Bình Định:
Xe ôm đem trả hành lý của thí sinh đánh rơi
(Dân trí) - Trên đường chở đón khách, một xe ôm đã nhặt một ba lô trên quốc lộ 1A. Cho rằng đó là hành lý của thí sinh đi thi đại học đánh rơi, bác xe ôm liền tìm đến tình nguyện viên tiếp sức mùa thi gần đó nhờ tìm người trả lại.
Trưa 7/7, anh Nguyễn Thu Cảnh- Bí thư xã đoàn, Đội trưởng đội tiếp sức mùa thi xã Phước Lộc, huyện Tuy Phước, cho biết đang nỗ lực liên lạc để trả lại một ba lô hành trang đi thi của thí sinh bị rơi trên đường được một người xe ôm nhặt được nhờ tìm người trả lại.
Qua kiểm tra, ngoài số quần áo và đồ dùng cá nhân, trong ba lô còn có những giấy tờ quan trọng của thí sinh Nguyễn Đinh Hoàn Chiến (ở xã Hoài Mỹ, huyện Hoài Nhơn, Bình Định), gồm: giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT tạm thời, giấy báo dự thi đợt 2 vào trường Đại học Y dược Đà Nẵng.
Theo nhận định, có thể thí sinh Chiến đang trên đường đi xe khách ra Đà Nẵng dự thi thì hành lý bị rơi mà nhà xe không biết.
Trước đó, vào trưa cùng ngày, một người lái xe ôm chạy trên Quốc lộ 1A, đoạn qua địa phận thôn Mỹ Điền, thị trấn Tuy Phước, huyện Tuy Phước đã nhặt được chiếc ba lô này. Cho rằng, đó là hành lý của thí sinh đi thi nên tìm đến điểm tiếp sức mùa thi của xã đoàn Phước Lộc ở gần đó để nhờ các tình nguyện viên ở đây tìm trả lại cho người bị mất.
Doãn Công










