Phụ huynh tưng bừng "ngày giải phóng", con vui vì thoát cảnh học online

Hồng Anh

(Dân trí) - Phụ huynh Hà Nội vui mừng khi nhịp sống trở lại bình thường, học sinh từ lớp 1 đến lớp 6 được đến trường sau gần 1 năm học online tại nhà.

Chiều muộn ngày 4/4, biết tin Hà Nội công bố kế hoạch ngày 6/4 sẽ đưa học sinh từ lớp 1 đến lớp 6 trở lại trường, chị Nguyễn Thị Tính (Hoài Đức, Hà Nội) như nhẹ cả người vì cảm thấy cuộc sống bình thường mình mong chờ bấy lâu đang dần trở lại.

Suốt gần 1 năm qua, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, vợ chồng chị Tính thường xuyên phải gửi cậu con trai học lớp 4 về Hà Tĩnh nhờ cậu mợ và ông bà trông giúp để anh chị yên tâm đi làm.

Tối mùng 4/4, sau khi đọc được tin tức, chị Tính vội ra Bến xe Nước Ngầm bắt chuyến xe đêm về Hà Tĩnh đón con. Chị Tính chia sẻ: "Trước đó, cô giáo cũng khảo sát ý kiến phụ huynh về vấn đề cho học sinh trở lại trường. 34/35 phụ huynh lớp con tôi đồng ý.

Phụ huynh tưng bừng ngày giải phóng, con vui vì thoát cảnh học online  - 1

Trẻ em tiểu học ở Hà Nội phải học online suốt một thời gian dài (Ảnh: H.L)

Tôi cũng nằm trong số đông các bà mẹ ủng hộ việc cho trẻ trở lại trường. Khi biết tin ngày 6/4 được đi học, tôi thông báo cho con luôn và cháu rất vui mừng, đòi mẹ về đón ngay. Biết con đang rất háo hức nên tôi viết đơn xin công ty cho nghỉ 2 hôm để về quê sắp xếp cho cháu đến trường đúng lịch".

Sau một đêm ngủ trên xe, sáng sớm 5/4, chị Tính đã có mặt tại huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh. Nghỉ ngơi mấy tiếng, mua sắm thêm ít quà quê, chị cùng cậu con trai sửa soạn đồ đạc bắt chuyến xe đầu giờ chiều ngược ra Hà Nội. Quãng đường từ Hà Tĩnh ra Hà Nội hơn 300km nên đến tối muộn mẹ con chị Tính mới có mặt ở Thủ đô.

Chị Tính dặn con đi ngủ sớm để sáng 6/4 dậy đi học đúng giờ. Khi cậu con trai đã ngủ say, chị vô tình đọc được đoạn chat trên Zalo cậu bé gửi cho bạn cùng lớp: "Minh Khôi à, ngày mai tớ rất háo hức được gặp cậu".

Hòa chung niềm vui của nhiều ông bố, bà mẹ Hà Nội, tối ngày 4/4, chị Ong Thị Lý (quận Long Biên) đăng ngay dòng trạng thái trên Facebook cá nhân: "Giải phóng rồi các mẹ ạ, ăn mừng thôi". Vợ chồng chị Lý có một cô con gái học lớp 5 và một cậu con trai lên 4 tuổi.

Suốt thời gian các con không đến trường, vợ chồng chị thay nhau ở nhà, vừa làm việc online, vừa trông con. Để có thể đảm bảo hiệu suất công việc, nhiều khi, chị phải thức tới khuya để làm việc.

Nghe mẹ thông báo về kế hoạch trở lại trường học, Tường Vy - con gái của chị Lý thoáng chút nghi ngờ, không tin đó là sự thực vì cô bé đã mừng hụt mấy lần. Chỉ đến khi được tận mắt nhìn thấy những dòng tin nhắn cô giáo gửi, được mẹ chở đến trường cùng các bạn dọn dẹp vệ sinh lớp học, Vy mới tin mình sắp thoát khỏi chiếc màn hình máy tính bé tí.

