Rớt nước mắt với những câu chuyện tình yêu đẹp như cổ tích giữa đời thường

(Dân trí) - Họ là những con người có số phận, hoàn cảnh đặc biệt trong cuộc sống nhưng vẫn tạo nên những câu chuyện tình yêu đẹp, cảm động…

Chuyện tình “chồng xấu – vợ xinh” cảm động

Gặp tai nạn ngoài ý muốn vì bom mìn từ năm 2001, Trần Lâm, sinh năm 1991, sống tại TP.HCM bị thương tật vĩnh viễn trên do bỏng đến 90 phần trăm gương mặt. Vì tự ti ngoại hình xấu xí, lớn lên, Lâm không dám yêu ai cũng không dám chủ động làm quen với cô gái nào cho đến khi gặp Thu Hiền, cô gái xinh đẹp sinh năm 1994.

Chuyện tình của cặp đôi lệch nhau về ngoại hình từng gây chú ý đặc biệt của dư luận
Chuyện tình của cặp đôi lệch nhau về ngoại hình từng gây chú ý đặc biệt của dư luận

Sự hồn nhiên và đáng yêu của Hiền khiến Lâm dần quên đi mặc cảm ngoại hình. Nói lời tỏ tình và được cô gái xinh đẹp gật đầu đồng ý là hạnh phúc đầu tiên Lâm có được từ sau biến cố lớn đời mình. Yêu nhau hơn 5 năm, Trần Lâm và Thu Hiền đã cùng nhau vượt qua bao sóng gió. Đầu năm 2014, được ủng hộ của gia đình hai bên và bạn bè thân thiết, cặp đôi 9X quyết định tiến tới hôn nhân.

Hiện cặp đôi vừa đón thêm thành viên mới với cuộc sống hạnh phúc, êm ấm
Hiện cặp đôi vừa đón thêm thành viên mới với cuộc sống hạnh phúc, êm ấm

Bức ảnh trong ngày vu quy hạnh phúc của cặp đôi chồng xấu - vợ xinh tình cờ xuất hiện trên mạng xã hội và tạo ra một làn sóng mạnh mẽ trong cộng đồng mạng Việt và Thái Lan. Bên cạnh những lời chúc phúc, nhiều bình luận tỏ ra hoài nghi tình cảm của họ, cho rằng vật chất chính là động lực thúc đẩy cô gái quyết định gắn bó cuộc đời với chàng trai có khiếm khuyết trên gương mặt...

Tuy nhiên, Thu Hiền không ngần ngại đáp trả trước các nguồn ý kiến tiêu cực. 9X cho biết, sau kết hôn, tình cảm của cô và Lâm ngày càng sâu đậm và thắm thiết. Cả hai đều có những dự tính để xây dựng hạnh phúc cho tương lai.

Hiện cặp đôi đang có cuộc sống hạnh phúc ở Canada.

Chuyện tình đẫm nước mắt của chàng trai bại liệt với người vợ xinh đẹp

Chuyện tình của Hà Anh Mến (SN 1987, thôn Trại Mới, xã Đồng Hưu, huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang) với vợ cũng khiến nhiều người xúc động.

Bức ảnh cưới của cặp đôi từng khiến nhiều người rơi lệ vì xúc động
Bức ảnh cưới của cặp đôi từng khiến nhiều người rơi lệ vì xúc động

Anh Mến bị liệt tứ chi sau một tai nạn năm 22 tuổi. Sau 6 tháng điều trị hồi phục chức năng, 2 tay của anh đã cử động lại được, nhưng 2 chân thì chưa có biến chuyển.

Chuyện tình của họ nên duyên từ những cuộc trò chuyện trên mạng xã hội. Tuy nhiên, vì mặc cảm với cơ thể mình, sợ không xứng với chị Loan nên anh cứ ngập ngừng mãi mới dám ngỏ lời yêu. Để đến được với nhau, cặp đôi đã phải vượt qua rất nhiều khó khăn, sự phản đối, dị nghị của gia đình, bạn bè.

Hiện giờ cặp đôi hạnh phúc với tổ ẩm của mình dù cuộc sống còn bộn bề khó khăn
Hiện giờ cặp đôi hạnh phúc với tổ ẩm của mình dù cuộc sống còn bộn bề khó khăn

Thậm chí, trong ngày cưới của cả hai, gia đình nhà gái còn xúi cô dâu bỏ trốn vì sợ con mình sau này sẽ vất vả và khổ sở. “Lúc tôi kiên quyết đòi cưới anh Miến, bạn bè, hàng xóm ai cũng bàn ra tán vào, nghĩ nhà chồng giàu có. Thế nhưng, nhà chồng tôi cũng rất hoàn cảnh, không giàu có như nhiều người tưởng. Tôi chỉ biết rằng tôi rất thương anh, muốn chăm sóc và làm gì đó tốt đẹp nhất, hạnh phúc nhất cho anh. Đó là lý do vì sao tôi quyết định gắn cuộc đời mình với anh dù cho chúng tôi có nghèo khổ”, chị Loan xúc động tâm sự.

