Bạc Liêu:

Tiết thanh minh "mùa dịch Covid-19" vắng vẻ lạ thường

(Dân trí) - Không như những năm trước tập trung hàng trăm người cúng mộ, dịp tiết thanh minh năm nay vắng lặng đến lạ thường vì dịch Covid-19.

Một khu nghĩa địa vắng vẻ dịp tiết thanh minh.

Ghi nhận của phóng viên Dân trí trong ngày 4/4 (nhằm ngày 12/3 âm lịch, ngày chính tiết thanh minh), không khí cúng thanh minh của người dân Bạc Liêu trầm hẳn.

Dạo quanh các khu nghĩa trang, nghĩa địa,… hầu như vắng bóng người, hoặc có cũng chỉ lác đác vài người đến thắp hương. Không còn cảnh người dân tụ tập ở các khu mộ để cúng viếng và ăn uống như trước.

Tiết thanh minh mùa dịch Covid-19 vắng vẻ lạ thường - 1

Đường vào một khu nhị tì ở TP Bạc Liêu (tỉnh Bạc Liêu) rào lại, có lực lượng canh chừng để hướng dẫn, vận động người dân không tập trung vào cúng mộ. (Ảnh chụp sáng ngày 4/4)

Tại một khu nhị tì ở phường 1 (TP Bạc Liêu), nơi có hàng trăm ngôi mộ, năm trước dân cúng thanh minh rất sôi động. Năm nay, lực lượng chức năng đã cho lập hàng rào, có chiến sĩ công an trực để hướng dẫn người dân.

Theo đó, chỉ những người có nhà, hoặc nơi lưu trú nằm trên tuyến đường đi qua khu nhị tì mới được ra vào, còn những người đi cúng thanh minh đều được vận động quay trở lại.

Còn tại khu nghĩa địa Triều Châu (huyện Vĩnh Lợi) hầu hết các mộ đều đã được dọn dẹp cỏ rác, cho dán giấy (một hình thức như làm nhà mới cho người mất)… nhưng cũng vắng vẻ người đi cúng viếng. Qua quan sát của phóng viên trong sáng ngày 4/4, chỉ có một vài người đến cúng, thắp hương rồi ra về.

Tiết thanh minh mùa dịch Covid-19 vắng vẻ lạ thường - 2
Tiết thanh minh mùa dịch Covid-19 vắng vẻ lạ thường - 3

Các thông báo đề nghị thân nhân người từ trần (mất) không đến cúng viếng mộ dịp tiết thanh minh để phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại nghĩa địa Triều Châu.

Tiết thanh minh mùa dịch Covid-19 vắng vẻ lạ thường - 4

Các khu mộ hầu như vắng bóng người đến cúng...

Tiết thanh minh mùa dịch Covid-19 vắng vẻ lạ thường - 5

... hoặc có người nhưng rất ít. (Ảnh chụp sáng ngày 4/4)

Nếu như trước đây, ít nhất mỗi khu mộ có từ 2-3 người trở lên đến cúng, sau đó có thể ăn uống, thậm chí có người còn mang thùng loa ra hát hò tại mộ, năm nay ngoài “lệnh” của chính quyền địa phương thì người dân cũng có ý thức không đến cúng trước tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp.

Tiết thanh minh mùa dịch Covid-19 vắng vẻ lạ thường - 6
Tiết thanh minh mùa dịch Covid-19 vắng vẻ lạ thường - 7

Những năm trước, người dân đi cúng viếng mộ dịp thanh minh rất đông... (Ảnh tư liệu năm trước)

Thay vào đó, nhiều người dân đã mua đồ để cúng ngay tại gia đình. “Thấy nhà nước khuyến cáo không tập trung ở chỗ đông người, nên năm nay gia đình tôi đành cúng ở nhà cho an toàn. Có gì khi không còn dịch bệnh nữa, thì năm sau ra cúng như trước đây cũng được”, một người dân ở huyện Vĩnh Lợi bày tỏ.

Tiết thanh minh mùa dịch Covid-19 vắng vẻ lạ thường - 8
Tiết thanh minh mùa dịch Covid-19 vắng vẻ lạ thường - 9

Còn năm nay, người dân chủ yếu cúng thanh minh ngay tại gia đình để an toàn trước tình hình dịch bệnh Covid-19. (Ảnh chụp ngày 4/4)

Dịp tiết thanh minh được xem là một trong những dịp quan trọng của người dân ở miền Tây nói chung, tỉnh Bạc Liêu nói riêng, để tưởng nhớ đến người thân đã mất.

Vào dịp này (thường tuần đầu tháng 3 âm lịch), con cháu ở xa đều tề tựu về quê, cùng bày lễ cúng viếng, do đó có lúc có hàng ngàn người tập trung ở các khu nghĩa địa, nghĩa trang… nên không khí rất nhộn nhịp.

Chính vì thế, dịp cúng thanh minh năm nay không khí vắng lặng (dù biết rằng vì dịch bệnh) nhưng thấy cũng có chút gì đó khác lạ.

Huỳnh Hải