Vợ hóa "trẻ lên 5", chồng 10 năm chăm sóc gây xúc động

Mộc Khải

(Dân trí) - Câu chuyện người đàn ông ở Trung Quốc mất 10 năm để chăm sóc vợ chưa cưới bị tai nạn giao thông, ý thức chỉ còn như đứa trẻ 5 tuổi, nhận được sự chú ý của dân mạng.

Theo South China Morning Post, Shen Lan (38 tuổi) và Li Mei (30 tuổi) đều là người di cư từ tỉnh Quý Châu (Trung Quốc), sống ở tỉnh Chiết Giang (Trung Quốc). Họ gặp nhau vào năm 2009 tại một trạm xăng, nơi Li Mei làm thêm.

Cha mẹ Li Mei không chấp nhận Shen Lan vì hoàn cảnh kinh tế của anh, nhưng Li Mei vẫn kiên quyết kết hôn với người mình yêu. Năm 2013, khi Shen Lan phải nhập viện vì viêm ruột thừa cấp, chính Li Mei là người tận tình chăm sóc anh.

Vợ hóa trẻ lên 5, chồng 10 năm chăm sóc gây xúc động - 1

Chuyện tình của cặp đôi từng bị cha mẹ phản đối (Ảnh: Weibo).

Năm 2014, ngay trước lễ cưới của Li Mei và Shen Lan, cô gặp tai nạn giao thông và bị thương nặng, được đưa vào khoa hồi sức tích cực.

Tại đây, các bác sĩ đã ba lần phát thông báo tình trạng nguy kịch của Li Mei. Cô bị tổn thương nghiêm trọng phần não trái. Các bác sĩ thông báo với Shen Lan rằng ngay cả khi cứu sống được cô thì vẫn có rất nhiều khả năng cô sẽ sống thực vật.

Trong tuyệt vọng, Shen Lan khẩn cầu các bác sĩ làm mọi cách để cứu vợ chưa cưới của mình và ngày nào cũng túc trực chăm sóc cô. Một điều kỳ diệu đã xảy ra: Sau ba tháng, Li Mei tỉnh lại. Tuy nhiên, khi tỉnh dậy, năng lực nhận thức của Li Mei chỉ còn như một đứa trẻ 5 tuổi.

Shen Lan cho biết khi Li Mei bị tai nạn, anh đã dốc sạch tiền tiết kiệm để điều trị cho cô. Thậm chí anh chỉ ăn hai bữa mỗi ngày để tiết kiệm chi phí.

Chi phí điều trị cho Li Mei lên đến 5.000 tệ/ngày (khoảng 18 triệu đồng/ngày). Để trang trải, cha mẹ Shen Lan đã bán hết gia súc trong nhà và vay mượn khắp nơi.

Vợ hóa trẻ lên 5, chồng 10 năm chăm sóc gây xúc động - 2

Shen Lan luôn túc trực bên cạnh chăm sóc vợ chưa cưới khi cô gặp nạn (Ảnh: Weibo).

Sau khi câu chuyện của họ được lan truyền trên mạng xã hội, nhiều mạnh thường quân cũng gửi tiền giúp đỡ. Shen cẩn thận ghi chép tên và ngày tháng của từng người đã hỗ trợ họ vào một cuốn sổ tay.

Năm 2015, Li Mei được xuất viện. Một viện dưỡng lão ở Chiết Giang đã mời cô đến ở và cung cấp dịch vụ phục hồi chức năng miễn phí cho cô. Phía viện dưỡng lão cũng mời Shen Lan làm điều dưỡng tại đây, giúp anh vừa có thu nhập vừa được ở bên chăm sóc Li Mei mỗi ngày.

Biết ơn tấm lòng của mọi người, Shen Lan đáp lại bằng cách đối xử với các cụ già trong viện như người thân trong gia đình.

Vợ hóa trẻ lên 5, chồng 10 năm chăm sóc gây xúc động - 3

Một viện dưỡng lão đã cung cấp dịch vụ lưu trú và phục hồi chức năng miễn phí cho Li Mei (Ảnh: Weibo).

Một thập kỷ sau tai nạn của Li Mei, Shen Lan và Li Mei đã là vợ chồng hợp pháp, vẫn sống hạnh phúc tại viện dưỡng lão. Mỗi ngày, anh dạy cô những từ đơn giản, mở nhạc cho cô nghe và giúp cô gội mái tóc dài mà cô nhất quyết không chịu cắt.

"Tôi chưa bao giờ thấy cô ấy phiền phức. Tôi chỉ muốn mang đến cho cô ấy những điều tốt đẹp nhất trong khả năng của mình", Shen Lan chia sẻ.

Anh từ chối lời khuyên của cha mẹ về việc tìm một người vợ khác và cũng không đồng ý với yêu cầu từ cha mẹ Li Mei về chuyện sinh con, vì lo sợ ảnh hưởng tới sức khỏe của cô.

Câu chuyện của Shen Lan chạm đến trái tim nhiều người, khiến không ít người xúc động và ngưỡng mộ. Một dân mạng cho rằng tình yêu của Shen Lan đã tạo nên kỳ tích. Một người khác lại nhận xét: "Một người đàn ông như Shen Lan chỉ có trong truyện cổ tích mà thôi".