Trộm bị bắt vì chăm sóc con cho khổ chủ

(Dân trí) - Một nhóm trộm có vũ khí ở Indonesia đã bị tóm gọn sau khi người dẫn đầu nhóm nán lại để chăm sóc đứa con của “khổ chủ” đang khóc.

Tên trộm Kojek Mista cùng với 4 đồng phạm khác trang bị vũ khí như kiếm, súng và dao đã phá đổ bức tường rào rồi đột nhập vào một ngôi nhà dân tọa lạc ở Tangarang, gần thủ đô Jakarta, Indonesia.

Tờ Jakarta Globe đưa tin, sau khi người nhà thức giấc và phát hiện trộm, những kẻ xấu đã khống chế và trói tất cả những người lớn, duy chỉ có một em bé không bị trói và khóc toáng lên.  

Do mẹ của em bé đã bị trói nên không ai dỗ dành cho em bé nín khóc. Tên trộm Kojek Mista đã phải tự mình làm bà vú bất đắc dĩ. Tuy nhiên, trong lúc đang chăm sóc dỗ dành cho đứa bé nín khóc thì lực lượng cảnh sát đã đến và tóm gọn Kojek Mista.

(Ảnh minh họa)

(Ảnh minh họa)

“Tôi đã hỏi bà mẹ làm thế nào cho đứa con nín khóc, chị ta bảo tôi cần phải cho nó uống sữa, và chỉ pha 2 muỗng sữa cùng với nước ấm rồi cho nó ăn. Không lâu sau đó, đứa bé ngủ và tôi đặt nó nằm lên giường, tôi cũng có một đứa con, do đó tôi biết cách dỗ dành cho nó ngủ”, tên trộm Kojek Mista kể lại.

Sau khi cảnh sát đến, những tên trộm đã cố gắng thoát thân với các món đồ vật trị giá trên 4.000 USD nhưng bất thành. Tất cả 4 tên trộm bị lực lượng cảnh sát tóm gọn, còn 1 tên khác bị bắn chết tại chỗ. Với tội trạng này, Kojek Mista và đồng phạm có thể sẽ phải “bóc lịch” đến 10 năm.

Đình Huế
Theo Jakarta Globe