Xúc động những dòng thư tri ân tại khu cách ly tập trung

(Dân trí) - Mỗi dòng thư của những người đã và đang ở khu cách ly tập trung tại Trường Trung cấp Nghề kỹ thuật Yên Thành (Nghệ An) là tình cảm và lòng biết ơn đối với các cán bộ, chiến sĩ, đội ngũ y tế.

Xúc động những dòng thư tri ân tại khu cách ly tập trung - 1
Xúc động những dòng thư tri ân tại khu cách ly tập trung - 2

Những dòng thư xúc động của chị Nguyễn Thị Nga cùng 11 thành viên trong gia đình từ Lào trở về Việt Nam và được cách ly tập trung tại Trường Trung cấp Nghề kỹ thuật Yên Thành.

Chỉ mới 5 ngày trong khoảng thời gian 14 ngày cách ly bắt buộc tại khu cách ly tập trung tại Trường Trung cấp Nghề kỹ thuật Yên Thành -  Nhưng 11 thành viên của gia đình chị Nguyễn Thị Nga, ở xóm 2, xã Thọ Thành (huyện Yên Thành, Nghệ An) cảm thấy rất yên tâm, phấn khởi khi được bố trí, sắp xếp vào cách ly tại phòng riêng.

11 thành viên gia đình chị Nga bao gồm: Hồ Nguyễn Đội; Hồ Xuân Minh; Nguyễn Thị Nga; Nguyễn Thị Hiền; Tăng Thị Hương; Hồ Nguyễn Thương; Hồ Nguyễn Duyên; Hồ Nguyễn Anh Thư; Hồ Nguyễn Quốc Thịnh;  Hồ Nguyễn Bảo Nam; Hồ Nguyễn Quỳnh Như. 11 thành viên gia đình chị Nga lịch trình đi từ Viêng Chăn (Lào) trở về quê nhà xã Thọ Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An (Việt Nam0. 

Trong lá thư gửi các cán bộ, chiến sĩ và những người làm nhiệm vụ tại khu cách ly, chi viết: “… Bước vào khu cách ly, chúng tôi được sự hướng dẫn rất nhiệt tình, tận tâm, rất cẩn thận của các cán bộ và các anh bộ đội. Lại càng vui hơn khi được ưu tiên, sắp xếp cho gia đình chúng tôi ở riêng một phòng. Được chu cấp tất cả mọi thứ, từ những thứ nhỏ nhặt nhất cho nhu cầu sinh hoạt hàng ngày...”.

Xúc động những dòng thư tri ân tại khu cách ly tập trung - 3
Xúc động những dòng thư tri ân tại khu cách ly tập trung - 4

Những lời tri ân sâu sắc đối với những người làm nhiệm vụ của Chị Hoàng Thị Lý ( 1975) ở phường Hồng Sơn, thành phố Vinh và tập thể 15 thành viên phòng C4, tầng 3, tại Trường Trung cấp Nghề kỹ thuật Yên Thành.

Hàng ngày, chị cùng các thành viên trong gia đình và tất cả 190 công dân trong khu cách ly đều được kiểm tra sức khỏe, đo thân nhiệt, tham gia các hoạt động giải trí, vui chơi thể dục thể thao. Đặc biệt, được sự quan tâm của những người làm nhiệm vụ tại đây, luôn động viên, hỏi han và đáp ứng mọi nhu cầu có thể. 

Ngày 3 bữa: Sáng, trưa, tối được phục vụ với những món ăn ngon, đầy bổ dưỡng khiến chị cùng mọi người thường đùa với nhau rừng:“Ở đây mà chẳng muốn về”; “Sướng quá mà” hay “Ăn cơm nhà nước, thì khi về lăn quay”. 

Xúc động những dòng thư tri ân tại khu cách ly tập trung - 5
Xúc động những dòng thư tri ân tại khu cách ly tập trung - 6

Khu cách ly tập trung tại Trường Trung cấp Nghề kỹ thuật Yên Thành tiếp đón 190 công dân từ Lào và Thái Lan về cách ly, được bố trí sắp xếp khang trang, sạch đẹp.

Không chỉ cảm nhận sự tận tâm, nhiệt tình, chu đáo của những người làm nhiệm vụ tại khu cách ly mà chị Nga còn gửi gắm niềm tin, sự sẻ chia đối với những khó khăn, vất vả, thiếu thốn mà những người làm nhiệm vụ đã và đang trải qua. 

Chị viết: “Cứ tưởng bữa ăn của họ khác chúng tôi, nhưng không, chúng tôi ăn gì họ ăn nấy. Họ cùng đồng hành với chúng tôi suốt thời gian cách ly. Họ cũng đơn giản lắm, ngày này qua ngày khác mang trong mình bộ áo xanh dương, nhìn mà khâm phục, chắc khó chịu lắm các đồng chí nhỉ?.

