Thiếu nữ "không chân, không tay, đi lại bằng xô nhựa" đã qua đời

(Dân trí) - Một cô gái 19 tuổi sống tại thành phố Kano (Nigeria), người sinh ra mà không có cả chân lẫn tay và phải di chuyển bằng cách ngồi trong xô nhựa để em trai xách đi, đã qua đời đúng vào ngày Giáng sinh vừa qua.

Rahma Haruna, cô gái 19 tuổi người Nigeria đã trở nên nổi tiếng trên khắp thế giới sau khi một bức ảnh của cô đang ngồi trong xô nhựa và được cậu em trai 10 tuổi mang đi được chia sẻ lên mạng Internet.

Rahma sinh ra và lớn lên tại thành phố Kano, phía bắc Nigeria, mắc phải một căn bệnh lạ khiến cô không có cả chân lẫn tay và đặc biệt cơ thể không phát triển được, trong khi phần đầu vẫn phát triển như người bình thường. Điều này khiến Rahma không thể ngồi hay di chuyển được, do vậy gia đình của Rahma phải đặt cô bên trong một chiếc xô nhựa và nhờ người khác xách đi khi cần di chuyển.

Do cơ thể của Rahma không thể phát triển bình thường nên cô có trọng lượng rất nhẹ, ngay cả cậu em trai 10 tuổi của cô cũng có thể xách cô đi dễ dàng.

Rahma phải được đặt nằm trong xô nhựa và được em trai mang đi nếu muốn di chuyển
Rahma phải được đặt nằm trong xô nhựa và được em trai mang đi nếu muốn di chuyển

Sau khi hình ảnh và câu chuyện của Rahma được chia sẻ rộng rãi, nhiều nhà hảo tâm đã giúp đỡ Rahma và gia đình của cô. Mới đây, Rahma vừa được tặng một chiếc xe lăn để gia đình có thể đặt chiếc xô nhựa của cô lên đó và đẩy đi dễ dàng hơn.

Rahma cũng có ước mơ của riêng mình khi cô hy vọng có đủ tiền để mở một cửa hàng tạp hóa nhỏ, giúp kiếm thêm thu nhập cho gia đình.

Tuy nhiên giấc mơ của Rahma đã không thể trở thành hiện thực khi cô gái này vừa qua đời vào đúng hôm Giáng sinh vừa qua. Tin buồn này được thông báo bởi nhà báo Sani Maikatanga, người đã chụp lại hình ảnh và chia sẻ câu chuyện về hoàn cảnh của Rahma ra khắp thế giới.

“Rahma Haruna, cô gái 19 tuổi, đã qua đời vào hôm 25/12/2016. Mong đấng toàn năng sẽ mang cô ấy lên Thiên đường”, Sani Maikatanga chia sẻ trên trang cá nhân của mình.

Nhiều người đã bày tỏ sự tiếc thương với sự ra đi của Rahma, tuy nhiên không ít người cũng đã hy vọng rằng cái chết là sự giải thoát để giúp Rahma ra khỏi cuộc sống tàn tật và chịu nhiều đau đớn vì bệnh tật.

Thiếu nữ không chân, không tay, đi lại bằng xô nhựa đã qua đời

Nhi Nguyễn
Theo MH