Sợ nhỡ tàu, quên cả con
(Dân trí) - Trong lúc vội vã, người ta hay để quên những thứ như chìa khóa, ví, túi xách là chuyện thường. Nhưng chỉ vì phi như bay cho kịp chuyến tàu mà quên cả con gái hơn 7 tháng tuổi trong xe ôtô, trường hợp này đến nay chỉ có một.
Đó là ông bố đãng trí Jonathan Sander ở thành phố Washington, Mỹ. Anh này phi như bay đến ga xe điện ngầm Shady Grove thì vừa kịp chuyến, tưởng là may mắn nhưng không ngờ lại phạm sai lầm cực kỳ nghiêm trọng: để quên cô con gái 7 tháng rưỡi tuổi trong xe.
Mãi đến khi đi xa được 12 dặm thì anh này mới thảng thốt nhận ra hậu quả chết người của tật đãng trí và bắt chuyến quay lại. Rất may là người đi đường đã kịp thời nhận ra cô bé con bị nhốt 1 mình trong xe, gọi cảnh sát tới phá khóa và trả về cho người mẹ.
Ông bố Sander, tất nhiên vừa xấu hổ, vừa hoảng sợ, đã bị buộc tội không canh chừng cẩn thận trẻ dưới 8 tuổi và rất có thể sẽ bị phạt 500USD và 30 ngày tạm giam.
T.V
Theo Yahoo