Tâm sự xúc động của cô gái Pháp nhờ cộng đồng mạng tìm mẹ đẻ Việt

Viên Minh

(Dân trí) - Ròng rã hai năm, đi từ hi vọng đến thất vọng, nhưng cô gái Pháp chưa bao giờ từ bỏ hành trình tìm kiếm mẹ đẻ Việt Nam.

Một ngày cuối tháng 8/2020, Léa Collet, 27 tuổi, người Pháp gốc Việt đăng tải dòng trạng thái đặc biệt lên tài khoản Facebook cá nhân.

"Xin chào, tôi rất muốn tìm lại mẹ đẻ Việt Nam cũng như gia đình ruột thịt của mình".

Léa không biết tiếng Việt, nên nhờ tới các công cụ dịch thuật hiện đại để dễ dàng chia sẻ câu chuyện của bản thân tới cộng đồng.

Hai năm qua, hành trình tìm kiếm nguồn cội của cô gái trẻ chưa bao giờ dừng lại.

Cô gái Pháp nhờ cộng đồng mạng tìm mẹ Việt

Léa Collet hiện là nhân viên điều hành dây chuyền của một công ty nhựa chuyên sản xuất phụ tùng xe hơi. Hiện cô sống một mình ở Bourgoin-Jallieu, thuộc Đông Nam nước Pháp, cách thành phố Lyon 30 phút đi xe.

Theo các giấy tờ mà Léa Collet được mẹ nuôi cung cấp, Léa sinh ngày 9/9/1995 tại Bệnh viện Từ Dũ, TPHCM, nặng 2,6kg, được đặt tên Trần Thị Kim Oanh. Người mẹ tên đầy đủ Trần Thị Sen hoặc Trần Kim Sen (có sự sai khác nhất định trên các giấy tờ cho - nhận con nuôi của Léa).

Bà Sen khi đó 34 tuổi, là nội trợ, sau khi sinh thường Léa, đã làm thủ tục từ bỏ quyền nuôi con. Đứa trẻ sơ sinh nhanh chóng được một vú nuôi chăm sóc, trước khi chuyển sang cô nhi viện Mầm Non 2, TP Thủ Đức.

Tâm sự xúc động của cô gái Pháp nhờ cộng đồng mạng tìm mẹ đẻ Việt - 1

Léa được sơ Marie Céline (ảnh trái) và một nhân viên của cô nhi viện Mầm non 2 Thủ Đức bế (Ảnh: NVCC)

Léa cho biết, cô từng được sơ Marie Cécile nuôi nấng, nhưng bà đã mất từ lâu. Hai sơ trẻ tuổi khác thay phiên chăm sóc Léa, nhưng cô không biết tên của họ, chỉ còn những bức ảnh với hi vọng ai đó sẽ nhận ra.

Lúc 5 tuần tuổi, Léa được một phụ nữ độc thân người Pháp nhận làm con nuôi. Một trong hai sơ trẻ nói với người mẹ nuôi rằng Léa còn có một anh trai và một chị gái, nhưng điều này không được ghi trên giấy tờ nhận nuôi, nên cô không chắc chắn về thông tin.

Ba tháng tuổi, mẹ nuôi đưa Léa sang Pháp. Từ đó đến nay, cô chưa từng về Việt Nam.

"Lớn lên, tôi biết rằng mình là con nuôi trong gia đình người Pháp. Khi đó, tôi còn quá trẻ để tự hỏi liệu mình là ai và đến từ đâu", Léa nói.

Cô có một cuộc sống tươi đẹp ở Pháp, được nuông chiều và mẹ nuôi đã cho cô những điều tốt nhất bà có. Cuộc sống bình yên trôi qua mỗi ngày, cho đến năm 25 tuổi, Léa nghĩ "bây giờ hoặc không bao giờ" để kiếm tìm lại nguồn gốc của bản thân.

