Chuyện xúc động về "chiếc ghế không người ngồi" trong đám cưới ở Hà Nội
(Dân trí) - Trong lễ cưới của ca sĩ 52Hz, một chiếc ghế được đặt ở hàng đầu tiên, không có người ngồi mà đề tên 4 người thân đã khuất của cô dâu và chú rể.
Vào một ngày tháng 3, ca sĩ 52Hz nhận lời cầu hôn từ bạn trai - nhà sản xuất RIO - nhưng đó cũng là ngày cô hay tin ông ngoại qua đời.
"Khoảnh khắc đó, tôi gần như không biết nên cười hay nên khóc. Tôi sắp trở thành cô dâu, nhưng cũng là đứa cháu vừa mất đi người đã gắn bó với mình cả tuổi thơ", 52Hz kể lại.
Chính cú sốc ấy đã thắp lên trong cô và bạn đời ý tưởng đặc biệt, đó là dành một chiếc ghế trống trong lễ cưới để tưởng niệm ông bà đã khuất của cả hai.

Chiếc ghế trống được cô dâu, chú rể đặt trang trọng ngay hàng đầu (Ảnh: Nhân vật cung cấp).
Trên ghế, cặp đôi đặt 4 bông hồng trắng, tượng trưng cho 4 người thân đã khuất là ông ngoại và bà nội của cô dâu, ông nội và ông ngoại của chú rể, cùng dòng chữ: "Ông bà sẽ luôn dõi theo các con!".
Chiếc ghế được đặt ngay hàng ghế đầu, như thể ông bà vẫn đang ngồi đó, lặng lẽ chứng kiến các cháu trưởng thành, bước vào một chương mới của cuộc đời. Sau buổi lễ, chiếc ghế được mang tới bàn ăn của gia đình, như một cách để ông bà hiện diện trong khoảnh khắc sum vầy.
Với hai nghệ sĩ trẻ, đó không phải là "chiếc ghế trống", mà là một vị trí thiêng liêng, nơi trái tim hướng về cội nguồn và những tình cảm không bao giờ bị quên lãng.
"Có một khoảnh khắc trong lúc đọc lời thề nguyện, tôi nhìn xuống chiếc ghế và bật khóc. Lúc nào ngủ cùng bà, bà cũng thủ thỉ: "Bà phải sống đến ngày cháu gái lấy chồng mới yên tâm nhắm mắt". Dù bà không chờ được đến ngày ấy, tôi vẫn tin bà đã thật sự ngồi ở đó", 52Hz xúc động chia sẻ.
Trái ngược với hình ảnh dịu dàng của bà nội, ông ngoại của cô là một cán bộ mẫu mực, sống nguyên tắc và ít biểu lộ cảm xúc.

52Hz và ông ngoại (Ảnh: Nhân vật cung cấp).
Trò chuyện với phóng viên Dân trí, 52Hz kể, trước khi qua đời, ông ngoại là người đầu tiên chúc phúc cho cuộc hôn nhân của cả hai. "Dù lúc ấy trí nhớ của ông không còn minh mẫn, nhưng ông vẫn nắm tay chúng tôi và chúc phúc. Với chúng tôi, lời chúc ấy giống như chiếc la bàn dẫn đường cho tình yêu", cô kể.
Khi lễ cưới diễn ra, gia đình và bạn bè không được báo trước về sự xuất hiện của chiếc ghế. Nhiều người không khỏi xúc động khi cảm nhận được sự hiện diện của những người thương yêu đã khuất.
Ở phương Tây, một chiếc ghế trống dành cho người thân đã khuất không còn xa lạ trong lễ cưới. Đó là chỗ chứa đựng ký ức, nỗi nhớ và lòng biết ơn của cô dâu, chú rể trong ngày trọng đại.
Tuy nhiên, ở Việt Nam, việc đặt chiếc ghế trống trong đám cưới vẫn còn khá xa lạ với nhiều người. Một cư dân mạng bình luận: "Không biết các đám cưới khác có chiếc ghế này không, nhưng đây là lần đầu mình thấy. Ý nghĩa quá".
Không ít người cảm thấy biết ơn vì trong ngày cưới của mình vẫn còn đủ đầy hình bóng ông bà. "May mắn nhất đời là lúc mình cưới vẫn đủ ông bà", một người chia sẻ.
52Hz tên thật là Trần Thị Phương Thảo (SN 1999, Hải Phòng), là giọng ca cá tính theo đuổi dòng nhạc R&B. Cô được biết đến với chất giọng trầm, lối kể chuyện cảm xúc và những bản nhạc mang màu sắc riêng biệt.
Nghệ danh 52Hz lấy cảm hứng từ "chú cá voi cô độc nhất hành tinh", tượng trưng cho một tần số khác biệt. Cô từng thể hiện các ca khúc: Đợi, Mê cung tình yêu, Ở nhà một mình...