Nữ kế toán gây sốc khi tiết lộ thói quen chi tiêu "siêu tiết kiệm"

Vĩnh Ngọc

(Dân trí) - Kate Hashimoto, một kế toán sống tại New York, Mỹ đã gây sốt khi tiết lộ bí quyết tiết kiệm tiền "không giống ai" bao gồm tìm đồ ăn trong thùng rác, không mua giấy vệ sinh, dùng thảm yoga làm giường.

Kate Hashimoto, một nữ kế toán sống tại thành phố New York, Mỹ đã chia sẻ trong một chương trình truyền hình về lối sống tiết kiệm gây sốc của mình. Dù sống tại một trong những thành phố đắt đỏ nhất thế giới nhưng cô chỉ tiêu hết 200 USD/ tháng.

Hashimoto cho biết: "New York là thành phố đắt đỏ nhất thế giới. Nếu tôi phải tiêu tiền, tôi cố gắng tiêu ít nhất có thể". Hashimoto nói rằng cô chưa bao giờ mua đồ nội thất, thay vào đó cô lùng sục khắp các bãi rác và vỉa hè để tìm những món đồ chất đầy trong căn hộ của mình.

Nữ kế toán gây sốc khi tiết lộ thói quen chi tiêu siêu tiết kiệm - 1

Kate Hashimoto nổi tiếng sống tiết kiệm.

Cô giải thích: "Tôi trang bị đồ đạc cho nơi ở của mình bằng cách nhặt đồ đạc người khác bỏ đi trên đường, tôi đã tiết kiệm được vài nghìn USD". Thay vì chi hàng trăm USD mua giường ngủ, Hashimoto ngủ trên một chồng thảm yoga cũ mà cô nhặt được ngoài đường và "bàn ăn" của cô là một đống tạp chí cũ.

Kate Hashimoto cũng nói với kênh TLC rằng cô đã không mua bất kỳ bộ quần áo mới nào trong hơn 8 năm và không mua đồ vệ sinh cá nhân. "Tôi không tin vào việc trả tiền cho đồ vệ sinh cá nhân. Tôi luôn để ý các trang khuyến mãi, tôi là fans của các món đồ được tặng để dùng thử".

Ngoài việc tham dự các sự kiện quảng cáo khác nhau, cô ấy còn tích lũy được một kho các mặt hàng thiết yếu miễn phí, bao gồm kem đánh răng, chất khử mùi, dao cạo râu và các sản phẩm vệ sinh khác.

Kỳ lạ hơn, Hashimoto thừa nhận rằng cô chưa từng mua giấy vệ sinh hoặc khăn giấy vì cô không muốn chi tiền cho một thứ mà mình sẽ vứt đi.

Khi nói đến việc giặt giũ, Hashimoto cho biết cô không thể chấp nhận việc trả 3 USD mỗi lần giặt quần áo của mình trong một tiệm giặt là. Vì vậy thay vào đó, cô tự giặt trong nhà tắm.

Kate Hashimoto cũng cố gắng tiêu ít tiền nhất cho đồ ăn. "Sau khi tốt nghiệp đại học, tôi nhận thấy mình đã tiêu khoảng 20 đến 25 USD cho thực phẩm mỗi tuần, tương đương với 100 đô la một tháng. Tôi đã nghĩ: "Làm sao tôi có thể tiêu nhiều tiền như vậy cho đồ ăn?".

Nữ kế toán gây sốc khi tiết lộ thói quen chi tiêu siêu tiết kiệm - 2

Kate Hashimoto không ngại tìm đồ trong thùng rác.

Thay vào đó, sau giờ làm việc mỗi tối, Hashimoto cải trang thành một người vô gia cư và sục sạo ở các thùng rác bên ngoài các nhà hàng và siêu thị ở các khu phố dành cho người giàu. Cô giải thích: "Những cửa hàng này thường vứt bỏ rất nhiều thực phẩm chất lượng cao bao gồm cả thực phẩm hữu cơ và thực phẩm chế biến sẵn đẹp mắt".

Kate Hashimoto tìm đồ ăn trong thùng rác

Kate Hashimoto nói rằng cô sẽ chỉ lấy thực phẩm "hợp vệ sinh" ra khỏi thùng rác. "Tôi đã được ăn một số loại thực phẩm thực sự cao cấp dành cho người sành ăn mà tôi sẽ không bao giờ trả tiền cho nó. Nếu bạn bè muốn đi ăn nhà hàng, tôi sẽ đi nếu họ trả tiền cho bữa ăn của tôi".

Hashimoto cho biết các biện pháp cắt giảm chi phí "quyết liệt" giúp cô chỉ mất 200 USD chi phí sinh hoạt mỗi tháng trong khi chi phí sinh hoạt trung bình cho một người ở New York là 1.341 USD chưa tính tiền thuê nhà.

Nhờ chi tiêu hàng tháng siêu tiết kiệm, Kate Hashimoto đã tự mua được nhà. Hashimoto nói với tờ New York Post: "Tôi luôn sống tiết kiệm và sau một lần bị sa thải, tôi đã trở nên cực đoan. Tôi nhận ra không có việc làm nào được đảm bảo vĩnh viễn. Vì vậy tôi sống như thể mình có thể bị sa thải bất cứ lúc nào".