Cả buổi chiều ngày 5/4, Vy lôi chiếc ba lô phủ đầy bụi trên nóc tủ xuống lau sạch rồi đem phơi ra nắng, sắp xếp đồ dùng học tập, sách vở cẩn thận. Cô bé lớp 5 này cũng gội đầu sạch sẽ, ngắm nghía chiếc nơ đẹp nhất cài lên đầu để hôm sau đến khoe với các bạn.

Phụ huynh tưng bừng ngày giải phóng, con vui vì thoát cảnh học online  - 2

Tường Vy háo hức chuẩn bị sách vở cho buổi học ngày 6/4 (Ảnh: HH)

"Khi tôi hỏi con có muốn ăn bán trú ở trường cùng các bạn không, con bé tươi cười trả lời rằng, con muốn ở trường càng lâu càng tốt và bảo "ở nhà mãi, con chán ăn cơm mẹ nấu rồi". Nghe con nói không biết nên buồn hay nên vui nữa. Công việc bận bịu, vừa làm việc, vừa trông 2 đứa con, nhiều khi tôi cũng chỉ nấu ăn qua quýt, chẳng có thời gian bày biện món nọ món kia đổi bữa cho các con", chị Lý chia sẻ.

Có con năm nay học lớp 1, chị Nguyễn Hương Lan (quận Hoàng Mai) tranh thủ bọc lại sách vở cho con, mua mới toàn bộ đồ dùng học tập từ bút chì, thước kẻ, tẩy, hộp bút… Để chuẩn bị cho buổi học đầu tiên trong ngôi trường mới, chị Lan dành cả ngày "làm công tác tư tưởng" cho con.

Phụ huynh này cho hay: "Tôi kể ra những điểm "hấp dẫn" ở trường cho con nghe, rằng đến lớp con sẽ được học tập, vui chơi cùng cô giáo và các bạn. Ở trường cũng có sân chơi rộng rãi, con tha hồ được chạy nhảy… Bạn nào ngoan, tập trung nghe giảng, sẽ được cô giáo khen thưởng. Tôi cũng hứa sẽ đưa con đi chơi cuối tuần để động viên cháu. Không khí gia đình náo nức như thể ngày 6/4 là ngày khai giảng vậy".

 Số ca mắc Covid-19 Hà Nội vẫn đang dao động quanh mức 5.000 ca/ngày. Dù rất vui mừng nhưng anh Đinh Văn Thanh có con đang học tại Trường Tiểu học Thành Công A (quận Ba Đình) vẫn không quên chú trọng công tác đảm bảo an toàn sức khỏe khi con đi học trở lại.

Phụ huynh tưng bừng ngày giải phóng, con vui vì thoát cảnh học online  - 3

Nhiều phụ huynh tìm mua các loại nước sát khuẩn cho con đem theo đến lớp (Ảnh: Hồng Anh)

Anh Thanh ra siêu thị mua khăn mặt và bình nước cá nhân cho con. Anh cũng không quên đến hiệu thuốc mua thêm lọ sát khuẩn tay mi ni và mấy hộp khẩu trang.

"Tôi dặn con phải đeo khẩu trang thường xuyên, uống nước trong bình cá nhân bố mẹ chuẩn bị, rửa tay xà phòng khi đi vệ sinh ở trường, sát khuẩn tay thường xuyên", anh Thanh chia sẻ về những điều mình dạy con sau khi trở lại trường mùa dịch.

Sau một thời gian dài, cuối cùng, Hà Nội cũng quyết định cho học sinh tiểu học trở lại trường học. Với nhiều ông bố bà mẹ, có lẽ ngày "giải phóng phụ huynh" không chỉ là cách nói vui mà đó là niềm mong ước con cái được trở lại cuộc sống sinh hoạt, học tập bình thường, là cuộc giải phóng tinh thần với nhiều trẻ nhỏ.

Bên cạnh gia đình, họ mong muốn các con được đến trường, được trưởng thành trong một môi trường giáo dục thực sự để có thể phát triển toàn diện về cả trí tuệ, tinh thần và thể chất.