Quảng Trị: Thanh niên làng Tân Phương Lang trắng đêm tiếp sức bà con về quê tránh dịch

Trường Thịnh

(Dân trí) - Nắng gắt hay mưa nặng hạt, ban ngày hay trong đêm, vẫn bóng dáng anh thanh niên đứng bên đường đón đoàn người, trao từng phần lương thực, thực phẩm, tiếp từng lít xăng cho bà con về quê.

Chắc hẳn, đường về quê sẽ chẳng còn xa, đơn độc nữa, bởi chặng đường luôn có sự đồng hành, ấm tình đồng bào.

Những ngày qua, sau khi nhiều địa phương nới lỏng giãn cách, hàng ngàn người li hương từ TPHCM và các tỉnh phía Nam chạy xe máy ngang qua các tỉnh miền Trung để trở về miền Bắc. Đa số bà con là lao động nghèo vào Nam mưu sinh. Họ đã cố gắng bám trụ ở các tỉnh phía Nam trong nhiều tháng liền mong tiếp tục được đi làm lại sau khi dịch được khống chế. Thế nhưng, đại dịch vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp, nhiều hoạt động sản xuất, kinh doanh vẫn chưa thể hoạt động trở lại bình thường nên mọi người đành rủ nhau về quê trong tiếc nuối của sự dang dở.

Quảng Trị: Thanh niên làng Tân Phương Lang trắng đêm tiếp sức bà con về quê tránh dịch - 1
Một trạm "tiếp tế" của các thanh niên làng Tân Phương Lang đoạn QL1A giáp ranh Huế.

Cũng những ngày này, ai đi quãng đường giáp ranh Thừa Thiên Huế và Quảng Trị sẽ không khỏi xúc động với những trạm "tiếp tế" của các chàng trai trẻ làng Tân Phương Lang (xã Hải Chánh, huyện Hải Lăng) tự dựng. Trong đó, có hình ảnh của anh thanh niên bên tấm biển "Xăng miễn phí" đưa cơm, bánh mỳ, động viên bà con trên hành trình dài hàng ngàn cây số đầy mệt mỏi. Di chuyển đường dài trong thời tiết mưa lớn, những chiếc xe chở theo đồ đạc, có cả trẻ em cũng thấm mệt, chỉ có thể tạm dừng nghỉ ngơi, chợp mắt bên đường.

Những phần quà mà nhóm thanh niên làng Tân Phương Lang chuẩn bị gồm xăng, bánh mì, sữa cùng một số bao thư để giúp đỡ cho những gia đình có hoàn cảnh đặc biệt có tiền ăn uống dọc đường xa. Ngoài ra, các bạn này còn tỉ mỉ chuẩn bị thêm nước đun sôi để hỗ trợ pha sữa cho các gia đình có con nhỏ đang kiệt sức bởi hành trình quá dài.

Quảng Trị: Thanh niên làng Tân Phương Lang trắng đêm tiếp sức bà con về quê tránh dịch - 2
Các trạm đều bố trí người trực, hoạt động xuyên đêm.

Có rất nhiều câu chuyện cảm động trong mùa dịch khiến lòng người cảm thấy ấm lòng hơn. Hơn hết, trong gian nan, khó khăn, lòng nhân ái của mỗi con người, của dân tộc đã được hun đúc lại bừng dậy. Chắc hẳn, những bếp ăn sáng thâu đêm, những trạm tiếp tế tự dựng, những người hỗ trợ hết lòng như anh thanh niên làng Tân Phương Lang cũng không mong ai biết tên hay biết ơn hành động của mình hôm nay. Cái họ trao đi không chỉ là thực phẩm mà còn là ánh mắt yêu thương, một lời động viên cố gắng vượt qua mùa dịch, cái vỗ vai nhẹ tiếp thêm sức mạnh cho người cầm tay lái tiếp tục hành trình. Tất cả dành cho nhau thật giản dị, chân thành… vẫn đủ khiến trái tim nhau trở nên ấm áp!

Quảng Trị: Thanh niên làng Tân Phương Lang trắng đêm tiếp sức bà con về quê tránh dịch - 3
Ấm áp nghĩa tình các thanh niên Quảng Trị, đường về nhà chắc hẵn không còn xa.

Anh Hoàng Văn Ngọc (35 tuổi, quê tỉnh Hà Tĩnh) cho hay, vợ chồng anh hiện làm công nhân tại Bình Dương. Dịch Covid-19 ập đến, cả hai thất nghiệp hơn 3 tháng nay. Không còn tiền, bám trụ đợi ngày làm trở lại không nổi nên vợ chồng anh đành chạy xe máy về nhà một thời gian.

"Suốt quãng hành trình về quê tránh dịch vài trăm cây số vợ chồng tôi mệt và đói rã rời. Đến địa phận Quảng Trị, thấy nhiều người trẻ đứng ven đường hỗ trợ, nào là cơm, bánh mì, nước uống,… và hỗ trợ cả tiền xăng khiến tôi rớt nước mắt vì xúc động", anh Ngọc nói.

Thế mới thấy, khi yêu thương đủ lớn mọi giới hạn đều được xóa nhòa, trong gian nan mới hiểu giá trị yêu thương nồng ấm, cái nghĩa đồng bào đáng quý đến khôn cùng.