Nữ tiếp viên hàng không bất ngờ được bạn trai cầu hôn ở độ cao trên 10.000m

Tiến Bùi

(Dân trí) - Quen nhau từ khi cả hai còn là học sinh lớp 8, Hoàn Phúc quyết định lựa chọn chính chuyến bay mà bạn gái đang làm việc để thực hiện màn cầu hôn lãng mạn.

Gần đây, các diễn đàn mạng chia sẻ video về màn cầu hôn bất ngờ trên máy bay của chàng trai gốc Quảng Nam với bạn gái làm tiếp viên hàng không. Danh tính của cặp đôi lập tức được dân mạng tìm kiếm.

Nhân vật chính trong video là Phan Dương Hoàn Phúc (SN 2000, Quảng Nam) - người mẫu ảnh tự do, bạn gái là Nguyễn Thị Minh Ánh (SN 2000, Quảng Nam) làm việc trong lĩnh vực hàng không. Cặp đôi đã ở bên nhau 10 năm và học chung từ lớp 8 đến lớp 12.

Hoàn Phúc bất ngờ xuất hiện, cầu hôn trên chính chuyến bay mà bạn gái đang làm việc (Video: NVCC).

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, Hoàn Phúc cho biết: "Tôi không lấy ý tưởng từ đâu cả. Việc cầu hôn là điều tôi rất muốn làm với cô ấy. Chúng tôi đã trải qua một chặng đường kéo dài hơn 10 năm nên trước khi về chung một nhà, tôi muốn tạo bất ngờ nhỏ dành riêng cho Minh Ánh.

Tôi lựa chọn cầu hôn trên cabin máy bay vì đây là nơi bạn gái tôi làm việc hàng ngày và thỏa sức với đam mê mà cô ấy từng mong muốn từ rất lâu".

Hoàn Phúc đã tự lên kế hoạch chi tiết cho màn cầu hôn này. Để tìm được chuyến bay có khung giờ phù hợp, Hoàn Phúc đã lén xem lịch làm việc của bạn gái, liên hệ với ban Dịch vụ hành khách và cuối cùng chọn chuyến từ TPHCM đến Cam Ranh, Khánh Hòa.

Nữ tiếp viên hàng không bất ngờ được bạn trai cầu hôn ở độ cao trên 10.000m - 1

Dù tập nói nhiều lần ở nhà, Hoàn Phúc vẫn không tránh khỏi sự lo lắng, sợ mình không nói hết được những lời chuẩn bị từ trước (Ảnh: NVCC).

Trong quá trình thực hiện, anh chàng sinh năm 2000 sợ nhất chuyến bay hôm đó bị hủy hoặc lùi lịch nhưng may mắn là mọi thứ diễn ra suôn sẻ.

Vào ngày diễn ra màn cầu hôn, Hoàn Phúc có mặt ở sân bay từ 3h, mượn áo khoác của bạn và trùm kín cả người nhằm tránh bị Minh Ánh phát hiện. Với mong muốn chứng kiến hình ảnh bạn gái làm việc, anh không ngại đến trước giờ bay 4 tiếng.

"Khi lên máy bay, tôi có tự giới thiệu mình là hành khách muốn cầu hôn ngày hôm nay. Tổ tiếp viên giúp tôi cất hoa để tránh bị phát hiện cũng như nhanh chóng ổn định chỗ ngồi.

Tôi được xếp ngồi ở đầu, còn bạn gái lại làm việc ở phía cuối khoang nên trong quá trình boarding (lên máy bay) cũng như mời nước, cả hai không chạm mặt hay bắt gặp nhau", Hoàn Phúc bộc bạch.

Theo Hoàn Phúc, các quy định chung của hàng không rất nghiêm ngặt nên cần tìm hiểu kỹ mọi thứ, viết email (thư điện tử) xin phép và có được sự hỗ trợ từ phía hãng hàng không.

Sau khi tiếp nhận và đồng ý tạo điều kiện, các bộ phận của hãng sẽ lên phương án lựa chọn thời điểm thích hợp để tổ chức nhằm đảm bảo an ninh, an toàn và chất lượng dịch vụ của chuyến bay. Đặc biệt, toàn bộ quá trình cầu hôn sẽ không gây ảnh hưởng đến công việc phục vụ hành khách của tổ tiếp viên.

Tổ tiếp viên đã phân công hai người để hỗ trợ Hoàn Phúc. Còn các tiếp viên khác vẫn tập trung quan sát, thực hiện nhiệm vụ chăm sóc khách hàng. Sự kiện diễn ra rất nhanh chóng trong vòng hơn một phút và không mất quá nhiều thời gian của mọi người.

Nữ tiếp viên hàng không bất ngờ được bạn trai cầu hôn ở độ cao trên 10.000m - 2

Cặp đôi có 10 năm yêu nhau, quen biết từ khi cả hai còn là học sinh lớp 8 (Ảnh: NVCC).

Nhớ lại cảm xúc lúc đó, Hoàn Phúc chia sẻ: "Mấy ngày trước đó, tôi bồn chồn và lo lắng rất nhiều. Vào thời điểm cầu hôn, tim tôi đập nhanh, huyết áp cũng lên cao. Trong cabin, máy lạnh rất mát nhưng cả người tôi ướt đẫm mồ hôi.

Tôi hồi hộp vì phải đứng trước mọi người và không biết phản ứng của bạn gái ra sao. Tôi không phải là người hoạt ngôn, cũng ít nói chuyện trước đám đông nên làm điều này chính là bước ra khỏi vùng an toàn của mình. Nhìn thấy nụ cười và sự hạnh phúc của bạn gái, tôi biết mình đã thành công trên cả sự mong đợi".

Nhắc về kế hoạch sắp tới, Hoàn Phúc - Minh Ánh tiết lộ, họ sẽ tổ chức lễ đính hôn tại Đà Nẵng vào ngày 22/9 sắp tới. Cả hai đang tất bật cùng nhau chuẩn bị từng khâu cho ngày trọng đại này.