Đến nay, gia đình nhỏ của anh chị dù còn nhiều khó khăn về mặt vật chất, nhưng luôn đầy ắp tiếng cười khi có thêm cậu con trai 7 tháng tuổi kháu khỉnh. Họ vẫn đang cùng nhau viết tiếp câu chuyện tình yêu cổ tích giữa đời thực.

Cuộc hôn nhân kỳ diệu của “chú lùn” cao 70cm và người vợ xinh đẹp kém 10 tuổi

Đến xã Yên Thường (Gia Lâm, Hà Nội), hỏi thăm nhà anh Thu – chị Mai, ai nấy đều đưa tay chỉ tít vào sâu trong con ngõ nhỏ. Họ gọi anh bằng cái tên thân thương: chú lùn ảo thuật.

Đám cưới anh Thu – chị Mai nhận được sự chúc phúc từ nhiều người.
Đám cưới anh Thu – chị Mai nhận được sự chúc phúc từ nhiều người.

Anh Nguyễn Văn Thu (sinh năm 1985) là con út của một gia đình bần nông. Chỉ 3 tháng sau ngày lọt lòng mẹ, cơ thể anh Thu bắt đầu có những chuyển biến khác thường: đầu to hơn thân, hai tay teo tóp và èo uột ra phía sau như không có xương. Đến khi trưởng thành, anh chỉ cao 70cm, thời điểm nặng nhất là 29kg. Về sau, như một mối lương duyên trời định, anh gia nhập đoàn nghệ thuật của những mảnh đời kém may mắn và học biểu diễn ảo thuật. Thân hình nhỏ bé, chân tay co quắp nhưng anh Thu lại có thể thực hiện những tiết mục như: nuốt lưỡi dao lam, làm giấy thành tiền, ấp trứng nở ra gà con, uốn dẻo người,… Cũng tại đây anh gặp Mai – người phụ nữ định mệnh gắn bó với anh suốt cuộc đời.

Anh Thu với bé gái bụ bẫm.
Anh Thu với bé gái bụ bẫm.

Ngọc Mai khi đó cũng là thành viên chủ chốt của đoàn. Cô cao 1m65, da trắng, xinh đẹp như một bông hoa, bị câm điếc bẩm sinh và kém anh Thu 10 tuổi. Lúc đó, Mai được khá nhiều chàng trai mới lớn để ý. Thế nhưng, cô lại dành một sự chăm sóc đặc biệt cho “chàng lùn” nặng 25kg.

Đám cưới diễn ra không linh đình, không mâm cao cỗ đầy, nhưng là ngày vui nhất trong đời anh chị. Cách đây không lâu, anh chị lại chào đón 1 bé gái bụ bẫm. Với anh, bé là món quà mà Thượng đế ban tặng.

Rơi nước mắt chuyện tình lệch tuổi của cô dâu chú rể ở Nghệ An

Mới đây hình ảnh về đám cưới của cặp đôi “lệch tuổi” chú rể có tên là Đại Vệ (28 tuổi), cô dâu tên Hiền Lương (39 tuổi) nhận được sự chú ý đặc biệt của dư luận.

Thế nhưng, ít ai biết đằng sau đám cưới này lại là câu chuyện cảm động về hoàn cảnh của cả cô dâu và chú rể.

Những hình ảnh trong đám cưới của cặp đôi lệch tuổi thu hút sự chú ý đặc biệt của dư luận
Những hình ảnh trong đám cưới của cặp đôi lệch tuổi thu hút sự chú ý đặc biệt của dư luận

Chia sẻ với PV Dân trí, anh Mạnh Bống – người tổ chức và dẫn chương trình cho đám cưới đặc biệt trên cho biết, hoàn cảnh của Đại Vệ khá đặc biệt. Chú rể là con út trong gia đình có 3 anh em, thuộc diện hộ nghèo của xã. Cả mẹ và anh của Vệ đều mắc bệnh tâm thần, được trợ cấp của nhà nước.

Bản thân chú rể cũng mắc bệnh nhưng nhẹ hơn vẫn có thể sinh hoạt, lao động bình thường. Cô dâu Hiền Lương thì hoàn toàn bình thường nhưng kém sắc nên lấy chồng muộn.

“Cả cô dâu và chú rể đều có thời gian tìm hiểu, yêu nhau trước đó mới quyết định đi đến kết hôn. Việc thông tin chú rể lấy cô dâu chỉ vì giàu hoàn toàn sai sự thật, khiến mọi người đều rất bức xúc và ảnh hưởng đến cuộc sống của họ”, anh Mạnh Bống nói.

Người này cũng cho biết, cũng vì hoàn cảnh gia đình chú rể khó khăn nên đám cưới được tổ chức nhờ sự giúp đỡ của bà con, hàng xóm. “Mỗi người đóng góp một chút, ngay bản thân chúng tôi khi biết hoàn cảnh của họ cũng rất thương, không lấy tiền công. Ai cũng cảm động và mừng cho hạnh phúc của hai vợ chồng”, anh Mạnh Bống tâm sự.

Hiệp Nguyễn

Tổng hợp