Căn nhà "cứng đầu" ở sân golf: Trả triệu USD vẫn quyết không di dời

Tuệ Minh

(Dân trí) - Suốt nhiều năm qua, chủ một sân golf ở Mỹ nhiều lần hỏi mua căn nhà và khu đất nhưng vợ chồng bà Elizabeth vẫn từ chối.

Từ năm 1999, chủ sân golf Augusta National ở Mỹ chi hơn 200 triệu USD (hơn 4.700 tỷ đồng) để mua các căn nhà của người dân xung quanh.

Sau khi hoàn tất thương vụ này, quy mô của sân golf tăng gấp đôi. Các chủ nhà chấp nhận bán rồi rời khỏi nơi gắn bó lâu năm có cơ hội đổi đời một cách nhanh chóng. 

Sau khi mua, chủ câu lạc bộ golf san bằng các căn nhà để xây dựng bãi đậu xe miễn phí cho người chơi golf. Thế nhưng, suốt nhiều năm qua, họ không thể mua được căn nhà của vợ chồng Herman và Elizabeth Thacker nằm cạnh một cổng của sân golf. 

Căn nhà

Căn nhà được xây dựng từ năm 1959 vẫn tồn tại đến ngày nay (Ảnh: LA Times).

Ngôi nhà của cặp vợ chồng này được xây dựng năm 1959, rộng hơn 200m2. Bên trong có 3 phòng ngủ và nằm trên mảnh đất khoảng 2000m2. Theo ước tính của các công ty bất động sản, ngôi nhà có giá khoảng 348.000 USD (8,1 tỷ đồng).

Nhiều lần chủ câu lạc bộ golf Augusta National ngỏ ý với vợ chồng Herman và Elizabeth Thacker để mua lại căn nhà. Tuy nhiên, họ không đồng ý, do không muốn rời khỏi nơi có nhiều kỷ niệm của gia đình. 

Hiện, ông Herman đã qua đời, song người vợ là bà Elizabeth vẫn tiếp tục sống bên trong.

"Chúng tôi thực sự không muốn đi", bà Elizabeth nói.

Khi còn sống, ông Herman từng phân trần: "Với chúng tôi, tiền không phải là tất cả".

Căn nhà

Vợ chồng Herman và Elizabeth không muốn rời đi vì với họ "tiền không phải là tất cả". (Ảnh: LA Times).

Khu vực cặp vợ chồng này sinh sống từng là khu phố với nhiều cây xanh, có nhiều khoảng sân cho mọi người tản bộ, xích đu cho trẻ con vui chơi. Trải qua nhiều lần chủ nhà bán đất cho chủ sân golf, các không gian đó dần biến mất. Thậm chí, khi các giải thi đấu golf diễn ra, khu vực quanh nhà bà Elizabeth chật kín ô tô.

Nhiều lần hỏi mua, đưa ra mức giá 1 triệu USD

Trong lần chia sẻ với báo chí hồi năm 2016, vợ chồng bà Elizabeth cho biết, đại diện của câu lạc bộ golf tới nhà mỗi năm một lần để ngỏ ý mua lại mảnh đất.

Giá trị căn nhà chưa đến 500.000 USD (11 tỷ đồng) theo định giá của đại lý bất động sản. Thế nhưng, câu lạc bộ golf sẵn sàng trả mức giá 1 triệu USD (hơn 23,5 tỷ đồng). Tuy vậy, họ chỉ nhận được cái lắc đầu của vợ chồng này.

Căn nhà

Khu đất từng được hỏi mua với giá 1 triệu USD nhưng chủ nhà vẫn từ chối (Ảnh: LA Times).

"Người đại diện đến đây thường xuyên, bày tỏ vẫn quan tâm đến khu đất của chúng tôi. Chúng tôi vẫn đưa ra câu trả lời giống như trước đây thêm một lần nữa", ông Herman chia sẻ khi còn sống.

Mặc dù, chủ sân golf đã mua hết nhà hàng xóm rồi san phẳng để làm bãi đậu xe tuy nhiên, không phải vì vậy mà bà Elizabeth ghét bỏ golf. Bà và các thành viên trong gia đình là fan cuồng nhiệt với bộ môn này và vẫn tới sân golf cạnh nhà để xem các giải thi đấu. 

Ngôi nhà của vợ chồng bà Elizabeth sống là nơi chứng kiến nhiều kỷ niệm của gia đình. Trong căn nhà này, cặp đôi đã vất vả, lo toan để nuôi dưỡng  các con khôn lớn trưởng thành. Giờ đây, con cháu vẫn thường trở về sum vầy trong các dịp lễ tại chính mảnh đất này. 

Bà Elizabeth và chồng từng cho biết, họ muốn sống trong căn nhà  đến những ngày cuối đời. Sau khi chồng qua đời, bà Elizabeth tiếp tục giữ gìn căn nhà một cách cẩn thận, vì trong nó chứa biết bao hoài niệm đẹp đẽ.