 Một lần tình cờ lúc nửa đêm, ngó xuống sân, cái thời gian tất cả mọi người chìm trong giấc ngủ thì tôi lại thấy các anh làm tác chiến rất bận rộn, mỗi người một nhiệm vụ, một công việc âm thầm nhưng lại rất dứt khoát. Đêm đó là đêm các anh tiếp tục nhận tốp người mới vào khu cách ly, chắc mệt rã rời lắm...”.

Xúc động những dòng thư tri ân tại khu cách ly tập trung - 7

Những món quà của các nhà chùa và các nhà hảo tâm gửi tới khu cách ly tập trung Trường Trung cấp Nghề kỹ thuật Yên Thành.

Trong những dòng thư của mình, chị Nga không quên thể hiện tấm lòng, tri ân và gửi lời cảm ơn sâu sắc tới những người làm việc thầm lặng, cảm ơn Đảng, Nhà nước Việt Nam và bà con nhân dân quê lúa.

Trong thư chị bùi ngùi xúc động: “Cuối cùng, xin cảm ơn tất cả các anh bộ đội, các bác sĩ, các cán bộ luôn đồng hành giúp đỡ tận tình trong thời gian qua cũng như thời gian tiếp theo. 

Xin cảm ơn các anh chị trong ban hậu cần cũng như các bạn thanh niên tình nguyện đã chăm lo từng bữa ăn đầy đủ. Cảm ơn các anh bộ đội đã nhường chăn gối cho chúng tôi nghỉ ngơi. Cảm ơn những nhà hảo tâm đã quyên góp giúp đỡ và ủng hộ cho anh chị em và những người cách ly như chúng tôi. Không biết nói gì hơn của sự chỉ đạo đúng đắn của nhà nước Việt Nam. Tất cả mọi người dân Việt Nam cùng đồng lòng chiến đấu vượt qua khó khăn này, cố lên Việt Nam…”.

Cùng là những lời cảm ơn các cán bộ, chiến sĩ, đội ngũ y tế tại khu cách ly nhưng chị Hoàng Thị Lý (SN 1975, ở Phường Hồng Sơn, thành phố Vinh) hay  tập thể phòng C4, tầng 3 với 15 thành viên khu cách ly lại thể hiện tấm lòng, tình cảm và ngợi ca những hy sinh thầm lặng của các chiến sĩ, anh bộ đội cụ Hồ: 

Xúc động những dòng thư tri ân tại khu cách ly tập trung - 8

Ngoài hoạt động được thăm khám, kiểm tra sức khỏe hàng ngày công dân cách ly còn được tham gia giải trí, TDTT.

“Xin cảm ơn các cán bộ, nhân viên phục vụ tại khu cách ly huyện Yên Thành đã quan tâm đến chúng tôi. Và chúng tôi thấy, thời chiến cũng như thời bình các cán bộ và chiến sĩ không ngại khó, ngại khổ đã phục vụ một cách chu đáo. Xứng danh là “Anh bộ đội cụ Hồ”.

Trong khoảng thời gian chỉ mới 5 ngày nhưng còn rất nhiều những tình cảm chân thành cũng như nỗi niềm của người dân tại khu cách ly. Nhưng đọng lại tất cả là những hình ảnh đẹp của cán bộ, chiến sĩ và cả đội ngũ y tế làm nhiệm vụ, cũng như niềm tin của các công dân trở về từ nước ngoài với Đảng, Nhà nước. 

Đại úy Ngô Minh Quý - Chính trị viên phó kiêm Chủ nhiệm Chính trị Ban chỉ huy Quân sự huyện Yên Thành cho biết: 

“Từ ngày 27/3 đến nay, chúng tôi đã tiếp nhận 3 đợt với 190 người cách ly. Lực lượng làm nhiệm vụ tại chỗ gồm 5 bác sĩ, 7 chiến sỹ công an và 13 chiến sĩ bộ đội. Để đảm bảo an toàn cũng như tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, tất cả các chiến sĩ thực hiện nhiệm vụ đến nay chưa được về nhà. 

Và chính những dòng lưu bút tại khu cách ly thể hiện những tâm tư, tình cảm cũng như đóng góp, chia sẻ của người dân sẽ là kỷ niệm vô giá với cán bộ, chiến sĩ tham gia công tác bảo đảm an ninh trật tự, an toàn vệ sinh, chăm sóc y tế, phục vụ nhu yếu phẩm cho người thuộc diện cách ly. Đó cũng sẽ là ngọn lửa giúp chúng tôi thắp lên niềm tin, động lực chiến đấu và chiến thắng dịch Covid-19”.

Nguyễn Duy - Anh Tuấn