Tâm sự của chị lao công quét rác có 2 con gái theo chân đi làm mùng 1 Tết

Đỗ Quân

(Dân trí) - Ngày mùng 2 Tết Nguyên đán Tân Sửu, phóng viên báo Dân trí đã có cuộc gặp gỡ và lắng nghe tâm sự của chị Đặng Thị Thu Trang, tổ phó tổ Môi trường số 5 (Hai Bà Trưng) đang quét rác trên phố Bạch Mai.

Tâm sự xúc động của chị lao công có 2 con gái theo chân đi làm mùng 1 Tết

Tâm sự của chị lao công quét rác có 2 con gái theo chân đi làm mùng 1 Tết - 1

Chị Đặng Thu Trang đang trong ca làm việc vào trưa ngày 13/2, tại phố Bạch Mai (Hà Nội).

Khi gặp tôi, chị Trang tỏ ra khá bất ngờ, ngượng ngùng vì chỉ sau một ngày, chị đã được nhiều người biết đến với hình ảnh người mẹ cần mẫn làm công việc dọn sạch đẹp đường phố bên hai đứa trẻ thơ đợi mẹ tan ca làm để đi chúc Tết ông bà nội, ngoại. Khoảnh khắc của buổi sáng mùng 1 Tết khiến nhiều người chứng kiến không khỏi xúc động.

Tâm sự của chị lao công quét rác có 2 con gái theo chân đi làm mùng 1 Tết - 2

Hình ảnh được chia sẻ trên mạng xã hội nhanh chóng được lan tỏa một cách chóng mặt với hàng trăm nghìn lượt like và chia sẻ. 

Nhiều bình luận tích cực, nhiều lời chúc tốt đẹp đã được gửi đến ba mẹ con sau khi xem những hình ảnh xúc động qua các diễn đàn trên mạng xã hội Facebook.

Tài khoản Facebook có nickname Triển Anh Lê cho rằng đây là "Bức ảnh đẹp nhất ngày mùng 1 Tết". Một tài khoản Facebook khác có nickname Trình Ngọc Dương bình luận: "Chúc gia đình nhỏ luôn hạnh phúc, chúc chị nhiều sức khỏe, nhiều may mắn trong cuộc sống. Đồng tiền lương thiện luôn là đồng tiền đáng trân quý nhất!". 

Được biết, nhà chị Đặng Thị Thu Trang nằm trong ngách nhỏ trên phố Nguyễn Chính (phường Tân Mai, Hai Bà Trưng, Hà Nội), cách chỗ chị làm khoảng 3km. Vừa cầm chổi quét dọn, lượm rác trên phố, chị Trang vừa hào hứng kể với phóng viên: "Cả hai vợ chồng đều phải đi làm ngày mùng 1 Tết, mà gửi con sang hàng xóm thì không yên tâm nên đành phải gọi 2 con dậy từ lúc hơn 5h sáng, sửa soạn quần áo và cho con đi làm cùng mình. Không thể đi bộ cả quãng đường dài nên cứ đi một đoạn thì lại cho các cháu vào quán nước ngồi nghỉ. Nghĩ cũng thương các con, nhưng dần dần rồi các cháu cũng quen và thích đi cùng với mẹ mỗi khi được nghỉ học".

Tâm sự của chị lao công quét rác có 2 con gái theo chân đi làm mùng 1 Tết - 3

Bé gái lớn tên là Vũ Khánh Linh (8 tuổi, cao hơn, bên phải) và bé còn lại tên là Vũ Khánh Ly (5 tuổi, thấp hơn, bên trái) đang hớn hở, tạo dáng chụp ảnh trong ngày đầu năm mới. (Ảnh: Nguyễn Huy Tú).

"Vì là ngày Tết nên tôi diện cho các con bộ váy thật đẹp để tan ca làm thì đưa các con sang ông bà ngoài chúc tết chứ không đi đâu thêm cả vì dịch dã như này cũng ngại", chị Trang chia sẻ thêm.

Mặc dù không được đi du xuân, chúc Tết nhưng có lẽ niềm vui của hai cô bé chính là được ở bên cạnh mẹ, nô đùa, cười nói rôm rả để san sẻ vất vả. Bởi ở đâu có mẹ, ở đó sẽ có Tết.

Tâm sự của chị lao công quét rác có 2 con gái theo chân đi làm mùng 1 Tết - 4

Bé Vũ Khánh Ly cầm chổi lau nhà, giúp đỡ cha mẹ (Ảnh: nhân vật cung cấp).

Chị Trang cũng chia sẻ: "Mỗi khi các cháu được nghỉ học, tôi sẽ dạy các cháu làm việc nhà, để các con có thể tự lập, kể cả khi bố mẹ đi làm, vắng nhà. Đúng như câu nói "tuổi nhỏ làm việc nhỏ". 

Tâm sự của chị lao công quét rác có 2 con gái theo chân đi làm mùng 1 Tết - 5

Hình ảnh 2 chị em Khánh Ly và Khánh Linh tự chăm nhau trong bữa ăn (Ảnh: nhân vật cung cấp).

Tâm sự của chị lao công quét rác có 2 con gái theo chân đi làm mùng 1 Tết - 6

Hình ảnh chị Trang chụp ảnh cùng 2 con gái khi tan ca trực vào ngày mùng 1 Tết vừa qua, chuẩn bị đi chúc Tết ông bà nội, ngoại (Ảnh: nhân vật cung cấp).

Tâm sự của chị lao công quét rác có 2 con gái theo chân đi làm mùng 1 Tết - 7

Chị Trang cho biết, từ 27 Tết Nguyên đán, các công nhân thuộc tổ Môi trường số 5, chi nhánh Hai Bà Trưng phải đi làm tăng ca từ 5h sáng đến 10h đêm để dọn rác, đảm bảo cho đường phố luôn thông thoáng, sạch đẹp trong những ngày Tết.

Tâm sự của chị lao công quét rác có 2 con gái theo chân đi làm mùng 1 Tết - 8

Chia sẻ với phóng viên Dân Trí, anh Nguyễn Huy Tú, người dân đi du xuân và cũng là người chụp được bức ảnh cảm động kể lại: "Ngày mùng 1 Tết, tôi đưa gia đình đi lễ chùa, khi đi ngang qua phố Bạch Mai thì bắt gặp em bé mặc váy đỏ điệu đà, duyên dáng lững thững đi sau người mẹ là công nhân môi trường, đang quét dọn đường phố. Lúc đó, trong tâm tôi chỉ nghĩ rằng, ngày đầu xuân năm mới mà lại gặp được 3 mẹ con - tình mẫu tử khăng khít, các con vui vẻ, hớn hở đi sau người mẹ đang cặm cụi làm việc, như vậy là rất cảm động, rất đáng quý. Như bản năng, tôi phanh gấp xe lại, chạy xuống hỏi han 3 mẹ con, mừng tuổi 2 cháu nhỏ và các cháu tỏ ra vui mừng, tạo dáng cho tôi chụp ảnh".

"Không ngờ chỉ sau vài giờ đăng tải trên mạng xã hội, bức ảnh bình dị, chân thật đó lại được lan truyền với tốc độ "chóng mặt" như vậy. Mong rằng những hành động đẹp như vậy sẽ mang lại nhiều năng lượng tích cực cho mọi người trong năm mới, nhất là khi dịch bệnh Covid-19 vẫn đang hoành hành", anh Tú tâm sự thêm.