Trò chơi quái đản của người Mỹ

Một trò chơi dã man với những con tuần lộc bị các nhà môi trường phản đối kịch liệt, nhưng lại thu hút được vô số khách tham gia.

Alaska là vùng đất có vô số loài tuần lộc, nhiều như kangaroo tại Australia. Nó là logo biểu tượng của ngân hàng tiểu bang Denalo. Thế nhưng tại ngân hàng đối thủ Fairbank, người ta lại tổ chức một trò chơi quái đản nhằm gây quỹ giúp những người mắc bệnh tiểu đường: hơn 200 con tuần lộc già cỗi, chỉ còn công dụng là cung cấp thịt đã được gom thu lại, đánh số và... bán vé.

 

Sau đó, chúng được đưa lên cần trục của lính cứu hỏa cao 30m... thả xuống đất, mục tiêu là hình con mắt bò ở dưới đất. Con nào rơi gần mục tiêu nhất, chủ của nó (người cầm vé) sẽ được trúng thưởng 5.000USD!

 

Con nào chết được đưa sang lò mổ thịt, con nào còn sống được nuôi tiếp để tham dự cuộc thi năm sau. Trò chơi dã man này bị các nhà môi trường phản đối kịch liệt, nhưng lại thu hút được vô số khách tham gia.

 

Theo Công An TPHCM