Thế chấp nhà thành phố vay nợ, vợ chồng về làng sống thảnh thơi

Tuệ Minh

(Dân trí) - Cặp vợ chồng ở Trung Quốc chấp nhận thế chấp nhà để vay nợ rồi về làng quê cải tạo lại các căn nhà, hưởng thụ cuộc sống thanh bình, yên ả, rời xa ồn ào của thành phố.

Trước khi rời bỏ Thượng Hải (Trung Quốc) náo nhiệt, anh Hình Vĩnh Hằng đã thế chấp biệt thự của gia đình tại thành phố, vay thêm tiền từ bạn bè, người thân được hơn 13 triệu tệ (44 tỷ đồng).

Thế chấp nhà thành phố vay nợ, vợ chồng về làng sống thảnh thơi - 1

6 căn nhà nằm trên mảnh đất của vợ chồng anh Hình Vĩnh Hằng sau khi được cải tạo, xây dựng lại.

Sau đó, cả nhà khăn gói đồ đạc chuyển về vùng Côn Sơn (Giang Tô, Trung Quốc). Hai vợ chồng chi tiền cải tạo, xây dựng lại các căn nhà cũ nát trên với mảnh đất rộng hơn 2000m2.

Thế chấp nhà thành phố vay nợ, vợ chồng về làng sống thảnh thơi - 2

Toàn cảnh khu đất trước khi xây dựng và cải tạo lại. Gia chủ đã đưa đến một bộ mặt và hình ảnh mới cho toàn bộ các căn nhà. Hồ nước ở trung tâm vẫn được giữ cẩn thận.

Lúc đầu, cặp vợ chồng này định biến không gian thành homestay. Nếu về ở nông thôn, các con của anh Hình Vĩnh Hằng được hòa mình vào thiên nhiên, chạy nhảy, chơi đùa cùng các loại gia cầm một cách vui vẻ.

Thế chấp nhà thành phố vay nợ, vợ chồng về làng sống thảnh thơi - 3

Anh Hình Vĩnh Hằng sinh ra trong một làng nhỏ ở miền núi phía đông Chiết Giang. Từ bé, anh đã được sống giữa thiên nhiên tươi đẹp và bình yên. Sau khi ra trường, anh định cư ở Thượng Hải và lập một công ty thiết kế. Do khối lượng công việc nhiều, nên người đàn ông này ngày càng không có thời gian trò chuyện, vui đùa cùng con. Vì vậy, việc trở về vùng quê xây nhà, tạo dựng lại cuộc sống là một cách  giúp con có không gian rộng rãi hơn.

Sau khi cải tạo, xây dựng lại, trên khu đất có 6 căn nhà khác nhau. Bên trong có không gian uống trà và 10 phòng cho khách thuê.

Thế chấp nhà thành phố vay nợ, vợ chồng về làng sống thảnh thơi - 4

Lúc đầu, gia chủ định xây dựng nơi đây làm homestay, cả nhà sẽ đến đây vào cuối tuần hay lúc rảnh rỗi. Tuy nhiên, nhìn thấy cảnh vợ con phải vất vả về quê giám sát xây nhà rồi trở lại thành phố, cả nhà quyết định chuyển về đây sống hẳn. 

 Tổng thể căn nhà được thiết kế đơn giản, sử dụng nhiều vật liệu tự nhiên. Anh Hình Vĩnh Hằng đã dùng các mảnh đá xanh để lát sân, một số mảnh đá được lấy từ căn nhà cũ của ông nội. Cây cối trong sân được mua lại từ vườn của một nông dân trong làng. 

Trong 6 căn nhà, có một căn là nơi sinh sống của gia đình anh Hình Vĩnh Hằng Tại tầng 1 là không gian sinh hoạt chung, rộng 90m2. 

Thế chấp nhà thành phố vay nợ, vợ chồng về làng sống thảnh thơi - 5

Sân trung tâm nằm giữa khu nhà là hồ nhỏ, cây xanh mang đến cuộc sống bình yên. Khi bước vào đây, ai cũng có thể cảm nhận rõ sự thảnh thơi mà thành phố không thể có được.

Thế chấp nhà thành phố vay nợ, vợ chồng về làng sống thảnh thơi - 6

Tại tầng 1 có bố trí phòng khách rộng, thoáng với cửa sổ cao từ sàn đến trần, hướng ra cánh đồng yên ả của làng quê. Chiếc bàn gỗ dài ở giữa là nơi vợ anh Hình Vĩnh Hằng thường ngồi luyện thư pháp còn các con đọc sách, làm đồ thủ công.

Phía trên là phòng ngủ, ngập tràn ánh sáng tự nhiên và view ra cánh đồng ở phía xa đưa đến cảm giác thư thái cho tâm hồn mỗi khi thức dậy. 

Thế chấp nhà thành phố vay nợ, vợ chồng về làng sống thảnh thơi - 7

Ngoài căn nhà, anh còn thuê đất nông nghiệp để trồng rau theo mùa, giúp tiết kiệm chi phí sinh hoạt. Tiêu chí được anh đưa ra là không dùng hóa chất và thuốc trừ sâu.

Thế chấp nhà thành phố vay nợ, vợ chồng về làng sống thảnh thơi - 8

Do quanh nhà không có núi nên anh Hình Vĩnh Hằng đã đưa đất về, tạo thành các mô đất cao tương tự như núi để các con chạy nhảy, nô đùa.

Các con của anh được thoải mái khám phá thế giới xung quanh. Gia đình không lắp đặt tivi, các con cũng không dùng những thiết bị công nghệ. Cả 5 người cùng ăn sáng, vợ chồng cùng vẽ tranh và chơi cờ, đi hái rau ngoài đồng, đi dạo sau bữa tối. 

Thế chấp nhà thành phố vay nợ, vợ chồng về làng sống thảnh thơi - 9

Không gian thưởng trà rộng rãi, thoải mái của vợ chồng gia chủ. Họ sống an yên, rời xa chốn xô bồ để trân trọng từng giây phút bên nhau, cùng sum họp với bạn bè cảm nhận hương vị cuộc sống làng quê.

Thế chấp nhà thành phố vay nợ, vợ chồng về làng sống thảnh thơi - 10

Từ khi chuyển đến nông thôn sinh sống, anh Hình Vĩnh Hằng thức dậy lúc 5h sáng, ngắm mặt trời mọc. Vào buổi tối, anh không còn thức khuya mà đi ngủ lúc 20h30'. Thay vì đến văn phòng, bận rộn mỗi ngày với mọi việc, anh tận hưởng cuộc sống nông thôn đích thực. Thời gian biểu sinh hoạt tạo thành thói quen tốt, không hề bị đảo lộn như lúc còn ở thành phố.