Phụ nữ Nepal khỏa thân cầu mưa

(Dân trí) - Họ vẫn cày cuốc trên những mảnh ruộng khô cằn nắng cháy, chỉ có điều trên người không 1 mảnh vải che thân. Dân làng Kapilvastu hy vọng, những “tòa thiên nhiên” mơn mởn sẽ đủ sức làm thần mưa động lòng.

Cuối tuần qua, 2 làng kế cận thuộc tỉnh Kapilvastu, cách thành phố Kathmandu 120 dặm về phía tây đã cùng nhau tụ họp bàn kế sách cầu mưa. Sau những chuỗi ngày cầu nguyện và tế lễ trong vô vọng, lần này họ quyết định tung ra “con át chủ bài”, quyết không để thần mưa dửng dưng với sự im lặng đáng sợ được nữa.

 

50 phụ nữ có thân hình tuyệt mỹ nhất được tuyển chọn, để rồi vào đêm tối trời ngày thứ 6, tất cả cùng trút bỏ xiêm áo và ùa xuống cánh đồng cày cuốc như bình thường.

 

“Đây là kế sách cuối cùng mà chúng tôi còn có thể áp dụng. May mắn sau đó đã có 1 trận mưa nhỏ” - Thời báo Rajdhani trích lời 1 nhân vật thuộc ban tế lễ.

 

Ngay cả sách vở tôn giáo Hindu cũng chưa từng nhắc tới mối liên hệ giữa khỏa thân và lễ cầu mưa nhưng dân làng vẫn nhất mực tin rằng: buổi trình diễn “mát mắt” của các cô gái đã làm vị thần đôi chút… xao động.

 

Quan chức địa phương cho biết: thời kỳ có gió mùa giữa tháng 6 và tháng 9 là khoảng thời gian hạn hán nhất trong năm, khiến cho những cánh đồng miền nam Nepal - vốn được coi là vựa lúa lớn nhất cả nước - lúc nào khô rang nứt nẻ.

 

Thùy Vân

Theo Reuters