Nỗi bất hạnh của người mẹ Ninh Bình phải cho con, gia đình mong tìm cháu

Trần Thành Công

(Dân trí) - Vì hoàn cảnh éo le, bà Cù Thị Hạ (quê ở Hà Nam, nay thuộc tỉnh Ninh Bình) buộc phải trao con gái cho người khác ngay sau khi sinh. Hiện, gia đình mong muốn tìm lại đứa trẻ lưu lạc 27 năm.

Tháng 2/2023, bà Cù Thị Hạ (SN 1966, sống ở xã An Nội, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam nay là xã An Bình, tỉnh Ninh Bình) đột ngột qua đời sau cơn đau tim nặng.

Trước đó, người phụ nữ này có sức khỏe yếu, cuộc sống chủ yếu dựa vào thuốc men. Thương chị sống trong cảnh đơn độc, ông Cù Duy Đông - em trai - đón chị về ở cùng để tiện chăm sóc.

Nỗi bất hạnh của người mẹ Ninh Bình phải cho con, gia đình mong tìm cháu - 1

Bà Cù Thị Hà (chị của bà Hạ) cầm trên tay bức ảnh hiếm hoi của em gái (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

“Chị gái tôi ra đi đột ngột, để lại niềm tiếc thương khôn nguôi cho cả gia đình. Điều đau lòng nhất là đến lúc nhắm mắt xuôi tay, chị vẫn chưa một lần được gặp lại con gái mà mình đã để người khác nhận nuôi", ông Đông xúc động nói.

Biết báo Dân trí từng giúp đỡ một số trường hợp đoàn tụ sau thời gian dài mất liên lạc, ông Đông thay mặt gia đình liên hệ với tòa soạn, nhờ giúp tìm kiếm con gái của bà Cù Thị Hạ.

Cuộc đời bất hạnh

Bà Hạ là con thứ năm trong gia đình có sáu anh chị em. Thuở nhỏ, bà khỏe mạnh như bao đứa trẻ bình thường khác.

Năm 1972, trong một đợt máy bay Mỹ ném bom miền Bắc, bà Hạ đang nằm võng bất ngờ bị rơi xuống hầm tránh bom. Cú va đập mạnh khiến bà bị chấn thương nặng, dẫn đến mất khả năng nghe và nói.

Do sức khỏe yếu, bà Hạ chủ yếu làm công việc lặt vặt trong nhà, sống dựa vào bố mẹ. Mặc cảm với hoàn cảnh éo le, bà chưa từng nghĩ đến chuyện kết hôn.

Ngoài 30 tuổi, bà bị một người đàn ông lừa gạt dẫn đến mang thai. Khi phát hiện sự việc, thai kỳ đã ở giai đoạn muộn, gia đình quyết định để bà sinh con.

Ngày 6/11/1998, bà sinh một bé gái ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Nam (nay là tỉnh Ninh Bình). 

"Đứa trẻ bị viêm phổi nên sức khoẻ yếu cộng thêm hoàn cảnh khó khăn, gia đình quyết định cho người ta nhận nuôi. Chúng tôi mong cháu có cuộc sống tốt đẹp hơn", bà Cù Thị Hà (chị gái bà Hạ) nói với phóng viên Dân trí.

Tỉnh dậy sau ca sinh nở, không thấy con bên cạnh, bà Hạ rơi vào trạng thái hoảng loạn, bật khóc nức nở. Mỗi lần người thân nhắc đến con gái, nước mắt lại lăn dài trên gò má bà mẹ bất hạnh.

Gần 30 năm, chị em trong nhà đều cảm nhận vết thương tinh thần chưa bao giờ nguôi.

"Thời điểm đó, kinh tế gia đình khó khăn, các anh chị em không đủ điều kiện để hỗ trợ nhau. Giá như mọi người đều sung túc như bây giờ, mọi chuyện có lẽ đã khác", bà Hà nói với gương mặt tiếc nuối.

Gia đình và hàng xóm đều biết chuyện bà Hạ phải cho đứa con mà mình đẻ ra. Tuy nhiên, do không có bất kỳ thông tin nào về người nhận nuôi, các anh chị em trong gia đình không biết bắt đầu tìm kiếm đứa trẻ từ đâu.

Mong cháu trở về với gia đình

Có hơn 20 năm chăm sóc bà Hạ, ông Cù Duy Đông (em trai) vẫn chưa quên được hình ảnh người chị tảo tần, sống hiền lành và chịu nhiều thiệt thòi.

Ông Đông luôn đau đáu trong lòng mong muốn tìm lại cháu gái thất lạc để an ủi vong linh chị gái nơi chín suối.

Thời điểm bà Hạ sinh con gái, hai vợ chồng lập nghiệp ở miền Nam, bận chăm sóc con nhỏ 1 tuổi nên ông Đông không thể về thăm.

"Nếu ngày đó tôi có mặt ở quê, chắc chắn không để em bé rời xa mẹ. Dù cuộc sống vất vả đến đâu, tôi sẽ cố gắng nuôi cháu khôn lớn... mọi chuyện đã quá muộn màng," ông nghẹn ngào chia sẻ.

Nỗi bất hạnh của người mẹ Ninh Bình phải cho con, gia đình mong tìm cháu - 2

Bà Cù Thị Hạ khi còn sống (Ảnh: Gia đình cung cấp).

Năm 2000, ông Đông đưa 2 con về quê hương sinh sống. Đích thân bà Hạ chăm sóc, nuôi dưỡng các cháu khôn lớn từng ngày.

Quan sát từng cử chỉ và sự quan tâm của chị gái dành cho các cháu, ông Đông thấu hiểu nỗi khát khao tình mẫu tử trong lòng bà.

"Ngay từ nhỏ, chị tôi đã thiếu may mắn hơn so với nhiều người, sinh con ra không được chăm sóc và bế bồng... Một cuộc đời quá bất hạnh", ông chia sẻ.

Do hoàn cảnh mưu sinh vất vả, không có điều kiện đi tìm cháu nhưng nhiều năm qua ông Đông luôn nuôi hy vọng: "Một ngày nào đó, cháu sẽ tìm về với gia đình".  

Thông qua báo Dân trí, ông muốn gửi lời đến người cháu đang lưu lạc: "Mẹ đã qua đời, cháu hãy tìm về với cậu. Gia đình luôn dang rộng vòng tay chào đón".

Thông tin tìm kiếm con gái bà Cù Thị Hạ:

Bé gái chào đời năm 1998, tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Nam (nay là tỉnh Ninh Bình), được đặt tên là Cù Thị Hiền.

Cháu quê ở xã An Nội, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam (nay là xã An Bình, tỉnh Ninh Bình).

Bạn đọc có bất cứ thông tin về con gái của bà Cù Thị Hạ xin vui lòng liên hệ qua đường dây nóng của báo điện tử Dân trí.

Hotline Hà Nội: 0973-567-567

Hotline TPHCM: 0974-567-567

Email: info@dantri.com.vn