Nước tràn vào ào ạt, dân chung cư Hà Nội trắng đêm mang nồi, chậu ra hứng

Huy Hoàng Phạm Hồng Hạnh

(Dân trí) - Gió liên tục rít qua khe cửa dù đã nhét giẻ lau và liên tục thay chậu hứng nước, chị Nga, cư dân sống tại một chung cư ở quận Hoàng Mai tặc lưỡi chấp nhận thức xuyên đêm.

"Từ tối đến giờ, tôi thay đến chậu nước thứ 4 rồi. Gió giật mạnh còn mưa xối vào ào ạt, không huy động toàn bộ xoong nồi xô chậu ra hứng thì hết bão chắc phải thay cả sàn gỗ", chị Nga, một cư dân sống tại chung cư thuộc phường Yên Sở, quận Hoàng Mai (Hà Nội), cho biết.  

Gia đình chị Mai sống ở tầng 15 của chung cư nằm ở trục hướng Tây. Từ chiều 7/9 khi thấy gió bất ngờ chuyển hướng, cả gia đình vội vã kiểm tra mọi hệ thống chốt cửa, thêm giẻ lau nhét vào các khe hở. Nhưng mọi biện pháp chỉ trụ được trong vòng vài tiếng đầu.

Tới chập tối, gió giật mạnh liên hồi kèm mưa lớn. Chị nghĩ ra cách luồn thêm hai ống nước làm đường dẫn xuống chậu hứng bên dưới và liên tục thay giẻ lau.

Cũng nhờ phương pháp mới, cách vài tiếng chị mới phải đổ chậu nước mới. Sợ ngủ quên sẽ làm hỏng sàn gỗ, hai vợ chồng cắt cử nhau thức xuyên đêm để canh chừng.

Nước tràn vào ào ạt, dân chung cư Hà Nội trắng đêm mang nồi, chậu ra hứng - 1
Từ đầu tối, chị Nga đã thay liên tục khoảng 4 chậu nước (Ảnh: Việt Hà).

Ở căn 24 của một khu chung cư tại Hoài Đức, cửa kính phòng ngủ nhà anh Quang Long rung bần bật suốt từ chiều đến đêm 7/9.

Lúc đầu, anh Long lấy tạm một số quần áo cũ, giẻ lau để chèn qua các khe cửa nhưng chỉ được một lúc, các loại khăn giẻ đã ướt sũng. Anh và vợ thay nhau vắt nước và chèn cửa tới mệt nhoài.

Người Hà Nội chế hệ thống" hứng nước từ áo cũ, dao, muỗng và xoong nồi (Nguồn video: Nhân vật cung cấp).

Anh Long chia sẻ, quan sát kỹ anh nhận thấy vì gió quá mạnh nên dù đã đóng chặt cửa, nước vẫn bị đẩy nước qua khe cửa sổ làm ướt phòng.

Người đàn ông 39 tuổi nghĩ ra cách đóng kín cửa phòng ngủ. Đổi lại anh hé cửa sổ góc bên cạnh sau đó dựng một "hệ thống" hứng nước tự chế làm từ áo cũ, dao, muỗng nấu ăn và xoong nồi.

Khi chia sẻ cách hứng nước độc đáo lên nhóm chung cư, anh Long khiến nhiều người ngạc nhiên. Không ít người còn bông đùa trông anh như "đang nấu rượu" giữa mưa bão. Anh Long cho biết, cách làm này khá hiệu quả, vợ chồng anh không phải thay nhau vắt áo cũ đến đỏ tay.

Nước tràn vào ào ạt, dân chung cư Hà Nội trắng đêm mang nồi, chậu ra hứng - 2
Huy động tã bỉm của con để thấm nước (Ảnh: Tống Ngọc Anh).

Trong khi đó, ở tầng 20 trục hướng Tây Bắc tại một chung cư ở quận Bắc Từ Liêm, căn chung cư gia đình chị Đinh Thị Tuyết có ban công lớn nên từ sớm phải kê sát bàn ghế ngoài cửa kín để tránh gió giật.

Dù đã che chắn kỹ nhưng nước vẫn tràn vào cửa sổ. Gia đình 4 người chia nhau ra các phòng ngồi canh chừng. Mỗi người lại cầm khăn thấm nước và đặt bỉm la liệt bên ô cửa để hút nước.

Sau một hồi chán chê thấy không ăn thua, chồng chị Tuyết nghĩ ra cách lấy toàn bộ đất sét trong hộp đồ chơi đất nặn của con trai dính lên những kẽ hở. Những phòng còn lại, họ huy động thêm túi nilong che chắn thay giẻ lau. Cả nhà nín thở, không biết cách này liệu có trụ được vài tiếng.

Nước tràn vào ào ạt, dân chung cư Hà Nội trắng đêm mang nồi, chậu ra hứng - 3
Một căn hộ chung cư phải lấy hết quần áo cũ, xô chậu để chạy bão (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Nhằm đảm bảo an toàn cho những căn chung cư vào mùa mưa bão, kiến trúc sư Vương Đạo Hoàng (Kienviet Group) khuyến cáo người dân khi trời có gió mạnh, cách an toàn nhất là nên đóng kín cửa để tránh gió lùa, mưa tạt vào nhà.

Bên cạnh đó, cư dân nên dùng thêm chốt an toàn, thanh chắn hoặc khung bảo vệ để tăng độ vững chắc cho cửa sổ. Để tránh gió lùa, người dân nên chèn kín khe cửa bằng đệm mút hoặc bắn keo silicon.

Cư dân chung cư ở Hà Nội huy động xoong nồi xô chậu ra chắn mưa bão (Nguồn video: Nhân vật cung cấp).

Thu dọn đống ngổn ngang trong nhà sau một đêm mệt nhoài, anh Huy, chủ căn hộ chung cư ở Vân Canh (Hoài Đức) cho biết, việc đầu tiên sau khi bão tan là ra hàng mua keo silicon về tự bắn vào các khe kẽ cửa sổ.

"Không làm sớm, cứ đến mùa mưa bão thế này vợ chồng con cái còn khổ nữa", người đàn ông 41 tuổi, nói.