Truy tìm “cậu bé sói” ở Nga

(Dân trí) - Bị vây bắt trong lúc đang trú ngụ cùng bầy sói hoang tại vùng rừng Kaluga, miền trung nước Nga, “cậu bé sói” sau những chống cự bất thành đã buộc phải ngoan ngoãn theo cảnh sát về một bệnh viện ở thủ đô Matxcơva để điều trị. Tuy nhiên chỉ 24 giờ sau, “sói” Lyokha đã bỏ trốn.

Rất nhiều người tỏ ra đặc biệt quan tâm và muốn gặp gỡ Lyokha - cái tên “văn minh” do các bác sĩ trong bệnh viện hay gọi, tuy nhiên theo khuyến cáo của cảnh sát, việc tiếp xúc với cậu có thể gây nguy hiểm nếu chẳng may bị tấn công bởi hàm răng sắc khỏe, thậm chí có khả năng mang mầm bệnh do sống ở trong tự nhiên hoang dã đã lâu.

 

Ban đầu người ta ước tính Lyokha chỉ khoảng 10 tuổi, nhưng sau một vài xét nghiệm tỉ mỉ các bác sĩ cho rằng cậu bé có thể già dặn hơn nhiều so với vóc dáng nhỏ bé của mình.

 

Do sống trong hoàn cảnh khắc nghiệt và phải tự đi tìm kiếm thức ăn cùng lũ sói, Lyokha đã không có điều kiện phát triển về thể chất. Cậu bị suy dinh dưỡng nặng, thậm chí khi di chuyển trông còn nhỏ bé hơn vì cậu khuỳnh chân xuống theo đúng cách của loài sói.

 

Dân sống quanh vùng Kaluga là những người đầu tiên nhìn thấy cậu bé soi và báo cho cảnh sát địa phương. Họ tổ chức vây bắt trong nhiều ngày và cuối cùng tìm thấy cậu trong một chiếc lều dựng bằng các thanh củi phủ lá cây bên ngoài. Giữa tiết trời mùa đông lạnh giá nhưng “người sói” không có mảnh vải nào che thân.

 

Các bác sĩ cho biết dù tỏ ra khá thông minh nhưng Lyokha không thể giao tiếp bằng ngôn ngữ của con người, mặc cho họ ra sức truyền đạt bằng thứ tiếng Nga thông dụng nhất. Họ kết luận rằng cậu bé sống trong rừng quá lâu đến nỗi đã quên mất tiếng nói loài người, hoặc đã bị bỏ rơi khi vừa mới được vài tháng tuổi.

 

Truy tìm “cậu bé sói” ở Nga - 1
 

Việc tìm thấy trẻ em sinh sống cùng thú hoang trong rừng không còn là chuyện hiếm ở Nga, nghèo đói là một trong những lý do khiến nhiều người đang tâm vứt bỏ con vào rừng.

 

Cảnh sát cho biết khi họ tìm thấy Lyokha, trông cậu bé vô cùng tiều tụy đói khát. Cậu ngấu nghiến thức ăn như thể chưa bao giờ được ăn no và ngon đến thế. Các bác sĩ thì mặc quần áo và cắt móng chân tay cho Lyokha.

 

Qua nhiều năm những chiếc móng mọc dài và xoắn tít lại trông giống móng vuốt của thú rừng. Móng chân của Lyokha dài ở mức độ trung bình, trên cơ sở đó họ cho rằng cậu đã ở trong rừng nhiều nhất là 10 năm, trừ khi móng của cậu đã bị gãy trước đó thì phán đoán này là sai lệch.

 

Dù Lyokha có thức ăn, chỗ ở ấm áp nhưng cậu vẫn không thể làm quen với những tiện nghi của con người. Cậu sử dụng tất cả trí thông minh của mình để trốn tránh nhân viên an ninh và đã bỏ trốn thành công sau 24 giờ tù túng trong bệnh viện.

 

Theo cảnh báo của các bác sĩ, đứa trẻ hoang dã này có những vấn đề về tâm lý, giao tiếp xã hội và tiềm ẩn trong người vi rút của một số căn bệnh truyền nhiễm. Có thể Lyokha đang lang thang đâu đó tại thủ đô Mátxcơva và tìm cách quay lại khu rừng mà cậu nghĩ đó mới chính là nhà của mình.

 

Đàm Loan

Theo Dailymail