Trung thu: Người lớn chen vã mồ hôi, trẻ em mếu máo vì kẹt giữa biển người
(Dân trí) - Hàng ngàn người dân đã đổ về phố cổ Hà Nội để hòa mình vào không khí đêm Trung thu. Thế nhưng, lượng người quá đông khiến nhiều con phố kẹt cứng: người chen người, trẻ em mếu máo, thẫn thờ.

Tại Hà Nội, từ 19h tối ngày 1/10, hàng ngàn người dân đã kéo về chợ Trung Thu Truyền thống vui chơi. Các tuyến đường đổ về Hàng Mã- Hàng Lược đều tắc cứng.

Nhiều em nhỏ được cha mẹ đưa đến đây từ sớm để ngắm không khí Trung thu nhộn nhịp. Thế nhưng, trong cảnh tượng đông đúc, dòng người chen nhau từng bước thế này thì không dễ gì các bé có thể ngắm được đèn lồng, đèn ông sao...


Các cô bé, cậu bé được bố mẹ địu lên cao để dễ quan sát hơn, đồng thời cũng tránh bớt được việc bị xô đẩy, va chạm.

Những món đồ chơi phát sáng mau chóng thu hút sự chú ý của các bạn nhỏ.


Phố phường ngập tràn ánh sáng lung linh của đèn ông sao, đèn lồng và những món đồ chơi đầy màu sắc.

Thế nhưng, nhiều em bé phải "chấp nhận" ngắm dòng người qua lại thay vì ngắm không khí Rằm Trung thu.


Và tất nhiên, sau hàng tiếng kẹt cứng giữa dòng người, nhiều bé đã mệt phờ, mếu máo... đòi về.

Gương mặt hào hứng khi rời nhà nhanh chóng trở nên ỉu xìu, mệt mỏi.

Sự háo hức cũng nhanh chóng biến mất khi khu chợ Trung thu quá chật chội, không có không gian cho các bạn nhỏ thoải mái vui chơi.


Chính các ông bố, bà mẹ cũng mệt nhoài sau vài giờ đồng hồ địu con nhưng vẫn kẹt cứng giữa biển người. Thời tiết mùa thu Hà Nội không đủ để xoa dịu đi cái nóng bức tại khu phố Hàng Mã.

Nhiều thời điểm, dòng người kẹt cứng, không thể nhích thêm một bước nào do quá đông đúc.

Đến 22h đêm, khu phố Hàng Mã vẫn chưa có dấu hiệu "hạ nhiệt".












