Thang máy hỏng sau vụ cháy, dân chung cư khổ sở leo bộ hàng chục tầng

Minh Nhân

(Dân trí) - Cuộc sống của cư dân HH3C Linh Đàm (quận Hoàng Mai, Hà Nội) đảo lộn, gặp nhiều khó khăn, sau vụ cháy căn hộ tầng 24 khiến toàn bộ thang máy tạm dừng hoạt động.

7h ngày 3/2, chị Hoa (35 tuổi) đi bộ từ tầng 31 chung cư HH3C, Khu đô thị Linh Đàm (phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội) xuống tầng một để kịp giờ đưa con đi học. Khi quay về, chị xếp hàng, mòn mỏi đợi đến lượt sử dụng thang máy duy nhất trong tòa nhà. Bất lực do quá đông người, chị đành leo bộ ngược lên tầng 31.

"Chân tay mỏi rã rời, thở không ra hơi, dù rất mệt nhưng tôi vẫn phải cố", chị Hoa nói.

Tối hôm trước, một căn hộ tại tầng 24 chung cư HH3C bốc cháy dữ dội, khiến toàn bộ thang máy dừng hoạt động. Hàng trăm người dân tháo chạy xuống sảnh chung cư.

Sau khi vụ hỏa hoạn được khống chế, Ban quản lý tòa nhà đã mở thang chở hàng, phối hợp cùng lực lượng bảo vệ điều phối, hướng dẫn người dân di chuyển bằng thang máy hoặc thang bộ để lên nhà.

Tính đến trưa cùng ngày, 2/6 thang máy hoạt động, các thang còn lại vẫn trong tình trạng tạm dừng, đợi khắc phục sự cố, dự kiến hoàn tất trước giờ tan tầm.

"Từ sáng sớm, nhiều hộ gia đình buộc di chuyển bằng thang bộ để kịp đi làm hoặc đưa con đi học. Chúng tôi cũng khuyến cáo trong trường hợp không thực sự cần thiết, cư dân nên ở nhà hoặc đi bằng thang bộ, giảm tải cho thang máy", một nam bảo vệ nói.

Thang máy hỏng sau vụ cháy, dân chung cư khổ sở leo bộ hàng chục tầng - 1

Chung cư HH3C, Khu đô thị Linh Đàm nơi xảy ra vụ hỏa hoạn đêm 2/2. (Ảnh: Tố Linh).

Tòa chung cư 41 tầng hỏng thang máy khiến cuộc sống người dân đảo lộn, gặp nhiều khó khăn. Từ đêm qua đến sáng nay, gia đình chị Lan (sống tại tầng 29) ba lượt đi bộ lên - xuống, xấp xỉ 90 tầng.

Trong khi đó, anh Đạt (sống tại tầng 39) phải dừng nghỉ nhiều lần khi đi bộ từ tầng 1 lên nhà. Nhiều cư dân cùng cảnh ngộ ngồi la liệt khắp hành lang, thậm chí một số người đi nửa đường thì bỏ cuộc, quay trở lại vì không thể tiếp tục.

Thang máy hỏng sau vụ cháy, dân chung cư khổ sở leo bộ hàng chục tầng - 2

Vụ cháy xảy ra tại một căn hộ thuộc tầng 24, chung cư HH3C Linh Đàm. (Ảnh cắt từ clip).

Thang máy hỏng sau vụ cháy, dân chung cư khổ sở leo bộ hàng chục tầng - 3

Tầng 24 - nơi xảy ra vụ hỏa hoạn, trong sáng 3/2. (Ảnh: NVCC)

Trở về nhà sau đêm ngủ nhờ nhà con gái, bà Nguyễn Thị Mai mệt mỏi ôm túi đồ cùng cháu nhỏ.

"Khi xảy ra cháy, khói bắt đầu bốc lên nghi ngút bên ngoài hành lang. Tôi bỏ nhà cửa, ôm theo cháu, đi thang bộ từ tầng 38 xuống tầng một. Đến nơi, tôi vừa mệt mỏi, vừa hoảng loạn tinh thần", bà Mai kể.

Đợi đến 1h sáng, khói trong nhà không còn, người phụ nữ lớn tuổi đi bộ lên nhà lấy bình sữa cho cháu, sau đó khóa cửa, rồi một lần nữa đi bộ xuống mặt đất, sang nhà con gái ở tòa chung cư bên cạnh.

Thang máy hỏng sau vụ cháy, dân chung cư khổ sở leo bộ hàng chục tầng - 4

Tính đến chiều 3/2, sự cố hỏng thang máy vẫn chưa được giải quyết dứt điểm. (Ảnh: NVCC).

Dù không sống tại chung cư HH3C, nhưng chị Linh (27 tuổi) cũng rơi vào cảnh ngộ "dở khóc dở cười" khi đưa con trai đến lớp mẫu giáo tại tầng 3 của tòa nhà.

Người phụ nữ cùng nhiều phụ huynh dẫn con đi theo lối thang bộ để lên lớp. Trong thang bộ, chị gặp nhiều gia đình đi ngược từ tầng cao xuống vì không thể kiên nhẫn đợi thang máy.

"Thang máy duy nhất hoạt động hết công suất cũng không đủ đáp ứng lượng cư dân quá lớn, gây nên tình trạng quá tải", Linh cho biết.

Thang máy hỏng sau vụ cháy, dân chung cư khổ sở leo bộ hàng chục tầng - 5

Sáng 3/2, nhiều cư dân HH3C Linh Đàm đi bộ hàng chục tầng đưa con đi học và đi làm. (Ảnh: NVCC).

Tuần trước, chung cư HH2A, cùng thuộc khu đô thị Linh Đàm, nơi Linh sinh sống, cũng xảy ra sự cố hỏng thang máy do trẻ nhỏ đá bóng làm vỡ đường ống nước trần nhà.

Nước tràn ngập khiến hai thang máy tạm dừng hoạt động, người dân chuyển qua sử dụng thang bộ. Nhiều người thậm chí không dám ra khỏi nhà vì không biết xuống dưới bằng cách nào. 

"Hôm đó đúng ngày vía thần tài, cư dân tất bật mua đồ cúng, xuống tầng một hóa vàng nhưng thang máy bị hỏng, khiến họ không kịp trở tay", Linh kể.

Mỗi sáng, người phụ nữ chấp nhận dậy sớm từ 6 giờ để chuẩn bị đi làm, đưa con đi học. Nếu đi muộn, thang máy chật kín người, sẽ phải đợi 30 phút mới đến lượt. Chị nói đã quá quen với tình trạng này kể từ khi quyết định sinh sống tại khu đô thị đông dân nhất Hà Nội. 

Trước đó 23h ngày 2/2, vụ cháy xảy ra tại phòng ngủ căn hộ tầng 24 chung cư HH3C Linh Đàm, diện tích cháy khoảng 8m2. Cảnh sát đã huy động 5 xe chữa cháy, cùng nhiều cán bộ chiến sỹ tới hiện trường dập cháy trong vòng 20 phút.

Bước đầu cơ quan chức năng xác định vụ việc không gây thiệt hại về người, nguyên nhân do chập thiết bị điện. Cảnh sát đã hướng dẫn 120 người, sống tại các tầng 23, 24, 25 thoát nạn an toàn. Nhiều gia đình tầng cao đã sơ tán sang nhà người quen hoặc ra nhà nghỉ.

Tên các nhân vật đã thay đổi.