Thoát khỏi hàm cá mập nhờ một cú đấm
Brian Anderson, một vận động viên lướt ván người Mỹ 31 tuổi, đã thoát chết nhờ một phản xạ tự nhiên.
Vào thứ bảy 24/12/2005, Anderson đang chơi môn thể thao được yêu thích tại bờ biển Oregon thì bỗng nhiên anh cảm thấy đau nhói ở chân. Kinh hoàng nhìn lại, anh phát hiện một con cá mập to màu trắng đang ngoạm vào chân mình.
Theo bản năng, anh giáng một cú đấm thật mạnh vào mặt con cá mập khiến nó buông chân anh ra. Phản xạ này đã cứu anh thoát khỏi hàm răng cá mập.
“Đó là điều duy nhất mà tôi đã nghĩ”, Brian nói với đài ABC. “Sau đó tôi đã cố gắng trở vào bờ càng nhanh càng tốt”.
Thoát chết sau khi bị cá mập cắn
Ông Brian Williams, 52 tuổi, đã bị một con cá mập trắng dài khoảng 3,5 mét tấn công từ phía sau, trong khi đang lặn ở vùng biển thuộc thành phố Perth (Australia).
Theo báo chí địa phương ngày 16/1, con cá đã đớp vào khuỷu tay trái của nạn nhân, nhưng ông này đã kịp quay lại và bắn vào nó bằng súng phóng lao. Con cá hoảng sợ bơi đi mất, còn ông Williams được đội cứu hộ giải thoát và đưa vào viện.
Theo Truyền Hình TPHCM, Lao Động