Trung Quốc: Sốc khi phát hiện người nhà còn sống sau tổ chức đám tang

Tuệ Minh

(Dân trí) - Sau khi con cái chôn cất thi thể xong, bệnh viện thông báo lúc trao thi thể đã có sự nhầm lẫn. Trên thực tế, mẹ của họ vẫn còn sống.

Cuối tháng 12/2022, bà Yin (87 tuổi, sống ở Nam Ninh, Quảng Tây, Trung Quốc) được đưa từ viện dưỡng lão đến bệnh viện để cấp cứu. 

Tại thời điểm cụ Yin nhập viện, một người phụ nữ 73 tuổi cũng đến cấp cứu. Trong quá trình nhập liệu thông tin bệnh nhân, phía bệnh viện có sự nhầm lẫn 2 người này.

Trung Quốc: Sốc khi phát hiện người nhà còn sống sau tổ chức đám tang  - 1

Gia đình không kiểm tra kỹ mà đã ký vào giấy nhận thi thể dẫn đến sự việc khó tin (Ảnh minh họa).

Không lâu sau nhập viện, người thân của bà Yin nhận được thông báo là cụ đã qua đời. Khi nhận thi thể, con cái của bà Yin quá bận với các thủ tục nên không phát hiện ra là bệnh viện trao nhầm thi thể.

Hoàn thành các thủ tục và giấy tờ, con cháu đưa thi thể về tổ chức đám tang 3 ngày rồi chôn cất theo phong tục. Thế nhưng, khi gia đình chưa hết đau buồn, phía bệnh viện lại cho biết cụ Yin vẫn còn sống. 

Thi thể mà gia đình đưa về an táng là của cụ bà 73 tuổi nhập viện cùng lúc với bà Yin. 

Chen - người thân của bà Yin cho hay, ông cùng 5 đứa con của cụ bà này vào viện nhận thi thể. Tuy nhiên, không ai nhận ra nhầm thi thể, do bận rộn với các thủ tục nhận dạng hay ký tá các giấy tờ, văn bản trước khi ra về. 

Theo lời ông Chen, gia đình chỉ nhìn thấy mũ đội đầu của bà Yin, xem thông tin đeo ở cổ tay và số giường. 

"Theo phong tục địa phương chôn cất người quá cố, chúng tôi phải nhanh chóng đưa thi thể về nhà. Chỉ 10 phút sau khi chúng tôi nhận được thông tin bà Yin cấp cứu thì bệnh viện đã thông báo qua đời. Chúng tôi không chuẩn bị được gì, có chút bối rối", ông Chen nói.

Sau khi về nhà, gia đình đặt thi thể trong quan tài bằng gỗ đóng kín rồi tổ chức theo phong tục địa phương.

Mặc dù, bệnh viện thông báo bà Yin còn sống nhưng gia đình tỏ ra tức giận và cảm thấy "mất mặt" trước cả làng. Thậm chí, dân làng liên tục hỏi người nhà bà Yin về những gì đã xảy ra, tại sao lại tổ chức một đám tang với thi thể nhầm lẫn như vậy. Điều này càng khiến cho người nhà mệt mỏi và không biết giải thích như thế nào. 

Một nhân viên bệnh viện thừa nhận, phía bệnh viện có nhầm lần giữa 2 cụ bà khi nhập viện. Tuy nhiên, gia đình cũng phải chịu trách nhiệm về sự việc.

"Họ đã ký tên và xác nhận danh tính người chết. Sau đó, họ còn dành vài chục phút tắm rửa, khâm liệm thi thể. Tại sao họ không nhận ra đó không phải là mẹ ruột của mình", nữ nhân viên y tế nói.

Sau khi nhận được thông báo, ủy ban y tế thành phố Nam Ninh (Quảng Tây, Trung Quốc) sẽ điều tra và xác minh. Bên cạnh đó, gia đình bà Yin và bệnh viện cũng thương lượng khoản bồi thường sau sự việc hy hữu. Bệnh viện còn phải làm việc với gia đình của người đã chết để thảo luận xem cách thức xử lý với thi thể đã chôn cất như thế nào.