"Phương tiện" tiễn ông Táo vừa thả đã chết nổi ở hồ Hoàng Cầu
(Dân trí) - Hôm nay, ngày 23 tháng Chạp, nhiều người dân tới hồ Hoàng Cầu (Đống Đa, Hà Nội) thả cá chép theo phong tục của người Việt Nam. Tuy nhiên, nhiều "phương tiên" tiễn ông Táo đã chết ngay sau khi được thả xuống hồ.

Cá chép chết nổi ngay sau khi người dân thả trong ngày ông Công ông Táo.

Hôm nay, 23 tháng Chạp nhiều người dân thực hiện phong tục tả cá chép vàng ngày Tết ông Công, ông Táo. Tại hồ Hoàng Cầu (Đống Đa, Hà Nội), nhiều "phương tiện" tiễn ông Táo về trời đã chết nổi mặt hồ ngay sau khi người dân thực hiện thả cá chép đỏ.


Theo ghi nhận của PV, nhiều người dân mang cá chép đỏ ra hồ Hoàng Cầu để thả.


Một số người dân thay vì thả cá nhẹ nhàng xuống nước, đã hất cá mạnh từ trên cao xuống mặt nước.


Thêm vào đó nhiều người mang xả thẳng đống tro hương đặc xuống mặt hồ gây ô nhiễm.


Vì nhiều lý do cá chép đỏ nhiều con có dấu hiệu yếu, thậm chí đã chết nổi trên mặt nước.


Công nhân môi trường đã dùng vợt lưới vợt các chất thải dưới hồ lên và cá chết để tránh gây ô nhiễm.
Toàn Vũ