Phố phường Đà Nẵng đã rộn ràng sắc xuân
(Dân trí) - Còn hơn 1 tháng nữa mới đến Tết Tân Sửu 2021, nhưng thời điểm hiện tại không khí Tết đã tràn về khắp các con đường ở TP Đà Nẵng. Người dân đã bắt rộn ràng xuống phố để mua sắm, chuẩn bị đón năm mới.
Theo phong tục của người dân Việt Nam, Tết Nguyên đán chính là dịp để mọi người, mọi nhà cùng nhau tụ họp, sum vầy và trang trí cho tổ ấm gia đình mình thêm ấm cúng, lộng lẫy.
Những ngày này, dạo quanh các tuyến đường Âu Cơ, Điện Biên Phủ, Tôn Đức Thắng, Hùng Vương… và nhiều khu chợ trong thành phố đều cảm nhận được không khí Tết đã đến rất gần. Những kiểu trang trí đẹp mắt, đa dạng, nhiều chủng loại mặt hàng được bày bán của các cửa hàng khiến người dân không khỏi trầm trồ mỗi khi đi qua đây. Năm nay, các mặt hàng thực phẩm và đồ trang trí Tết được đánh giá là khá phong phú và mới lạ.
Anh Kiếm Minh, nhân viên một cửa hàng trên đường Hùng Vương cho biết, thời điểm hiện tại, các cửa hàng tại đây vẫn còn trưng bày đồ trang trí Giáng sinh, nhưng Tết là vụ mùa lớn nhất trong năm vì thế các cửa hàng cũng đã chuẩn bị hàng hóa rất kĩ từ trước đó mấy tháng trước và sau Tết dương lịch các cửa hàng đã bắt đầu tập trung vào buôn bán đồ trang trí Tết.
Năm nay, mẫu mã sản phẩm đồ trang trí Tết khá phong phú, đa dạng và có được cải tiến hơn, câu đối, hình ảnh trang trí, đèn lồng, bao lì xì... đều được làm cẩn thận, in sắc nét, màu sắc bắt mắt.
Và điều đáng mừng là các sản phẩm bán ra thị trường năm nay phần nhiều đều có xuất xứ từ Việt Nam, đồ Trung Quốc dù giá bán rẻ hơn nhưng không được người tiêu dùng lựa chọn.
"Năm nay giá các mặt hàng ít có biến động so với năm ngoái, các sản phẩm dù có nhiều mẫu mã đa dạng, thiết kế cầu kỳ và bắt mắt hơn nhưng khung giá vẫn tương đối ổn định và có nhiều lựa chọn từ mức giá bình dân đến dòng sản phẩm cao cấp", anh Minh nói.
Vừa mua xong đồ trang trí Tết, chị Thu Thảo (32 tuổi) chia sẻ: "Thời gian cận Tết công việc ở shop của tôi rất bận, không có thời gian trang trí nhà cửa được nên tôi chọn phương án trang trí sớm, đến cận Tết đỡ vất vả hơn. Năm nay dịch bệnh, kinh tế cũng khó khăn, nên tôi chỉ mua vừa đủ, không nhiều như mọi năm".