Xem truyền hình tình cờ biết sự thật đáng sợ về căn nhà thuê đang ở

Tuệ Minh

(Dân trí) - Người thuê ở Trung Quốc sốc khi phát hiện căn nhà đang sống từng là hiện trường một vụ án mạng nhưng chủ nhà không tiết lộ.

Hôm 22/7, kênh CCTV của Trung Quốc phát sóng chương trình pháp luật trong đó đề cập đến vụ án mạng xảy ra tại một căn nhà ở Cát Lâm, Trung Quốc hồi tháng 3/2014.

Theo nội dung chương trình, một cô gái giới thiệu nhà cho khách thuê đã bị sát hại tại căn nhà nói trên. Thông qua các bằng chứng ở hiện trường và trích xuất camera an ninh, cảnh sát xác định nghi phạm là 2 đối tượng đến thuê nhà và được cô gái dẫn đi xem. 

Chỉ vài tiếng sau khi chương trình được phát sóng, một cư dân mạng tên là Xingxinzhe nhận ra hiện trường vụ án chính là căn nhà mà anh và em trai đang thuê để sinh sống. 

Khi đến thuê, 2 người này không hề biết về quá khứ đáng sợ của căn nhà. Nhằm chứng minh mọi chuyện là thật, người đàn ông này đã quay clip toàn bộ khung cảnh nội thất, bố cục căn hộ và đăng tải lên mạng xã hội. 

Xem truyền hình tình cờ biết sự thật đáng sợ về căn nhà thuê đang ở - 1

Căn nhà đang cho thuê chính là nơi từng xảy ra án mạng (Ảnh: CCTV).

Mọi người đều nhận thấy sự giống nhau giữa căn hộ được Xingxinzhe quay và hình ảnh xuất hiện trên truyền hình. Tủ lạnh, ghế sofa đỏ, cầu thang xoắn ốc và các đồ nội thất khác được giữ nguyên như thời điểm xảy ra vụ án mạng.

Nhiều cư dân mạng bất ngờ khi hiện trường không có nhiều thay đổi dù 10 năm đã trôi qua. "Mười năm đã trôi qua, chủ nhà chưa thay chiếc gối đã từng đặt trên thi thể", một cư dân mạng bình luận.

Anh Xingxinzhe cho hay, giá cho thuê nhà vẫn không hề giảm so với khu vực xung quanh dù nơi đây từng xảy ra vụ án mạng.

"Giá cho thuê không rẻ. Ban đầu, chủ nhà cho thuê 1.200 tệ/tháng (4,2 triệu đồng/tháng) sau đó tôi thương lượng được giá 1.100 tệ/tháng (3,8 triệu đồng/tháng)", anh  Xingxinzhe bày tỏ.

Sau khi phát hiện quá khứ của căn nhà, anh Xingxinzhe đã quyết định chuyển đi để thoát khỏi nỗi sợ hãi. 

Luật sư Yi Xu - công tác tại Văn phòng Luật Hunan King Zone (Trung Quốc) cho biết, trong trường hợp này, theo quy định ở Trung Quốc, người thuê có thể yêu cầu bồi thường. Bởi vì, chủ nhà và đại lý bất động sản đứng ra môi giới cho thuê không tiết lộ lịch sử của căn nhà trước khi ký kết hợp đồng.

Sau khi đọc câu chuyện, nhiều cư dân mạng đã bày tỏ sự bức xúc.

"Hãy tưởng tượng, người thuê nhà lướt mạng và phát hiện căn nhà là nơi xảy ra án mạng. Sau đó, anh ta biết nơi nạn nhân bị sát hại ở ngay cạnh nơi ngủ mỗi đêm. Thật đáng sợ, hãy tưởng tượng điều này sẽ tác động tâm lý của người thuê thế nào", một người bày tỏ quan điểm.

Một ý kiến khác cho rằng: "Bạn có thể cho thuê căn nhà từng xảy ra án mạng nhưng phải nói rõ về vụ giết người. Người thuê nhà có muốn thuê hay không là lựa chọn của họ. Cho thuê căn nhà từng có án mạng mà không nói thật đó là lừa đảo".