"Phố bánh kẹo" ở Hà Nội đông kín khách mua hàng ngày sát Tết
(Dân trí) - Các quầy hàng trong phố cổ liên tục bổ sung sản phẩm, giỏ quà từ vài trăm nghìn đến vài triệu đồng được chọn mua nhiều, không khí mua bán kéo dài cả ngày

Phố Hàng Giầy, ngõ Gạch, Hàng Buồm (phường Hoàn Kiếm) nhiều năm qua là địa chỉ quen thuộc tìm mua bánh kẹo, đồ uống và các loại hạt, quà biếu của người dân Thủ đô mỗi dịp lễ, Tết. Những ngày sát Tết Nguyên đán, con phố bánh kẹo chật kín người và xe xếp hàng chọn mua hàng.


Người hỏi giá, người thanh toán, tiếng nói chuyện và gọi nhau í ới liên tục, khiến cả đoạn phố lúc nào cũng nhộn nhịp.

Chị Hoàng Yến (phường Yên Hòa) cho biết, chị duy trì thói quen 10 năm nay năm nào cũng lên phố mua bánh kẹo Tết. Tuy nhà xa khoảng 10km nhưng chị vẫn chọn mua trực tiếp vì nhiều hàng, dễ chọn, giá cũng hợp lý.
Năm nay, chị mua 3 thùng bánh, kẹo, nước ngọt để dùng trong gia đình và biếu bên nội, bên ngoại. Do số lượng hàng khá nhiều, chị chỉ chở được một thùng bằng xe máy, số còn lại phải thuê dịch vụ giao hàng chuyển về nhà.

Từ đầu phố, hàng chục shipper đứng chờ sẵn bên lề đường, mắt dõi về phía các cửa hàng để chờ khách vẫy, gọi. Do lượng khách mua trực tiếp quá đông, nhiều người tự chở về nên không phải lúc nào shipper cũng có đơn.

Các shipper tranh thủ đợi, sẵn sàng nhận hàng khi khách có nhu cầu giao tận nhà.

Anh Nam (một nam shipper) cẩn thận chất 5 thùng ô mai lên xe để giao cho khách. Đây đã là chuyến hàng thứ 11 trong ngày của anh. Những ngày cận Tết, anh bắt đầu làm việc từ 6h sáng và thường đến gần nửa đêm mới kết thúc.

Các loại hạt hướng dương, hạt điều, mứt dừa, kẹo các loại được đổ ra túi lớn và bán theo cân. Khách có thể chọn từng loại rồi trộn theo nhu cầu, người bán cân ngay tại chỗ rồi đóng túi mang về. Giá dao động từ 100.000-250.000 đồng/kg tùy mặt hàng và nguồn gốc.

Nhiều khách chọn mua mỗi mặt hàng một ít, vừa tiện lợi vừa dễ cân đối chi tiêu.
Chủ cửa hàng liên tục mở thêm thùng hàng để bày lên kệ. Vừa sắp xong, khách đã chọn mua, quầy hàng lúc nào cũng có người đứng chờ đến lượt cân hàng và thanh toán.


Giỏ quà Tết được bọc nilon gọn gàng, buộc nơ trang trí bắt mắt, xếp sẵn theo từng mức giá. Nhiều khách chọn các set đóng hộp có sẵn để tiện biếu, tặng.

Tại quầy của chị Nguyễn Như Ngọc trên phố Ngõ Gạch, hàng chục hộp quà Tết đóng gói sẵn được bày kín xung quanh mặt tiền cửa hàng. Các mặt hàng đóng gói sẵn có giá dao động từ 300.000-5.000.000 đồng tùy thành phần, hình thức. Bên trong mỗi hộp có thể gồm bánh kẹo nhập khẩu, trà, rượu, hạt cao cấp hoặc các sản phẩm theo yêu cầu.
"Phần lớn khách của tôi đặt đóng theo nhu cầu riêng để chủ động mức giá và lựa chọn mặt hàng phù hợp mục đích. Có người yêu cầu hộp gọn nhẹ để tặng người thân, cũng có khách chọn các giỏ quà cao cấp làm quà biếu đối tác. Những ngày cận Tết, quầy liên tục nhận đơn, nhân viên phải làm việc liên tục để kịp giao hàng", chị Ngọc chia sẻ.

Một đoạn phố trở nên ùn lại khi người mua và shipper cùng tập trung trước một cửa hàng. Cả người đi bộ lẫn xe máy đều phải chờ, di chuyển chậm để tránh va chạm.

Đến 16h, "phố bánh kẹo" chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, càng về cuối chiều càng thêm nhộn nhịp.



















