Ông bố Hà Nội bỏ quên con ở trạm nghỉ, đi 5km mới nháo nhào quay lại tìm

Hồng Anh

(Dân trí) - Nhớ lại buổi chiều ngày 14/6, anh Đúng vẫn tự nhận là bản thân vô cùng may mắn. Chỉ vì ít phút đãng trí mà anh đã bỏ quên con gái tại một trạm dừng nghỉ trên cao tốc Hải Phòng - Hà Nội.

Chia sẻ với PV Dân trí, anh Vũ Văn Đúng (33 tuổi, Thái Thịnh, Đống Đa, Hà Nội) cho hay, 10 ngày trước đó, vợ anh có dẫn con gái cùng 6 đứa cháu đi du lịch trải nghiệm ở Cô Tô (Quảng Ninh).

Đến gần ngày về, anh Đúng mới đi từ Hà Nội ra Cô Tô để hỗ trợ vợ đưa các bé về. Sau khi di chuyển bằng tàu về cảng Cái Rồng, cả đoàn lên xe ô tô 9 chỗ về Hà Nội.

Khi về tới trạm dừng nghỉ V77 trên cao tốc Hải Phòng - Hà Nội, bác tài đã dừng xe cho mọi người xuống nghỉ ngơi. Trong khoảng 20 phút, anh Đúng đã cho con và 6 trẻ nhỏ xuống vệ sinh, ăn uống.

Ông bố Hà Nội bỏ quên con ở trạm nghỉ, đi 5km mới nháo nhào quay lại tìm - 1

Trước đó con gái anh Đúng cùng mẹ đi du lịch ở Cô Tô. (Ảnh: V. Đ)

Vợ anh Đúng bị say sóng và sau đó là say xe nên khá mệt. Một mình anh Đúng gần như phải phụ trách mọi hoạt động ăn uống, nghỉ ngơi của các bạn nhỏ. "Đến khi lên xe, bác tài hỏi đã đủ người chưa. Tôi nhìn một lượt thấy các ghế ngồi trên xe đều đã kín chỗ như lúc trước nên báo là đủ rồi.

Nhưng tôi quên đếm con gái lúc trước ngồi trong lòng mình. Khi xe đi được 5-6km thì tôi mới phát hiện ra là quên con gái ở trạm dừng nghỉ".

Lúc này, vì xe đang chạy trên cao tốc, không thể quay đầu lại nên anh Đúng quyết định xuống xe, một mình quay trở lại trạm dừng nghỉ V77 để tìm con.

Khi đang tìm cách bắt xe quay trở lại tìm con, anh Đúng nhận được điện thoại của vợ báo đã liên hệ được với trạm và các nhân viên xác nhận con gái  hiện vẫn còn ở đó. Anh Đúng thở phào nhẹ nhõm nhưng vẫn nóng lòng quay lại.

Nhớ lại thời điểm đó, anh Đúng kể: "Vì đang ở trên đường cao tốc nên tôi phải trèo qua đường bên kia để vẫy xe đi nhờ. Hầu hết các xe đều không dừng lại. Rất may sau đó, có một tài xế container tốt bụng, chở cám, đang đi ở làn trong cùng với tốc độ không quá cao đã dừng lại cho tôi đi nhờ.  

Khi được tài xế container giúp đỡ, tôi mừng lắm vì trước lúc đó tôi đã chạy bộ một đoạn mà trời thì giông gió chuẩn bị mưa to. Tôi vừa lo sợ vừa mệt. Trước đó, tôi cũng bị say sóng".

Ngồi nhờ xe container được một đoạn, anh Đúng được tài xế cho xuống khu vực trạm thu phí vì không cùng lộ trình. Tài xế lái xe đã cẩn thận nhờ người trong trạm thu phí bắt cho anh Đúng một chiếc xe khác để đi nhờ tiếp đến trạm dừng nghỉ.

Anh Đúng sau đó đã gặp lại con gái của mình. Rất may cô bé được các nhân viên ở trạm trò chuyện, mua đồ ăn vặt cho nên không cảm thấy hoảng loạn hay khóc lóc.

Ông bố Hà Nội bỏ quên con ở trạm nghỉ, đi 5km mới nháo nhào quay lại tìm - 2

Anh Đúng bên cô con gái bị bỏ quên ở trạm dừng nghỉ. (Ảnh: V. Đ)

Anh Đúng chia sẻ, tối 14/6, đưa con về nhà, anh vẫn chưa hoàn hồn. Nửa đêm con ngủ, anh vẫn lục tục lật đi lật lại ôm con vì cảm giác bất an. Ngay trong ngày, anh Đúng đã chia sẻ câu chuyện của mình lên mạng xã hội nhằm nhắn nhủ tới các bậc cha mẹ thông điệp "đừng bao giờ lơ là và hãy hoàn toàn tập trung vào con cái, nhất là ở nơi đông người".

"Bình thường hai bố con tôi luôn quấn quýt. Nhiều khi bé còn muốn ở bên bố nhiều hơn là ở bên mẹ. Vậy mà một phút lú người, tôi đã bỏ quên con bé. May mắn là tôi đã tìm gặp lại được con, chứ có chuyện gì xảy ra, tôi lại ân hận cả đời", anh Đúng nói.

Sau khi chia sẻ câu chuyện bỏ quên con lên mạng xã hội, anh Đúng nhận về thêm nhiều biệt danh mới "ông bố não cá vàng", "ông bố đãng trí"... Anh Đúng chia sẻ, bản thân không tự ái khi nghe mọi người nói như vậy bởi anh tự nhận thấy mình thực sự đểnh đoảng và bất cẩn.

Anh chia sẻ câu chuyện của mình vừa muốn để nhắc nhở các ông bố bà mẹ, đồng thời anh cũng muốn được gửi lời cảm ơn tới hai tài xế tốt bụng đã cho anh đi nhờ xe.

"Hôm đó vì quá lo lắng cho con nên tôi không kịp xin số điện thoại của hai tài xế để cảm ơn một cách chu đáo. Đặc biệt, tài xế thứ nhất đã dừng xe trên đường cao tốc nên tôi lo anh ấy sẽ bị phạt nguội. Tôi rất mong nhận được liên hệ của anh ấy để được chịu trách nhiệm về lỗi phạt hôm đó", anh Đúng nói.