Quảng Trị: Buồng chuối hơn 154 nải

(Dân trí) - Nhiều ngày nay, những người dân hiếu kỳ liên tiếp đổ về nhà chị Thái Thị Lê ở thôn Quy Thiện, Hải Lăng, Quảng Trị để được chiêm ngưỡng buồng chuối hơn 154 nải.

Buồng chuối đập vào mắt người xem ngay từ sân nhà. Để “giúp sức” cho cây chuối có buồng bự nói trên, chị Lê đã dùng hai thanh tre làm nạng chống đỡ sức nặng của nó. Hiện buồng chuối đã có 154 nải và vẫn tiếp tục ra hoa, kết nải. 

Chị Lê cho biết: “Cây chuối bắt đầu ra hoa cách đây hai tháng, phát triển hoàn toàn bình thường và tiếp tục nở hoa cho đến bây giờ”.

Đến thời điểm này, buồng chuối đã dài 1,6m và đường kính buồng khoảng 30cm. Những nải trên cùng đã chín vàng, quả to bằng ngón chân cái, ăn rất ngọt.

 

Được biết, đã có một khu du lịch sinh thái đến đặt mua cây chuối nhưng gia đình vẫn chưa đưa ra quyết định.

 

Bảo Nguyên