"Tôi đã luôn suy nghĩ và trằn trọc trong nhiều năm qua". Tháng 7/2020, cô bắt đầu hành trình tìm kiếm mẹ đẻ.

Léa đã nói chuyện với rất nhiều người cùng hoàn cảnh, tuy nhiên, thật khó để kiếm được gia đình bà Sen khi chỉ dựa vào nguồn thông tin ít ỏi ban đầu.

Cô gửi lời cầu cứu tới cộng đồng mạng, tin rằng sự phát triển của công nghệ thông tin sẽ giúp rút ngắn khoảng cách giữa hai mẹ con.

Dù không biết nhiều về các tổ chức giúp đỡ những người con nước ngoài tìm kiếm cha mẹ Việt, Léa cũng thử gửi thư đến một chương trình ở Việt Nam, với đầy ắp sự mong chờ.

Tâm sự xúc động của cô gái Pháp nhờ cộng đồng mạng tìm mẹ đẻ Việt - 2

Léa Collet chụp ảnh cùng mẹ nuôi ở Pháp (ảnh trái) và cô hiện tại (Ảnh: NVCC).

"Tôi chưa bao giờ bỏ cuộc"

Hai năm qua, Léa miệt mài tìm mẹ thông qua mạng xã hội và sự hỗ trợ của những người bạn ở Việt Nam, song vẫn chưa có kết quả.

Cô đã làm nhiều xét nghiệm ADN để biết thêm về nguồn gốc của bản thân. Kết quả phân tích cho rằng 75% Léa là người Campuchia, nhưng cô không biết liệu có thể thực sự tin tưởng vào những xét nghiệm này hay không.

Đã có khoảng thời gian Léa tạm dừng tìm kiếm mẹ ruột, vì một số bằng chứng và thông tin sai lệch khiến cô đi từ hi vọng đến thất vọng. Cô gái trẻ cũng nhận ra rằng, việc không có mặt ở Việt Nam cũng là một trong những trở ngại lớn.

Tâm sự xúc động của cô gái Pháp nhờ cộng đồng mạng tìm mẹ đẻ Việt - 3

Anh Đỗ Hồng Phúc từng về An Giang tìm kiếm mẹ đẻ của Léa nhưng không có kết quả (Ảnh: NVCC)

Năm 2022, Léa biết đến anh Đỗ Hồng Phúc, 27 tuổi, sống tại TPHCM - từng giúp nhiều người con nước ngoài tìm lại gia đình Việt Nam suốt nhiều năm qua.

"Tôi nhờ Phúc và anh ấy đã cố gắng hết sức. Nhưng thật tiếc, vì không đủ thông tin, Phúc chưa thể tìm thấy bố mẹ tôi", Léa buồn nói.

Anh Đỗ Hồng Phúc cho biết, hồi tháng 2, theo nhiều gợi ý, anh đã tìm về xã An Phước, huyện Tri Tân, tỉnh An Giang để tìm bà Trần Kim Sen (hiện 61 tuổi) - người mẹ trên giấy tờ của Léa.

"Cô Kim Sen không còn ở khu vực này nữa. Nhưng tôi mong sẽ có người trợ giúp, tiếp tục cuộc hành trình này", anh Phúc nói.

Nếu có thể tìm thấy và nói với mẹ một điều, Léa hứa rằng sẽ không oán hận bà. Cô đủ trưởng thành để thấu hiểu rằng năm xưa, có thể vì một lý do chính đáng nào đó, mẹ buộc bỏ rơi con gái. Và cô, cũng đã có một cuộc sống rất tốt đẹp tại Pháp. 

"Tôi chưa bao giờ bỏ cuộc và luôn hi vọng tìm thấy mẹ đẻ, dù tôi biết thật phức tạp và khó khăn. Một đứa trẻ, hạnh phúc hơn cả khi được ở bên cạnh người mẹ của mình", Léa nghẹn ngào xúc động.