Vụ tủ áo quần từ thiện bị xới tung, tràn ra vỉa hè: Mong ý thức hơn
(Dân trí) - Chủ tủ quần áo từ thiện ở Đà Nẵng cũng chạnh lòng khi thấy tủ đồ bị xáo trộn nhưng bản thân vẫn quyết tâm duy trì mô hình này. Ông cũng mong người nhận ý thức hơn trong việc sắp xếp gọn gàng quần áo.
Liên quan đến vụ việc tủ quần áo từ thiện trên đường Lê Doãn Nhạ, phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng bị xới tung, tràn ra vỉa hè, sáng 26/2, chủ của tủ này đã cho người dọn dẹp sơ bộ.
Theo ghi nhận, quần áo nằm vương vãi trên vỉa hè, mặt đường trước đây đã được gom lại thành đống lớn để chờ mang đi xử lý. Hầu hết các bộ quần áo đã ướt, lẫn đất đá, không còn sử dụng được.
Sáng 26/2, tủ quần áo đã được dọn dẹp sơ bộ (Ảnh: Hoài Sơn).
Ông N., người lập nên tủ quần áo này cho hay, khi trời ngớt mưa, ông đã cho người dọn dẹp sạch sẽ quần áo vương vãi trên vỉa hè để trả lại mỹ quan đô thị.
Theo ông N., trước đây ông đặt tủ trên đường Tôn Đức Thắng, nhưng vì quá đông người tới lựa quần áo, xe cộ qua lại nhiều, ông cảm thấy không an toàn nên đã chuyển vào đường Lê Doãn Nhạ.
Mô hình được lập ra năm 2018 và đã nhận được hơn 300 tấn đồ cũ để người có nhu cầu sử dụng lại. Thời gian gần đây số lượng quần áo được đóng góp nhiều. Một số người đến lựa áo quần đã xới lên và không sắp xếp trở lại, dẫn đến hình ảnh lộn xộn. Trời mưa cũng làm tình trạng thêm tệ hơn khi quần áo bị ướt.
Ông N. cho biết, bản thân làm công việc sửa chữa ô tô nên không thể có mặt thường xuyên ở tủ quần áo. Trong suốt khoảng thời gian mô hình được lập ra, không ít lần ông chứng kiến cảnh có người đến lựa quần áo nhưng lôi đồ xuống đất, làm vương vãi khắp nơi. Nhiều người đóng góp rất trân trọng, sắp xếp gọn gàng quần áo.
Tủ quần áo trên đường Lê Doãn Nhạ bị xới tung trong sáng 25/2 (Ảnh: Hoài Sơn).
Dù đôi lúc ông N. cũng chạnh lòng khi thấy tủ đồ bị xáo trộn nhưng ông vẫn giữ tinh thần lạc quan và quyết tâm duy trì tủ quần áo để giúp đỡ những người cần.
"Qua sự việc tủ quần áo bị xới tung, tôi mong muốn người nhận cần ý thức hơn trong việc sắp xếp gọn gàng quần áo, để góp phần duy trì mô hình nhân văn lâu dài hơn", ông N. bày tỏ.
Như Dân trí đã thông tin, trong ngày 25/2, hình ảnh một tủ quần áo từ thiện trên đường Lê Doãn Nhạ bị xới tung đã gây sự chú ý. Tủ có cả đống quần áo trộn lẫn vào nhau ngay phía trước, bị mưa làm ướt.
Theo lãnh đạo UBND phường Hòa Khánh Nam, tủ quần áo này được khu dân cư đường Lê Doãn Nhạ lập ra để nhận đồ cũ và dành cho người có hoàn cảnh khó khăn, ai có nhu cầu có thể đến lấy. Thông thường, đến cuối ngày, người dân lân cận sẽ đến sửa soạn, sắp xếp áo quần gọn gàng.