Tiết lộ về video gây sốt của Trung tá Việt Nam và quân nhân Trung Quốc
(Dân trí) - Màn khiêu vũ trong buổi giao lưu khi thực hiện nhiệm vụ ở Nga trở thành kỷ niệm khó quên với Trung tá Lê Đức Tiệp. Anh vô cùng bất ngờ khi đoạn video được chia sẻ rộng rãi ở cả hai nước Việt - Trung.
Màn khiêu vũ ngẫu hứng quyết định trong 3 giây
Trở về sau khi thực hiện nhiệm vụ phiên dịch cho đoàn Quân đội Nhân dân Việt Nam tham dự sự kiện duyệt binh kỷ niệm 80 năm Ngày chiến thắng trong Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại (9/5/1945-9/5/2025) tại Moscow, Nga, Trung tá Lê Đức Tiệp, Phó chủ nhiệm Bộ môn Kỹ thuật điện, Viện Tên lửa và kỹ thuật điều khiển, Học viện Kỹ thuật Quân sự vẫn chưa hết xúc động và tự hào.
Một trong những kỷ niệm không thể nào quên với Trung tá Lê Đức Tiệp là màn khiêu vũ với một quân nhân Trung Quốc gây sốt mạng xã hội.
Video ghi lại hình ảnh một chiến sĩ Quân đội Nhân dân Việt Nam và một quân nhân Trung Quốc khiêu vũ trên nền nhạc Cha Cha Cha sôi động cùng tiếng vỗ tay của đông đảo chiến sĩ, quân nhân từ các quốc gia khác nhau thu hút hàng triệu lượt xem trên các nền tảng.
Màn nhảy của Trung tá Việt Nam với quân nhân Trung Quốc ở Nga gây sốt (Nguồn: Văn Trường/QPVN).
Nhiều người không khỏi bất ngờ trước bước nhảy uyển chuyển, dứt khoát của những vũ công vốn công tác trong môi trường quân đội với "kỷ luật thép".
Cư dân mạng bình luận: "Các anh bộ đội đa tài quá"; "Hình ảnh đẹp về người chiến sĩ trong một sự kiện quan trọng"...
Chia sẻ với phóng viên Dân trí, anh Tiệp cho hay, đây là tiết mục ngẫu hứng, hoàn toàn không có sự chuẩn bị từ trước.
Anh Tiệp kể: "Hôm đó là ngày 7/5, phía Nga tổ chức buổi biểu diễn văn nghệ phục vụ cho các quân nhân tham gia duyệt binh tại Nga gồm Việt Nam, Trung Quốc, Lào và Myanmar.
Điều bất ngờ là xen giữa chương trình có một tiết mục của quân nhân Trung Quốc đã đăng kí biểu diễn trước đó. Sau khi hoàn thành tiết mục, quân nhân Trung Quốc tiếp tục khuấy động khán phòng với bước nhảy Cha Cha Cha đẹp mắt và ngỏ ý mời gọi mọi người lên nhảy cùng.
Vì là tình huống bất ngờ, phía Việt Nam không đăng kí tiết mục nào trước đó, để tạo kết nối và khuấy động tinh thần với quân nhân các nước bạn, tôi quyết định bước lên sân khấu trong khoảng 2-3 giây khi có thêm sự cổ vũ của đồng chí Trần Xuân Trung (người cùng thực hiện nhiệm vụ phiên dịch viên trong đoàn)".
Dù không biết trước về tiết mục và nội dung bài nhảy của quân nhân nước bạn, Trung tá Lê Đức Tiệp vẫn nhanh chóng bắt nhịp, phối hợp ăn ý cùng nam quân nhân Trung Quốc tạo nên một màn khiêu vũ ấn tượng, đón nhận được sự hưởng ứng của cả hội trường.
Nhiều người xem video thắc mắc khi thấy anh Tiệp có bước nhảy khá dài, nam Trung tá lý giải: "Vì là tình huống ngẫu hứng nên tôi phải cân nhắc các bước nhảy để không phá bài của bạn, đảm bảo bạn vẫn thực hiện được tiết mục của mình.
Mọi người sẽ thấy tôi tiến theo nam quân nhân Trung Quốc tránh trường hợp hai nam mà nhảy song song nhau thì sẽ không phù hợp. Vì vậy, tôi nhảy áp sát hoặc tiến theo các bước của bạn để đảm bảo có sự phối hợp về không gian.
Nghệ thuật dường như giúp họ vượt qua bất đồng ngôn ngữ và sự xa lạ, trở thành những người bạn, đúng như tinh thần kết nối, giao lưu hữu nghị của sự kiện.
Tiết mục ngẫu hứng của anh Tiệp được thủ trưởng trong đoàn và chỉ huy người Nga dành lời khen ngợi, đồng thời cũng khiến các quân nhân nước bạn bất ngờ, đặc biệt là những người bạn Trung Quốc và Nga.
Anh Tiệp từng sinh sống và làm việc ở Nga thời gian dài nên hiểu rõ, khiêu vũ là một trong những công cụ hiệu quả trong giao tiếp và quan hệ ngoại giao. Vì vậy, anh muốn cho bạn bè thế giới thấy rằng, người Việt Nam có thể làm và hòa nhập tốt trong mọi hoàn cảnh.

