“Nữ hoàng keo kiệt” Mỹ để lại hàng tỷ USD cho chó

(Dân trí) - Leona Helmsley, nhà tỷ phú chuyên kinh doanh khách sạn và bất động sản ở New York, đã để lại 12 triệu USD cho con chó cưng Trouble. Tuy nhiên, người phụ nữ có biệt danh “Nữ hoàng keo kiệt” này cũng dành hàng tỷ USD cho việc chăm sóc cho chó nói chung.

Theo tờ New York Times, bà Helmsley đã viết trong một tuyên bố nói rằng toàn bộ quĩ từ thiện với trị giá từ 5 đến 8 tỷ USD của bà được dùng cho việc chăm sóc các con chó.  

 

New York Times hôm qua đã dẫn lời 2 người giấu tên từng nhìn thấy tài liệu trên cho hay, bà Helmsley đã ký nó năm 2003 trong đó nói rõ những mục tiêu của quĩ từ thiện sau khi bà qua đời. Mục tiêu thứ nhất là giúp đỡ những người nghèo và mục tiêu thứ 2 là chăm sóc các con chó. Nhưng một năm sau đó, bà Helmsley đã loại đi mục tiêu đầu tiên.

 

Tuy nhiên, không phải toàn bộ số tiền mà nữ tỷ phú Mỹ để lại được dùng cho chó. Trong tuyên bố của bà Helmsley cũng có một điều khoản nói rằng những người ủy nhiệm có thể tự xem xét để phân chia số tiền thừa kế.

 

Bà Helmsley, người nổi tiếng với biệt danh “Nữ hoàng keo kiệt” vì từng vào tù vì tội trốn thuế, đã để lại 12 triệu USD cho con chó Trouble trong di chúc. Tuy nhiên, một tòa án ở New York hồi tháng trước đã tước đi 10 triệu USD và chỉ để lại cho Trouble 2 triệu USD.

 

Bà Helmsley qua đời tháng 8/2007 và để lại một khối tài sản khổng lồ gồm các bất động sản và chuỗi khách sạn mà bà đã cùng chồng gây dựng nên. Chồng bà, ông Harry Helmsley, qua đời năm 1997.

 

Nổi tiếng với câu nói “Chỉ những kẻ tầm thường mới chịu nộp thuế”, bà Helmsley đã ngồi tù 18 tháng vì tội trốn thuế 1,7 triệu USD vào năm 1989.

 

Lưu Ly

Theo Reuters