PETA lại nổi loạn

(Dân trí) - Hiệp hội vì quyền lợi động vật (PETA) cách đây 3 hôm lại có pha trình diễn khiến dân tình nháo nhác: 21 thành viên trần như nhộng xếp hàng biểu tình trên Cầu tháp Luân Đôn, phản đối việc lột da gấu làm mũ cho lính canh cung điện Buckingham.

Không một mảnh vải che chắn ngoài mũ đội đầu và lá cờ sơn khiếm tốn hai bên mông, nhóm biểu tình (toàn nữ) giương cao khẩu hiệu “Bare Skin, Not Bear Skins” với mục đích: kêu gọi Bộ Quốc phòng Anh dừng lại ngay việc tàn sát gấu đen để lấy da làm mũ quân phục cho đội cảnh vệ của Nữ hoàng.

 

PETA chỉ trích, hiện công cuộc săn gấu bí mật đang diễn ra khá suôn sẻ ở Canada. Nhiều con gấu bị bắn vài lần cho đến chết trong khi một số con khác vùng vẫy thoát được thì cũng chết vì mất máu - đó là hành động quá dã man.

 

PETA lại nổi loạn - 1
 

Trong suốt 5 năm qua Bộ Quốc phòng Anh đã chi hơn 321.000 bảng cho việc làm mũ bằng da gấu thật và nhất quyết không chịu sử dụng lông hoặc giả da - cũng theo tổ chức bảo vệ động vật “nổi tiếng” nhất thế giới tiết lộ.

 

Về phía Bộ quốc phòng Anh, một phát ngôn viên lên tiếng: “Chúng tôi đánh giá cao nỗ lực bảo vệ quyền lợi động vật của hội và sẽ giảm tối đa nhu cầu làm mũ mới đến mức có thể”.

 

TV

Theo Manchester News