Anh Tiệp (hàng thứ nhất, thứ hai từ trái qua) và đoàn Việt Nam tại Nga vừa qua (Ảnh: Nhân vật cung cấp).
Theo Trung tá Lê Đức Tiệp, sau buổi giao lưu ngày 7/5, khi gặp lại nhau, các thành viên hai đoàn Trung Quốc và Việt Nam trở nên rất thân thiết, gắn kết hơn hẳn những ngày trước. Các bạn Trung Quốc kể, qua TikTok và các phương tiện truyền thông, nhiều người dân Trung Quốc đã biết đến anh Tiệp và đón nhận nồng hậu.
"Các thành viên hai đoàn thậm chí còn dạy tiếng Việt và tiếng Trung Quốc cho nhau. Khi đoàn Việt Nam trình diễn, các quân nhân nước bạn đồng thanh khen: "Hay, hay…!". Khi đoàn Trung Quốc thể hiện, các chiến sĩ của ta hô to: "Hảo, hảo…!", anh Tiệp kể.
Tình quân - dân ấm áp ở xứ sở bạch dương
Trong dịp đoàn Quân đội Nhân dân Việt Nam sang Nga, Trung tá Lê Đức Tiệp và Trung tá Trần Xuân Trung (giảng viên Bộ môn Công nghệ thiết bị và Hàng không vũ trụ, Khoa Hàng không vũ trụ, Học viện Kỹ thuật Quân sự), ngoài đảm nhận vai trò phiên dịch viên, còn là cầu nối giúp các chiến sĩ lần đầu đến Nga hiểu hơn về văn hóa sinh hoạt và ứng xử tại nước bạn.
Anh Tiệp chia sẻ, 2 ngày đầu đoàn mới sang, thời tiết ấm áp. Sau đó, trời trở lạnh đột ngột, có mưa, sau một đêm tuyết rơi dày khoảng 10cm.
Với cái lạnh gần 0 độ C, các chiến sĩ và các đồng chí sĩ quan là giảng viên của Học viện Lục quân 1 vẫn cố gắng vượt qua khó khăn để thích nghi luyện tập với môi trường mới nhanh nhất. Có những hôm cả đoàn tập luyện đến 3h sáng mới về doanh trại nhưng mọi người đều giữ vững ý chí quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ.
Thời gian ở Nga không phải quá dài nhưng Trung tá Lê Đức Tiệp cảm nhận rõ tình cảm sâu đậm của người Việt xa xứ.
Khi trời chuyển lạnh đột ngột, nhiều Việt kiều đã mang khăn len đến trao tận tay các chiến sĩ của đoàn.

Chuyến công tác ở xứ sở bạch dương để lại nhiều ấn tượng khó phai trong cuộc đời quân ngũ của Trung tá Lê Đức Tiệp (Ảnh: Nhân vật cung cấp).
Tối 4/5, biết tin về buổi sơ duyệt, khoảng 1.000 người Việt Nam đã có mặt tại các tuyến phố quanh Quảng trường Đỏ. Mọi người vẫy cờ, hát Quốc ca và những ca khúc về Bác Hồ, tạo nên không khí thiêng liêng, thể hiện tình yêu nước nồng nàn nơi đất khách.
Chứng kiến hình ảnh đồng bào đứng chờ đợi, các chiến sĩ vô cùng xúc động. Nhiều Việt kiều đã sống lâu năm tại Nga nói với đoàn chiến sĩ: "Các con là niềm tự hào của cả dân tộc".
Nghe câu nói đó, mỗi thành viên trong đoàn càng ý thức cao hơn về nhiệm vụ của mình.
Trung tá Lê Đức Tiệp bồi hồi nhớ lại: "Hôm đó đôi lúc có mưa nhỏ, tuy nhiên, các du học sinh người Việt tại Nga vẫn kiên nhẫn cầm ô đứng ngoài trời lạnh tới hơn 23h đêm để chờ được giao lưu với đoàn sau buổi hợp luyện".
Trò chuyện với một nữ sinh người Việt tại Nga, Trung tá Lê Đức Tiệp chia sẻ, thời tiết lạnh và khẩu phần ăn chưa hợp khẩu vị khiến các chiến sĩ phải ăn thêm vào buổi tối. Ngay lập tức, nữ sinh bày tỏ mong muốn cùng bạn bè nấu món ăn Việt Nam để mang tới cho đoàn sau các buổi luyện tập.

Trung tá Lê Đức Tiệp chụp ảnh cùng nữ sinh viên người Việt và quân nhân người Nga (Ảnh: Nhân vật cung cấp).
"Nghe nữ sinh viên nói, tôi rất xúc động trước tấm lòng giản dị mà ấm áp của kiều bào và du học sinh xa quê", anh Tiệp nhớ lại.
Không chỉ trực tiếp gặp gỡ, trao quà cho các chiến sĩ, bà con kiều bào còn gửi gắm những lời động viên chân thành.
Không phải lần đầu tiên đặt chân đến Nga, nhưng đây là chuyến công tác ở xứ sở bạch dương để lại nhiều ấn tượng khó phai trong cuộc đời quân ngũ của Trung tá Lê Đức Tiệp.
Trở về nước sau những ngày đồng hành cùng cả đoàn tập luyện, anh Tiệp và nhiều chiến sĩ mang theo những món quà ý nghĩa như búp bê Matrioska nổi tiếng của Nga, những chiếc khăn len ấm áp… chứa đựng tình nghĩa mà bà con người Việt gửi tặng.
"Sự kiện đoàn Quân đội Nhân dân Việt Nam tham gia duyệt binh đã thổi bùng ngọn lửa yêu nước thiêng liêng, tình quân - dân nồng ấm và là động lực để mỗi quân nhân chúng tôi tự hào, phấn đấu và cố gắng thực hiện tốt mọi nhiệm vụ được giao.
Chuyến đi cũng là trải nghiệm thực tế khiến mọi thành viên trong đoàn, đặc biệt là các chiến sĩ trẻ thêm kiêu hãnh về đất nước và cảm nhận sâu sắc tình yêu Tổ quốc thiêng liêng của toàn dân tộc Việt Nam dù ở bất cứ nơi đâu", anh Tiệp bày tỏ.