Vụ hố "tử thần" giữa đường phố: Lời kể của tài xế may mắn thoát chết
(Dân trí) - Trưa 25/3, thi thể nạn nhân điều khiển xe máy bị rơi xuống hố "tử thần" ở Hàn Quốc đã được tìm thấy. Một người đàn ông lái ô tô may mắn thoát nạn.
18h29 ngày 24/3, hố "tử thần" xuất hiện trên đoạn đường gần một trường tiểu học tại Gangdong (Seoul, Hàn Quốc). Sự việc khiến một người đi xe máy rơi xuống hố.
Video được truyền thông Hàn Quốc đăng tải, cho thấy hố lớn chiếm 4 trong 6 làn đường, đường kính 20m, sâu 30m. Người điều khiển xe máy không phanh kịp nên gặp nạn. Chiếc ô tô màu trắng phía trước may mắn thoát nguy hiểm trong gang tấc, tài xế bị thương nhẹ phải nhập viện.

Khoảnh khắc hố "tử thần" xuất hiện, người đi xe máy rơi xuống bên dưới (Ảnh: Cắt từ clip).
Được biết, nam tài xế ô tô may mắn thoát nạn là ông Heo Mo (48 tuổi). Sự việc xảy ra khi người đàn ông này đang trên đường về nhà sau giờ làm việc.
Chia sẻ với báo chí địa phương, nam tài xế nhớ lại: "Tôi nghe thấy âm thanh như tiếng sấm trong lúc đang lái xe, sau đó rơi vào bất tỉnh khoảng 10 giây. Khi tỉnh lại, tôi không thấy xe cộ nào xung quanh, phía sau là một hố lớn".
Ông cho biết, mọi việc diễn ra quá nhanh, không kịp đạp phanh. Hố xuất hiện khiến ô tô bị nảy lên cao, sau đó dừng lại sát miệng hố. Nam tài xế thoát ra ngoài bằng đường cửa sổ. Vào thời điểm đó, một mảng đường lớn vẫn tiếp tục sụp xuống trước sự chứng kiến của người đi đường.
"Có lẽ tôi không bị rơi xuống vì chiếc xe vẫn tiếp tục chạy qua hố, không bị dừng lại", ông kể.

Hố "tử thần" xuất hiện chiều tối 24/3 (Ảnh: Chosun).
Trưa 25/3, thi thể của tài xế xe máy gặp nạn đã được tìm thấy. Danh tính nạn nhân được xác định là anh Park (34 tuổi). Người xấu số được tìm thấy trong tình trạng ngừng tim.
Đại diện lực lượng cứu hộ thông tin trong cuộc họp báo: "Chúng tôi tìm thấy nạn nhân lúc 11h22 (giờ Hàn Quốc). Công tác cứu hộ đã kết thúc lúc 12h36. Anh Park không còn thở khi được tìm thấy".
Trước đó, lúc 1h37 sáng 25/3, nhân viên cứu hộ tìm thấy điện thoại di động của nạn nhân. Gần 2 tiếng sau, xe máy được phát hiện dưới độ sâu 30m.
Công tác cứu hộ để tìm nạn nhân gặp nhiều khó khăn. Ông Kim Chang-seop, đại diện lực lượng cứu hộ, cho biết: "Chúng tôi đã xuống hố để tìm kiếm nạn nhân nhưng có một vết nứt ở hiện trường nên nhân viên cứu hộ phải dừng công việc".

Thi thể nạn nhân được đưa lên khỏi hố vào trưa 25/3 (Ảnh: Chosun).
Số lượng đất cát trong hố ước tính 6.480 tấn cùng nước bị rò rỉ gây cản trở cho công tác cứu hộ. "Chúng tôi phải xả nước ra ngoài bằng 2 máy bơm công suất lớn", ông Kim nói.
Để tìm nạn nhân, các nhân viên cứu hộ phải dùng thêm chó cứu hộ hỗ trợ. Rô bốt được đưa đến hiện trường nhưng không thể hoạt động vì hố có nước và bùn.
Theo báo chí Hàn Quốc, trước khi xảy ra sự việc đau lòng, sáng 24/3, một phần đường gần công trường mở rộng tuyến tàu điện ngầm số 9 bỗng nhiên bị sụp xuống. Sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã đến hiện trường để sửa chữa khẩn cấp.