Huế:

Sống động đời thường qua những bức vẽ của chàng sinh viên năm cuối

Đại Dương Hoàng Hải

(Dân trí) - Những bức tranh nhân vật và tranh phong cảnh của chàng sinh viên năm cuối trường Đại học Nghệ thuật, Đại học Huế hiện lên cực kỳ sống động và có hồn.

Lê Anh Lâm (sinh năm 1998), hiện là sinh viên năm cuối của Trường Đại học Nghệ thuật, Đại học Huế và đã nuôi đam mê vẽ tranh từ nhỏ.

Với mong muốn đưa hình ảnh con người và phong cảnh quê hương Việt Nam bình dị vào tranh, chàng sinh viên này đã vẽ được nhiều bức tranh đặc sắc, có giá trị, góp phần tô đẹp thêm cho nền nghệ thuật đậm đà bản sắc dân tộc.

Lâm đã vẽ rất nhiều bức tranh về Bác Hồ, và có bức từng được Bảo tàng Hồ Chí Minh tỉnh Thừa Thiên Huế trưng bày tại Triển lãm mỹ thuật "Bác Hồ - Kết tinh hồn dân tộc".

Bên cạnh đó, các chủ đề rất đa dạng của Lâm là về quê hương, phong cảnh, về đời sống bình dị của những người lao động nghèo...

Sống động đời thường qua những bức vẽ của chàng sinh viên năm cuối - 1

Chàng sinh viên Lê Anh Lâm với những bức tranh của mình.

Khi tranh của Lâm được chọn triển lãm, chàng sinh viên cuối ĐH Nghệ thuật bày tỏ rất xúc động và tự hào.

Lâm cho biết, ngoài giờ học trực tuyến, em tập trung vào việc vẽ tranh với các chủ đề khác nhau trong cuộc sống. Lâm nuôi hy vọng rằng những hình ảnh về con người và quê hương Việt Nam sẽ có nhiều ấn tượng và khắc sâu trong lòng nhiều người xem tranh".

"Những bức tranh mình vẽ chắc chắn còn rất nhiều thiếu sót, mình sẽ cố gắng hết khả năng của bản thân để có thể hoàn thiện những bức tranh khác trong thời gian sắp tới".

Th.S Võ Quang Phát - Phó Trưởng Khoa Mỹ thuật Ứng dụng, trường Đại học Nghệ thuật, Đại học Huế chia sẻ, Lâm là sinh viên có năng khiếu tốt, chủ động trong học tập, có ý thức tốt về ngành học mà mình đang theo đuổi cũng như tích cực tham gia các hoạt động tình nguyện gắn với chuyên môn".   

Với niềm đam mê của mình, Lâm đã bản lĩnh từ bỏ nguyện vọng trở thành luật sư mà gia đình mong muốn để thi vào trường Đại học Nghệ thuật, Đại học Huế, theo đuổi ước mơ trở nhà thiết kế của mình.

Các tác phẩm của Lâm gắn liền với những rung cảm về hiện thực đang diễn ra xung quanh cuộc sống đời thường mà em bắt gặp. Đó là hình ảnh cánh đồng lúa chín với nụ cười người nông dân được mùa, có khi là hình ảnh cậu bé mồ côi, hay là những mảnh đời bất hạnh đặc biệt…

Trong số các tác phẩm ấy em đã dành riêng một góc ý tưởng để khắc họa lại chân dung của lãnh tụ như Bác Hồ, Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Điều này ít có những người trẻ đủ "bản lĩnh nghề nghiệp" để thể hiện. Bút pháp các tác phẩm phần nào thể hiện được thần thái nhân vật".

Theo Th.S Phát, khả năng về hội họa của Lâm sẽ còn phát triển, hy vọng trong tương lai em tìm được con đường đi riêng của mình trong thế giới hội họa.

Dưới đây là hình ảnh tác phẩm về con người và phong cảnh quê hương của sinh viên Lê Anh Lâm vẽ bằng màu Acrylic:

Sống động đời thường qua những bức vẽ của chàng sinh viên năm cuối - 2
Bức tranh vùng quê thật yên bình.
Sống động đời thường qua những bức vẽ của chàng sinh viên năm cuối - 3
Bức tranh khắc họa sinh động cụ ông ngồi bán vé số với tay trái bị cụt cả bàn tay.
Sống động đời thường qua những bức vẽ của chàng sinh viên năm cuối - 4
Em bé vùng cao với đôi mắt to, tròn và đẹp.
Sống động đời thường qua những bức vẽ của chàng sinh viên năm cuối - 5
Bác bán kem gắn liền với tuổi thơ của thế hệ 8X, 9X.
Sống động đời thường qua những bức vẽ của chàng sinh viên năm cuối - 6
Tranh chân dung được Lâm vẽ lại từ hình ảnh thực tế được chụp.
Sống động đời thường qua những bức vẽ của chàng sinh viên năm cuối - 7
Một góc Phố cổ Hội An.
Sống động đời thường qua những bức vẽ của chàng sinh viên năm cuối - 8
Cầu Rồng (Đà Nẵng).