Trung Quốc: Đưa con gái đi chữa bệnh, chồng sốc khi biết nuôi "con tu hú"

Tuệ Minh

(Dân trí) - Người chồng cảm thấy choáng váng, sốc khi biết con gái mình yêu thương nhiều năm qua không phải là con ruột.

Đầu năm 2022, con gái 12 tuổi của anh Chen, sống ở Trung Quốc bị sốt kéo dài. Mặc dù, gia đình đã dùng thuốc cho bé nhưng không hiệu quả. Cơn sốt chỉ hạ khi vừa uống thuốc, sau đó nhiệt độ cơ thể lại tăng cao.

Ban đầu, gia đình nghĩ rằng, con gái chỉ bị cảm cúm thông thường. Tuy nhiên, những cơn sốt tiếp tục kéo dài dai dẳng, sức khỏe của bé ngày càng yếu, nên anh Chen - cha bé gái quyết định đưa con đến bệnh viện để thăm khám.

Đến đây, bác sĩ phát hiện, cháu bé bị ung thư máu. Thông tin như "sét đánh ngang tai" khiến anh Chen và gia đình suy sụp. 

Trung Quốc: Đưa con gái đi chữa bệnh, chồng sốc khi biết nuôi con tu hú - 1

Anh Chen vô cùng sốc khi nhận kết quả từ bác sĩ (Ảnh: Oriental).

Được biết, gia đình anh có hoàn cảnh éo le. Bé gái mắc ung thư là con của anh Chen với người vợ cũ. Hai người từng có thời gian yêu nhau rồi đám cưới, nhưng khi con gái lên 6 tuổi, hôn nhân "đứt gánh" do tính cách không hợp. Từ khi vợ chồng đường ai nấy đi, anh Chen vẫn ở vậy, chịu cảnh "gà trống nuôi con".

Để cứu sống con gái, anh Chen được bác sĩ tư vấn kiểm tra tủy xương để ghép. Tuy nhiên, kết quả kiểm tra cho thấy, tủy xương của anh không phù hợp. Ngoài ra, một sự thật khác khiến người đàn ông này bàng hoàng hơn là con gái không phải con ruột của mình.

Sau khi nhận được kết quả, anh đã liên lạc với vợ cũ để hỏi sự thật. Tuy nhiên, người vợ chỉ cho biết "có thể con gái là con của người khác".

Lời nói của vợ càng khiến cho Chen đau khổ. Mặc dù, đứa bé không có mối quan hệ máu mủ ruột rà nhưng tình thương của anh suốt nhiều năm qua là thật. Nhìn con chống chọi với bệnh tật, anh không thể bỏ rơi.  

Kết quả kiểm tra cho thấy, tủy xương của vợ cũ phù hợp với con gái đang từng ngày chiến đấu với ung thư máu. Tuy nhiên, người mẹ này lại từ chối ghép tủy xương cho con vì sức khỏe yếu.

Hành động của người mẹ càng khiến anh Chen và gia đình phẫn nộ. Suốt nhiều năm, người phụ nữ này không hề quan tâm đến con gái. Ngay cả khi, bé đang mắc bệnh nặng cần sự giúp đỡ.

Đến nay, chưa rõ anh Chen sẽ thuyết phục vợ cũ như thế nào để cứu con gái. Tuy nhiên, câu chuyện của anh sau khi được chia sẻ đã khiến mọi người không khỏi xót xa và mong một "phép màu" sẽ đến với đứa trẻ tội nghiệp.