Mexico:
Thị trưởng kết hôn với cá sấu, “cô dâu” bị rọ miệng suốt lễ cưới
(Dân trí) - Tại thị trấn San Pedro Huamelula, bang Oaxaca (miền nam Mexico), một nghi lễ truyền thống đặc biệt diễn ra thường niên là đám cưới mang tính biểu tượng giữa thị trưởng và một con cá sấu caiman cái.
Năm nay, nghi lễ được tổ chức vào ngày 30/6 với nhân vật chính là thị trưởng Daniel Gutierrez Pena và “cô dâu” là một con caiman cái được đặt tên đầy đủ là Miguelana Estela del Mar Zavaleta Ramirez, hay còn được gọi trìu mến là “cô công chúa nhỏ”.
Caiman là loài bò sát thuộc họ cá sấu (Crocodylidae), có hình dáng gần giống cá sấu và sống chủ yếu ở khu vực Trung và Nam Mỹ. Chúng nhỏ hơn cá sấu thông thường, có da dày, mõm ngắn và thường sống trong các vùng đầm lầy, sông ngòi.

"Cô dâu" được ăn mặc lộng lẫy trong lễ cưới (Ảnh: Reuters).
Theo hãng tin Reuters, nghi lễ này có lịch sử hơn 230 năm, bắt nguồn từ truyền thuyết về cuộc hôn nhân hoàng gia giữa hai tộc người bản địa Chontal và Huave tại bang Oaxaca.
Câu chuyện kể rằng, cuộc kết duyên tượng trưng giữa vua Chontal và công chúa Huave đã giúp chấm dứt xung đột giữa hai tộc, mở ra thời kỳ hòa bình và no đủ. Nhiều thế kỷ sau, nghi lễ được tái hiện hằng năm như biểu tượng của sự đoàn kết, hòa hợp với thiên nhiên.
Trong lễ cưới năm nay, cá sấu caiman được mặc váy cưới trắng, đeo vòng hoa, thậm chí thay 3 bộ trang phục truyền thống khác nhau trong suốt 3 ngày lễ hội.
Một người phụ nữ địa phương, được gọi là "mẹ đỡ đầu", là người chịu trách nhiệm hóa trang cho "cô dâu". Đáng chú ý, để đảm bảo an toàn, miệng cá sấu caiman được rọ kín trong suốt lễ cưới.

Rất đông người dân tham gia lễ rước "cô dâu" đến lễ đường (Ảnh: Reuters).
Trước khi đến lễ đường, “cô dâu” được đưa qua các con phố, ghé thăm từng ngôi nhà trong tiếng nhạc lễ hội và tiếng hò reo của người dân.
Sau cùng, Thị trưởng Gutierrez Pena đặt lên miệng con vật một nụ hôn tượng trưng, chính thức hoàn tất “cuộc hôn nhân”, thể hiện tình yêu và sự gắn bó với dân tộc mình.
“Đối với chúng tôi, đây là nghi lễ để cầu xin mẹ thiên nhiên và đấng sáng tạo ban phước lành, từ mùa màng, thủy sản cho đến mọi sản vật của vùng đất này”, Luis Manuel Lopez - cư dân thị trấn San Pedro Huamelula - nói với Reuters.
Nghi lễ cưới là phần cao trào trong chuỗi lễ hội kéo dài 3 ngày nhằm vinh danh thánh bổn mạng San Pedro Apóstol. Người dân mặc trang phục truyền thống, trẻ em hóa trang thành các nhân vật lịch sử, trong khi những người đàn ông quăng lưới cá như một nghi thức cầu ngư lộc.
“Huamelula giàu có về truyền thống và văn hóa đến mức, hôm nay cũng như mọi năm, cả thế giới đều hướng mắt về nơi này”, thị trưởng Gutierrez nói.

Thị trưởng trao nụ hôn cho "cô dâu" mới để thể hiện sự gắn kết (Ảnh: Reuters).
Đây không phải lần đầu tiên một thị trưởng “kết hôn” với cá sấu tại Mexico, nhưng mỗi năm, sự kiện này vẫn thu hút sự chú ý lớn từ truyền thông quốc tế nhờ màu sắc văn hóa độc đáo và thông điệp sinh thái sâu sắc ẩn sau nghi lễ kỳ lạ.