Ớn lạnh khoảnh khắc thiếu niên bị bắn chết đột ngột sống lại

(Dân trí) - Erin Carey nằm dưới tấm vải trắng hơn 15 phút và được chẩn đoán là đã chết trước khi đột nhiên chuyển động.

Các nhân chứng đã nhìn thấy nạn nhân di chuyển và yêu cầu đội ngũ nhân viên y tế hỗ trợ
Các nhân chứng đã nhìn thấy nạn nhân di chuyển và yêu cầu đội ngũ nhân viên y tế hỗ trợ

Sau khi bị bắn súng vào đầu, Erin được chẩn đoán rằng đã qua đời nhưng chỉ 15 phút sau, người ta lại thấy thiếu niên 17 tuổi cử động dưới tấm vải trắng. Nghi ngờ nạn nhân còn sống, các nhân viên y tế đã cố gắng tiến hành hồi sức cấp cứu nhưng cuối cùng Erin vẫn tử vong trong bệnh viện.

Vụ việc được cho là có liên quan đến tranh chấp băng nhóm
Vụ việc được cho là có liên quan đến tranh chấp băng nhóm

Lãnh đạo thành phố Chicago đã tiến hành một cuộc điều tra lý do các nhân viên của Sở Cứu Hỏa tin rằng thiếu niên này đã chết. Theo đó, đội ngũ cứu hộ được gọi đến hiện trường vào lúc 4 giờ 45 phút sáng thứ Hai sau khi nghe tin có một vụ đổ máu diễn ra trong bữa tiệc gần khuôn viên trường đại học Illinois, Chicago.

Thiếu niên được tiến hành hồi sức cấp cứu
Thiếu niên được tiến hành hồi sức cấp cứu

Ngay sau khi có mặt tại hiện trường, họ nhanh chóng chẩn đoán Erin đã chết và chuyển sang giúp đỡ các nạn nhân khác. Tuy nhiên 15 phút sau, nhóm phóng viên của đài ABC7 lại phát hiện thiếu niên đang thở nặng nề bên dưới tấm khăn phủ.

“Nạn nhân đã phản ứng. Cậu ta cử động ngay trước máy camera, lắc đầu từ bên này sang bên kia và cánh tay của cậu ấy cũng thế. Vì vậy cậu ta chắc chắn chưa chết”, cảnh sát kể lại.

Đến khi vào viện, Erin vẫn không qua khỏi
Đến khi vào viện, Erin vẫn không qua khỏi

Được biết, hai chiếc xe ô tô đã xuất hiện tại địa điểm gây án trước khi có ít nhất 6 người bị bắn trong cuộc đấu súng. Shalonza McToy 22 tuổi qua đời ngay tại hiện trường còn 4 thanh niên khác cũng được đưa vào bệnh viện để điều trị. Trong đó, tình trạng của một người 25 tuổi đã ổn định.

Trà Xanh
Theo TS