50 năm thống nhất đất nước

Đời thường của nữ chiến sĩ Quân nhạc vác kèn 19kg diễu binh

Mộc Khải

(Dân trí) - Hình ảnh Thiếu úy Dương Thị Thơm (32 tuổi, quê Quảng Ninh), nữ chiến sĩ khối Quân nhạc, mang chiếc kèn Helicon nặng 19kg sải bước trong đoàn diễu binh, nhận được sự quan tâm lớn.

Trong khối nữ Quân nhạc của đoàn diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm Ngày thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025), có 2 hàng mang trống nặng 10kg, một hàng mang 8 kèn Tuba nặng 14kg và 2 người mang kèn Helicon nặng 19kg.

Đáp ứng đủ yêu cầu về chiều cao, thể lực, Thiếu úy Dương Thị Thơm là một trong hai người được giao nhiệm vụ mang chiếc kèn nặng nhất.

Đời thường của nữ chiến sĩ Quân nhạc vác kèn 19kg diễu binh  - 1

Thiếu úy Dương Thị Thơm với chiếc kèn Helicon nặng 19kg (Ảnh: Hoàng Bình).

Ít ai biết, Thiếu úy Dương Thị Thơm từng là vận động viên bơi lội chuyên nghiệp, thành viên đội tuyển quốc gia. Cô cho biết bản thân sở hữu gần 200 huy chương các loại, trong đó có 80 huy chương vàng các giải SEA Games, giải Đông Nam Á, Vô địch quốc gia.

"Tôi cũng vinh dự được nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ về Sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc", Dương Thị Thơm cho biết.

Đời thường của nữ chiến sĩ Quân nhạc vác kèn 19kg diễu binh  - 2

Dương Thị Thơm bên chồng và con gái (Ảnh: Facebook nhân vật).

Nữ chiến sĩ tiết lộ, cô chuyển sang quân đội vì yêu màu áo lính và muốn mang năng lực của mình cống hiến cho ngành. Chồng của Dương Thị Thơm cũng là quân nhân. Cùng ngành, hiểu được công việc của vợ, chồng cô càng yêu thương và ủng hộ để vợ hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ.

Trong thời gian nữ chiến sĩ tham gia huấn luyện cho sự kiện lần này, vợ chồng cô phải gửi con gái 5 tuổi cho ông bà nội chăm sóc. "Nhờ có ông bà, cháu được chăm sóc chu đáo. Cháu cũng nhớ mẹ, sắp tới có nhiều thời gian tôi sẽ về thăm con", cô nói.

Nữ chiến sĩ cho biết, để chuẩn bị cho buổi diễu binh, diễu hành lần này, cô cũng như các thành viên khối Quân nhạc đã nỗ lực tập luyện, để đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ. Mỗi lần được đi trong tiếng hò reo, ủng hộ của mọi người, cô rất hạnh phúc, quên hết mệt mỏi.

Những tháng qua, mỗi ngày, Thiếu úy Dương Thị Thơm mang chiếc kèn Helicon nặng 19kg và tập luyện 2 buổi, đồng thời phải đi 7-8km.

"Nhìn chúng tôi bước đi có vẻ nhẹ nhàng nhưng thực tế chúng tôi cũng phải gồng lắm. Mang kèn nặng nhưng chúng tôi vẫn phải giữ thân người ổn định, bước đều để giữ hàng, giữ khoảng cách đều đặn", cô tiết lộ.

Thiếu úy Dương Thị Thơm nói thêm, mỗi giai đoạn tập luyện, các chiến sĩ sẽ gặp những khó khăn khác nhau. Dù vậy, các chiến sĩ luôn được khối quân y và hậu cần chăm sóc tốt về sức khỏe và chế độ dinh dưỡng.

"Ai cũng tự ý thức chăm sóc tốt bản thân để không làm ảnh hưởng đến nhiệm vụ được giao", cô nói.

Đời thường của nữ chiến sĩ Quân nhạc vác kèn 19kg diễu binh  - 3

Các chiến sĩ nỗ lực tập luyện cho đợt diễu binh, diễu hành lần này (Ảnh: Hoàng Bình).

Không chỉ vậy, sau những buổi hợp luyện, sơ duyệt, tổng duyệt, nhận được sự ủng hộ lớn từ người dân, Thiếu úy Dương Thị Thơm cũng như các chiến sĩ trong các khối diễu binh, diễu hành rất xúc động, cảm thấy mọi nỗ lực của mình đều xứng đáng.

"Tôi mang kèn to, mỗi lần tháo kèn ra, tôi lại được nhiều bạn trẻ đứng xung quanh vỗ lưng cho đỡ mỏi, khiến tôi xúc động vô cùng", Thiếu úy Dương Thị Thơm chia sẻ.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, Thiếu úy Dương Thị Thơm cho biết trong ngày tổng duyệt 27/4, cô có chút vấn đề về sức khỏe nên được chỉ huy tạo điều kiện, chỉ diễu hành qua lễ đài. Cô khẳng định mình sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ trong ngày 30/4.