Xin lái xe buýt để tìm con gái mất tích

(Dân trí) - Trong tâm trạng vô vọng không thể tìm thấy đứa con gái mất tích, một người bố ở Italy đã xin lái xe buýt cho cuộc thi Thế Vận hội mùa đông với hy vọng gặp được nhiều du khác nước ngoài, các nhà báo để giúp ông tìm con gái thất lạc từ lâu.

Con gái Denise Pipitone của công Pietro Pulizzi đã mất tích từ tháng 12/2004 trong lúc đang chơi trên phố gần nhà, khi cô bé mới chưa đầy 4 tuổi. Các banner chụp ảnh con gái Denise được treo khắp bờ rào, tòa nhà ở các núi nơi tổ chức Thế vận hội.

 

Bố của bé gái Denise đã rời nhà ở thị trấn Mazara del Vallo ở miền Nam hòn đảo Sicily (Italy), đi vòng quanh thành Turin với hy vọng tìm thấy dấu vết của con gái.

 

Hiện ông Pulizzi đang lái xe buýt chở du khách tham quan đến khu trượt tuyết Cesana. Ông gắn tấm ảnh của bé Denise trên tấm kính chắn gió của xe để mọi người nhìn thấy và giúp đỡ ông.

 

“Tôi nghĩ tại Thế vận hội sẽ có nhiều khách du lịch và các nhà báo quốc tế, rất có thể nhiều người gặp con bé”, Pulizzi hy vọng.

 

S.H (theo Reuters)