Thánh Allah hiện hình trên… quả trứng?
(Dân trí) - Thế giới Hồi giáo lại được phen xôn xao truyền tụng về điều kì bí vừa xuất hiện: quả trứng gà mới đẻ có khắc tên thánh Allah.
Sự việc kì lạ này xảy ra tại ngôi làng Stepnoi hẻo lánh miền đông nước Kazakhstan - đất nước Trung Á thưa thớt dân cư có đạo Hồi dòng Sunni “xưng bá”.
Một nhân viên làm việc trong Bộ Tôn giáo là người đầu tiên phát hiện ra. Ban đầu thấy quả trứng có vẻ méo mó khác thường, anh săm soi nhìn kĩ hơn thì giật mình nhận ra cái tên “Allah” lờ mờ khắc trên vỏ.
Không tin vào mắt mình, anh này mang đến cơ quan cho các chuyên gia giám định lại. Và một lần nữa điều kì diệu được khẳng định là có thật: chữ “Allah” - viết bằng tiếng Ả rập - ngày càng hiện rõ mồn một.
Theo hãng thông tấn Kazinform, quả trứng này “chào đời” ngay sau khi một cơn mưa đá dữ dội đổ xuống làng Stepnoi.
Điều kì bí của đạo Hồi hiện hữu thật chăng, hay đó đơn giản chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên, hay một sản phẩm của sự sùng bái tôn giáo? Tất cả chờ… hậu xét.
H.M
Theo Reuters










