Quán rượu trong thân cây

(Dân trí) - Trong khuôn viên trang trại “Dải đất ánh sáng” phía bắc thành phố Johannesburg, Nam Phi có một cây baobap đại thụ với chu vi bằng vòng tay nối của hơn 40 người trưởng thành. Người ta ước tính cây baobap này ít nhất 6.000 năm tuổi, tức là còn “cao niên” hơn cả Kim tự tháp lớn nhất ở Ai Cập.

Chủ nhân nông trường- bà Heather luôn tự hào rằng mình đang sở hữu và chăm sóc “sinh vật cao tuổi” nhất hành tinh.

 

Kể từ những năm 80, sau khi chính thức sở hữu nông trường, bà Heather đã dày công chăm chút cho cây baobap ngàn tuổi này. Vài năm trước nhà Heather bất ngờ phát hiện ra lỗ thủng khổng lồ trong thân cây,và từ giây phút đó bà Heather nuôi dưỡng ý định mở quán rượu trong lỗ thủng “do chúa ban tặng” 

 

Quán rượu trong thân cây  - 1

Ban đầu, họ dùng lửa đuổi đàn kiến và rắn rết trú ngụ trong thân cây, trổ một ô cửa nhỏ, dọn dẹp sạch sẽ mùn bẩn tích tụ, sau đó đánh bóng và bài trí bàn ghế một cách rất ngăn nắp và ấn tượng. Quán rượu thân cây ra đời kể từ đó. 

 

Quán rượu trong thân cây  - 2
 

Bar rượu với trần cao 4m có thể cung cấp cho 15 tửu khách những chỗ ngồi thú vị, thoải mái. Bà Heather đã từng tổ chức một bữa tiệc quy tụ 54 người bạn của mình ngay tại chính quán rượu này.

 

Tuy nhiên bà đã tự hứa sẽ không tạo ra sự ồn ào như thế nữa vì sợ động chạm đến “thần linh ngự trị trong cây”.

 

Quán rượu trong thân cây  - 3
 

 

Thu Trang

Theo Xinhua