau chinh phục đỉnh Fansipan (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Thời điểm này, những rẻo cao Tây Bắc vẫn còn không khí xuân với hoa mận, hoa đào nở rộ ven đường. Những đám ruộng bậc thang thì xanh mướt lần đầu tiên vợ chồng Phúc được nhìn thấy.  

Kỷ niệm ấm áp đáng nhớ nhất của vợ chồng Phúc đó là có 1 đêm được cùng người địa phương và khách du lịch đốt lửa, quây quần múa hát với nhau. Cô gái đã quay video và chụp nhiều ảnh  gửi bạn bè, gia đình xem.

"Nhưng thật sự không bằng tận mắt mình chứng kiến. Trăng mật không còn là khoảng thời gian riêng tư của hai người nữa thay vào đó tụi mình được mở rộng tầm mắt, học hỏi và biết thêm nhiều điều hay", cô gái. 

Một điều mà Phúc cảm thấy thú vị, trân trọng nét văn hóa của người đồng bào nơi đây là dù trời lạnh thế nào lúc đi làm, ở nhà thì người lớn và trẻ em đều mặc trang phục của dân tộc mình.

30 ngày trăng mật bằng chuyến phượt xe máy của vợ chồng son - 5

Những cành đào ven đường là thứ khiến Phúc ngẩn ngơ (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Hiểu nhau hơn

Dù khoảng thời gian từ lúc quen biết đến khi cưới nhau gần 10 năm nhưng Phúc thừa nhận chuyến đi này khiến cả hai thêm hiểu nhau hơn khi đã cùng nhau ngồi trên xe máy rong ruổi, trải nghiệm nhiều điều mới mẻ suốt cả tháng.

"Bọn mình cũng tranh luận, thậm chí có lúc giận nhau không nói chuyện trong suốt 1 chặng dài. Nhưng cũng trong lúc cả hai cùng im lặng như thế, vợ chồng mình nghĩ về nhau nhiều hơn, chấp nhận hoặc thấu hiểu nhau nên cả hai lại cùng chủ động làm hòa", Ngọc Thức chia sẻ. 

30 ngày trăng mật bằng chuyến phượt xe máy của vợ chồng son - 6

Gặp mưa khi tham quan chùa Hương Tích, Hà Tĩnh (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Để chuyến đi thuận lợi, cặp đôi thường dành chút thời gian trong ngày lên mạng tra cứu khách sạn, so sánh giá cả và chọn các nơi được cộng đồng đánh giá tốt. Họ ưu tiên chọn khách sạn bình dân, song phải đẩy đủ tiện nghi tắm giặt, nghỉ ngơi nhằm tái tạo lại năng lượng cho ngày di chuyển tiếp theo.

Cặp đôi thích ăn đặc sản vùng miền. Kinh nghiệm vẫn là chọn nơi được đánh giá tốt trên mạng. Nhờ thế, hầu như những lựa chọn đều đem lại cho họ những trải nghiệm tốt.

Trước khi kết hôn, Thức có làm tặng vợ một chiếc khăn voan đội đầu lúc mặc váy cưới. Giờ đây, trên chuyến xuyên Việt của mình, người vợ trẻ đều đội lên đầu khi chụp hình ở một địa điểm nào đó.

"Vợ chồng mình không chụp hình cưới. Chuyến trăng mật cũng là dịp mình thực hiện album ở từng nơi đi qua của cô dâu chú rể", Phúc tâm sự.

30 ngày trăng mật bằng chuyến phượt xe máy của vợ chồng son - 7

Khăn voan cô dâu là thứ mà Phúc luôn dùng khi chụp hình ở các điểm dừng chân (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Theo kế hoạch, họ sẽ có thêm vài ngày để đi hết các tỉnh phía Bắc trước khi trở về quê nhà Đak Lak. Chặng về, họ sẽ di chuyển nhanh hơn, dành thời gian đến 1 vài nơi chặng đi đã bỏ qua. Hai người dự tính sẽ đi 1 tháng nhưng có thể sẽ kéo dài thêm, kinh phí dự trù khoảng 40 triệu đồng.

Mỗi lần đi đến đâu, cả hai đều chung suy nghĩ không biết sau này còn có dịp quay lại hay không. Vì thế lúc nào họ cũng nán lại lâu để ngắm cảnh. Đôi vợ chồng son tâm niệm, đây là chuyến đi đầu tiên khởi đầu cho một tương lai cùng nắm tay xây dựng tổ ấm, một kỷ niệm lưu dấu ấn đáng nhớ trong đời.

"Mình cứ tưởng tượng khi về già cả hai không đủ sức đi phượt cùng nhau nhưng có những ngày như thế này để nhớ về thì thật là hạnh phúc", Hồng Phúc trải lòng.